1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveme_lovemycat

    loveme_lovemycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    britney à mèo Bông nhà chị đâu có lông dài như nhà em, lông nó bình thường thôi, chắc không phải mèo lai đâu. Lúc đầu mang về nhà em Bi ghét lắm, cứ ghừ ghừ như là ghen ấy. Nhưng mà bây giờ thì ổn rồi, 2 con suốt ngày quấn lấy nhau, 2 chị em mà. Mỗi tội là rận ở người Bi bây giờ lây sang cả Bông mới khổ chứ, mà lần trước có bác nào bảo có vòng diệt rận mua ở đâu ấy nhỉ, chỉ cho tui cái đi
  2. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    trông như là mèo hoang ít, kinh thế kô biết, sợ thật.
    thế mà để trong nhà nữa...híc híc...tởm thế kô biết
  3. haminhnghiahp

    haminhnghiahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chào cả box !!! vào box như thế này có vẻ hơi đường đột, nhưng mà tình hình là gay go quá, để chậm thì con mèo nhà tôi sẽ không còn là ""thiên hạ đệ nhất mèo ""nữa
    Hic!!! chuyện là : ả mèo nhà tôi đã đến tuổi ...sồn sồn, không hiểu đi lăng nhăng với con mèo hoang nao` mà bây giờ trên người nó đầy dính khá nhiều BỌ NHẨY
    Ặc ặc, tắm hoài rồi, vẫn không hết, mà bắt sống hết bọn bọ nhảy kia thì không xuể
    Bởi vì là chúng ta có cùng ý tưởng lớn gặp nhau ở cùng sở thích mèo , nên tôi tha thiết mong ai có chút kinh nghiệm , phương pháp nào để diệt trừ bọn bọ nhảy đó thì hãy ra tay hiệp nghĩa
    Xin chân thành cảm ơn!!!
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Mèo thế mà chê hả . Với tớ 0 có khái niệm mèo xấu mèo đẹp , là mèo thì yêu tất.
    Em Tai to trông ngộ phết hé, lần đầu tiên thấy mèo VN mà tai lại to như thế
    Bà nội em 0 biết cho béng em Nin đi , hôm nay em đến mới biết tình hình , phải sang thương lượng với người ta để lấy Nin về , nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì vì em Sin lại bị chuyển sang nhà người ta, chiều mai Nin sẽ chính thức về nhà em . Mới ở nhà người ta mấy ngày mà Nin xơ xác , mắt đầy ghèn, trông nheo nhóc, em vừa vác nó về với mẹ nó nó đã rúc ngay vào mẹ,khổ thân .Nhà cái ông bác này chăm sóc mèo chẳng cẩn thận gì cả , cứ như Nin bị bỏ đói hàng tháng ấy, về đến nhà ăn bao nhiêu bú bao nhiêu mà vẫn 0 hết đói .
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, nhìn ảnh mèo của emmiu mà thích quá! Lâu lắm rồi không thấy mèo con. Eo cái bọn mèo con bao giờ cũng mang lại cảm giác trong sáng và tươi mới! Thích quá đi mất! Ảnh sinh động quá! Cám ơn Emmiu nhe!
  6. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Hic hic, mèo của mình thế mà bị kêu là mèo hoang. Của đáng tội, trông em Taito cũng hơi còi 1 tí. Hihi, cám ơn Pittypat với lại wildkittenhn83 nhé
    Còn các em mèo mà bị rận, ve, bọ nhẩy lên người thì cách hữu hiệu nhất là mua cái vòngg diệt ve bán ở Trường Chinh đeo cho nó, ve bọ tự động chết hết. Hồi em Sâu bị ve, tớ bắt ko xuể, dùng nước hoa diệt ve xịt vào con ve vẫn sống nhăn răng, chạy tung tăng. Đến lúc Khủng bố gửi vòng vào, đeo vào là ve rụng lả tả ra đầy giờng ấy, mà bây giờ cũng ko có lại nữa.
    Nuôi thêm Taito mới thấy em Sâu thật ngoan. Ăn ko tranh giành, trong khi Taito cứ nhảy sag đĩa của Sâu ăn tranh, còn dẫm cả chân vào đĩa để Sâu ko ăn được, tệ nhất là nó bé quá, cái đĩa thì rộng, ko cản được Sâu, thế là nó đứng cả 4 chân vào đĩa, Sâu ăn bên nào thì nó giơ đầu ra bên đó. Thế là Sâu hiền từ bèn lui ra chỗ khác nằm, đợi nó ăn xong ra ...liếm đĩa.
