1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với bác Mèo xù. Hic hic, mấy lần nghe bác bảo Nhẻm bị đi ngoài mãi không khỏi cũng chỉ nghĩ bị bệnh bình thường thôi, tôi cứ nghĩ ăn uống vẫn tốt thì làm sao lại đến nỗi nghiêm trọng thế. Mà cụ thể là như thế nào mà lại thế???? lúc nào bác đỡ buồn thì kể triệu chứng kỹ một tí cho mọi người còn biết mà đề phòng nhớ ! Thôi bây giờ chịu khó chăm sóc tốt nhà thỏ mẹ thỏ con vậy !
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Nhẻm ơi , sao khổ thế
    Chia buồn với ông Meoxu nhé
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 17/05/2004
  3. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Mèo xù ơi chia buồn nhé :((
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Hik, chia buồn với Mr Meoxu . Khổ thân em Nhẻm, hình như mèo đen 0 thọ lắm thì phải
  5. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi cũng không nuôi được mèo đen tuyền. Từ xưa cứ có con đen tuyền nào là ra đi con đấy, đau khổ lắm. Đau khổ nhất là Chíp hôi, con mèo con cuối cùng của bà Tô Nhi nhà tôi, một con đồi mồi nhom nhem nhìn rất giống Nhẻm, bà ấy đẻ ra nó lúc đã già lắm rồi, bố nó lại là mèo hoang chính hiệu, nên Chíp hôi khôn hơn hẳn các con khác. nó là bạn thân của Bạch xù vì 2 đứa bằng nhau, 1 trắng 1 đen thành một cặp rất tuyệt, 1 đứa hầm hố như dân anh chị, 1 đứa nhẹ nhàng yểu điệu tiểu thư. Cái ảnh mèo đẹp nhất của tôi là chụp 2 đứa này, phóng to nhất trong số các ảnh treo ở nhà. Hồi mới có nó, nó là con mèo thứ 7 trong nhà, lại là mèo đen, tôi cũng không để ý lắm, cứ nghĩ đen tuyền thì không nuôi được chứ đen đồi mồi thì không sao. Nhà tôi lại còn không nuôi được số 7, cứ 7 con là thể nào cũng bị mất hoặc chết, ít nhất cũng ốm yếu.... Y như rằng Chíp hôi đi mái nhà ăn phải bả chuột, về lại ngồi gật gù trước bát nước, ăn vào nôn ra, được có một ngày thì chết. Hôm nó chết nó được đúng 7 tháng. Chả biết có nên mê tín không nhưng hình như đúng là cái đất này kỵ số 7 và mèo đen thì phải. Từ đấy vẫn không dám nuôi mèo đen tuyền nữa...Hic, hic, nhớ lại đau khổ quá,.....thôi đọc văn tế thế thôi, sorry các bác...
  6. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ qua đi không buồn rũ ra mất. Hãy còn hy vọng mà, con thỏ mẹ đang chửa, mong là có một con nhẻm con trong đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã chia xẻ.
  7. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin chia buồn với bác meoxu.
    mà em ý tại sao lại chết hả bác?
    Hic, buồn quá
  8. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nhem bất tử
    Xin chia buồn cùng meoxu
    Được coi77 sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 18/05/2004
  9. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn còi, 1 lần nữa cám ơn tất cả mọi người. Mọi người tốt quá.
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bác Xù đừng buồn. Bác để sức mà chăm Thỏ mẹ Thỏ con với cái con Đầu to for xoa đầu only.
    Hôm qua, con Cáo nhà em lại vừa tợp cháu Màn khi cháu lân la ra ăn chực (trực) cơm. May quá là cháu Màn đã khá lớn, nhanh chân nhanh tay chạy được nên chỉ bị đau tí tẹo và sợ mất mật một lúc chứ không đến nỗi chấn thương sọ não như cháu Chăn hôm trước.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này