1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy em miu nhà tớ ngon ko?
  2. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Híc, cả nhà ơi, nghe chuyện này dã man lắm
    Số là thằng bạn của em trai em, nhà nó có một em mèo đáng yêu lắm, cả nhà ai cũng yêu quý, suốt ngày chơi đùa
    Ở tầng dưới nhà nó là nhà một ông, ông này cũng có vẻ yêu quý em mèo ấy lắm, suốt ngày dụ vào nhà, đùa giỡn, vuốt ve.
    Thế rồi nhà thằng bé này chuẩn bị chuyển nhà, nhà mới thì ko nuôi được mèo. Cả nhà bảo thôi thì đem sang cho ông hàng xóm tầng dưới, cùng yêu quý mèo như nhau chắc ko sao. Thế rồi cho buổi sáng, đến chiều lão già mang lên biếu một bát súp, còn nức nở khen con mèo ngon quá
    Cả nhà nó khóc ầm ĩ mấy hôm nay rồi, híc, dã man quá
  3. Red_Sniper

    Red_Sniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hixx, mình cũng thích mèo mỗi tội hình như không mát tay cho lắm, nuôi con nào tiêu con ấy, mỗi con một lý do, rút ra hết kinh nghiệm này tới kinh nghiệm khác mà thấy chưa lần nào dùng được cả. hix, đã ai thấy con mèo nhay choi choi trong nhà như con khỉ chưa? đi mất tiêu rùi. :((
  4. Red_Sniper

    Red_Sniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Một mắt màu xanh, một mắt màu vàng. Đẹp mỹ mãn, hix, mỗi tội dào này "em" ít tắm.
  5. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Báo cáo là mướp còi nhà E cũng được 4,5 Kg đàng hoàng. hàng VN chất lượng vớ vẩn. Hơi khôn 1 tí , mỗi tội là tính cách nông dân chưa khai hoá văn minh xong (mua của mấy bà nhà quê nhốt cả đàn trong cái ***g gà hôi như cú) là hay đái đường cả nặng lẫn nhẹ
  6. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bác mèo mướp đi xem bói ở đúng cái chỗ ngày xưa tôi cũng vào rồi, nhưng mà hồi đấy chưa có mèo, và giá xem bói là 20K chứ không phải 30 như bây giờ. Hehe, hoá ra bà thầy bói đấy vẫn "thọ" được đến bây giờ à.
    Mấy hôm nay trời nóng quá, thế mà bố con thằng Lì nhà này vẫn chui vào valy ôm nhau ngủ, thế mới oách. Chiều qua đi chợ mua một đống đồ ăn đồ uống về tích trữ, về vừa quăng ra bếp ngồi thở một tí, đến lúc quay lại đã thấy tất cả các túi nylon đều bị thằng Lì cắn đứt hết quai để ...ăn một cách ngon lành, túi nào túi nấy ướt nhoét, nhưng mà thịt cá ở trong thì lại vẫn còn nguyên, hehe. À, có túi rau muống thì bị ăn luôn cả một ít rau muống sống, nhai xong nhả bã xung quanh.
    Hờ, thế nhưng mà đi dọn rau muống nhả bã vẫn còn chưa vinh quang bằng một lúc sau, đống quai túi nylon trong bụng Lì bắt đầu phát huy tác dụng và con giời chạy khắp 3 tầng gác, vừa đi vừa ....nôn ra. Tức là phải đi theo, cứ một đoạn lại thấy một bãi (sorry bà con, ghê quá đi) ướt nhoét, nhầy nhầy, tanh tanh, thành phần gồm nước, một tí rau muống và một mảnh quai túi nylon. Lì dễ thương lắm các bác ạ. Ặc ặc ặc.
    Mà tôi còn đang nghi ngờ không biết nó có phải là mèo 100% hay không nữa, vì mèo thì phải biết đánh hơi chứ, đằng này... Nó có cái tật tôi cứ vào nhà tắm là phải đi theo để xin uống nước ở vòi, tức là phải vặn vòi nước rồi để đấy cho nó ghé cái mõm nhọ vào uống... Vẫn uống như thế ngon lành cho đến hôm nọ, cũng vào uống nước như thế, uống xong thì ra một góc ngồi chơi. Tôi thì tiện tay đóng cửa lại và đứng rửa mặt, đến lúc chát xà phòng đầy mặt thành trắng phớ, quay lại nhìn Lì thì thấy nó trợn mắt lên, tai quỵt lại, đuôi và lông lưng dựng đứng lên, và bắt đầu kêu ngo...o..à...o ngo....à...à...o..o.... giống như lúc nhìn thấy người lạ. Giời đất ạ, không thể tưởng tượng được, chẳng lẽ nó không đánh hơi và nghe được tiếng chủ à.
    Hic hic, thế là cứ kêu ngoào ngoào một cách hèn hạ rúm ró và đòi ra ngoài, trong khi tay tôi thì đầy xà phòng không mở được cửa. May mà cũng kịp thả nó ra trước khi nó sợ quá mà nhảy lung tung trong nhà tắm.
    Đến lúc rửa mặt ra ngoài, lại thấy bình thường, chả sợ sệt gì nữa. Thế mới cú. Nghĩ lại, hay là lúc mình chát xà phòng lên mặt trông giống ngoáo ộp quá cũng nên ! ha ha ha ha...
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không gặp Anton các em Mèo có nhớ Anton không? Để tớ tiện tay flood mấy cái hình cho đỡ nhớ nhá
    Hình này Anton đi đón tớ ở sân bay nè
    Anton bây giờ đã nhớn
  8. loveme_lovemycat

    loveme_lovemycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anton nhà bác ladymeomuop béo quá nhể? Ôm nó chắc sướng tay lắm, chả bù cho mèo nhà mình, chăm bao nhiêu nó cũng không to hơn được 3kg. Hay là cho nó ăn cám tăng trọng? Các bác thấy ý kiến thế nào?
    Bác ladymeomuop chắc yêu mèo ghê lắm, suốt ngày thấy chụp hình Anton. Thế bác có vệ sinh cho mèo sạch sẽ như em không? Tắm cho các em ấy lày (nhà em có 2 em miu), ngoáy tai lày, cọ móng lày, cọ cả cái mũi đáng yêu nữa chứ, sau đó là sấy khô lông, và chúng ta cùng đi.. khò
  9. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Oài, lâu lắm rùi em mới post bài . Toàn online ngồi đọc bài các bác .
    Hờ, sáng nay dở dở ương ương gì, tự dưng em vác cặp đi học. . Vấn đề là trong khi toàn bộ khối 8 nghỉ học để khối 9 thi thì em..... . Chẹp chẹp, chả hiểu nổi đầu óc em nữa ! .
    Ui, buôn chuyện về em thế thôi. Bi giờ đến lượt mèo.
    Chẹp chẹp, em Tinh TInh rõ ràng sắp sửa có em bé, đáng lẽ ra thì phải ăn uống suốt ngày, đằng này... . HIx, em có bắt buộc kiểu gì em ý cũng không ăn, hix, phải làm sao giờ!
    Còn em Berly, chẹp, " thành tích " khá là lẫy lừng của em là : 1 cái cốc, 1 lọ hoa, 1 con chuột máy tính ( của em ).... hix, thế mà vẫn được khen nức nở ( từ bố em )
  10. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Con Nhẻm chết rồi mọi người ơi. Buồn quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này