    Lúc tớ xích Taito lại, Taito kêu gào thảm thiết thì Sâu nhảy từ giường xuống, chạy ra dỗ dành nựng nịu, ôm con bé ngủ, hihi
    Nhưng vấn đề đau đầu của tớ là ở SG này hiện nay hoàn toàn ko còn thức ăn cho mèo nữa, tớ mua thức ăn cho chó hiệu Alpo cho 2 đứa nó ăn và chúng nó đi xì liên tục, phưn nát toét, thúi um lên. Và cái phòng tớ.... hic hic, tớ nghĩ là do thức ăn cho chó nhiều đạm hơn mèo, thế đấy
    Chả biết làm thế nào bây giờ
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiêu công vật lộn với Mốc , em đã chuyển em ý sang nhà bác em, 0 ngờ em ý còn khoẻ hơn mình , cho vào làn Mốc 0 chịu , chuồi ra bằng được , cuối cùng em phải cho em ý vào bao tải, nhưng mà Mốc vẫn giãy ra. Em chẳng muốn đày đoạ em ý như thế đâu nhưng nếu 0 cho vào túi chắc chắn đi giữa đường em ý lại sổng mất thì em còn khổ hơn. Phải cắt các lỗ nhỏ cho em ý thở.
    Lúc bị cho vào bao tải rồi Mốc nhìn em sợ lém, trông rất oán giận em, 0 biết có khóc vì tức em 0 , nhưng mà hình như có khóc đấy. Hik, mình có tội quá. Giữa đường em ý cũng chẳng chịu yên, ngọ ngoạy liên tục, cắn em 1 phát đau điếng , bi h thì vết cắn đang sưng lên và chảy máu. Mọi ngày em ý hiền lắm chẳng cắn bao h, có cắn cũng chỉ đùa thôi, tại đi ngoài đường nhiều tiếng còi quá,bản năng của em ý trỗi dậy , tội cho em ý quá.
    Chẳng biết bác em sẽ nuôi em Mốc thế nào, có yêu nó như mình 0 . Lúc em đưa đến nhà bác em nó nằm bẹp ra đấy, 0 ăn , 0 uống , 0 kêu, 0 làm gì hết , nằm 1 chỗ sợ sệt, có em mèo tam thể nhà bác em lại gần cũng 0 phản ứng, 0 chớp mắt, nhát quá nên sợ hết mọi người, sợ cả đồng loại , chẳng biết làm thế nào để cho em ý hoà nhập được với môi trường mới. Đang rình xem để lấy em ý về , chẳng biết mẹ có đồng ý 0, mẹ em ghét mèo kinh khủngcáu quá đi mất
  8. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hix, tin buồn: Cái ví yêu quý cùng số tiền cũng yêu quý nốt của em đã không cánh mà bay..... hix.... nghèo rùi.......
    À....... ừh nhờ.... em chưa kể chuyện em Berly nhờ .
    Tình hình là : Tinh Tinh càng chạy thì em ý càng đuổi theo, nói chung là rất thích trêu Tinh . Hờ, và cứ sau 1 đêm là cái bàn học yêu quái của em liền biến thành bãi chiến trường... .. hix, đèn bàn hỏng rùi . HIx, và tay thì có thêm mấy vết nữa.
    Chẹp. Nhìn chung là..... em Berly nghịch ngợm lắm ạ... hì... lâu lém rùi em mới được trêu đùa với mèo đấy
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Thông báo: hôm qua em Milơ vừa sinh hạ 4 em mèo nhí xinh cực kỳ, lông trắng muốt, dài giống mẹ. Chuyện thế nào thì em kể sau, bây giờ phải đi đã. Nhưng hiện tại thì em ý đã tha 1 em nhí đi đâu rồi, làm thế nào ạ? Em chưa có kinh nghiệm chăm sóc mèo mới đẻ bao giờ, mọi nguời giúp em với.
  10. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Chị Brit nên để ý xem em mèo mẹ hay quanh quẩn ở đâu. Rùi chắc chắn là em ý sẽ tha mấy nhóc còn lại đi mà.
    Nguyên nhân là do em ý không thích cái tổ chị cho em ý. Hay là nó bẩn wá? Nói chung là chị cứ phải kiên nhẫn thì mới bắt em ý chịu ngoan ngoãn nằm trong tổ được. Ờ... còn nếu chị có thể cho em ý nằm luôn chỗ em ý muốn thì quá ngon lành! .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này