1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm leo trèo làm điện căng thẳng quá, lại đang có bầu nữa chứ, ngủ phát
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Nhóc tam thể nhà Mr Còi có bé bi rồi nhá, chúc mừng Mr nhá .
    Nin nhà em nhiều rận quá, bắt mãi 0 hết, và có những sở thích làm em đau đầu. Nó thích cắn tay em hơn ăn cơm, cào cấu người em 0 thương tiếc chỉ vì muốn trèo lên được bế . Làm việc gì cũng 0 yên với nó, nó nhảy lên tận mặt để tát em vì 0 bế nó , ăn cơm chán chê thì ra gặm giấy, nát bét cả sách vở , với truyện tranh của em.Chẳng hiểu nổi nó nữa, ru nó nó 0 ngủ, đánh nó cũng 0 ăn thua , thế này đến phải xích em ý vào cho em ý đỡ phá, mới được hơn 1 tháng thôi đấy, 0 biết thêm mấy tháng nữa thì thế nào. Giải pháp nào cho những em mèo hư đây
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào mới biết em Nhem nhà bác meoxu đang ở đâu đó nơi phía trên cầu vồng. Cho em được chia buồn với bác. Có cái này tặng bác này:
    [​IMG]
  4. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Thanks pittypat, hay quá, mặc dầu vừa đọc vừa phải tra từ điển (tiếng Anh dốt) nhưng đọc hết thì nhẹ nhõm đi rất nhiều.
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ơi! em Nin của em là quỷ sứ giống mấy con nhà anh, bây giờ đêm nào ba con cũng chơi trò đuổi bắt, chạy ầm ầm, vừa chỵ vừa làm đổ đồ đạc, mồm vừa kêu gào như lũ điên. Ban ngày thì hết chêu lũ chim cho nó hoảng hết cả lên lại quay ra thò tay vào bể nghịch cá rồi lăn quay ra ngủ như chết. Ngya fnào cũng một cái thời khoá biểu như thế đều như vắt chanh thế mới có bực không. Chiều nay về nhà dọn sạch cái cũi, ông cho hết chúng mày vào đấy hết cả nghịch
  6. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Ha ha cái con tam thể nhà đ/c Còi ngủ chả biết đến giời đất nữa .
    Alô alô hôm nay em Nhim có thêm ''em giai'' này bà con ơi. Lúc tối đi về muộn nên phải ra ngoài ăn thấy 01 em mèo con thu lu ở chiếu nghỉ cầu thang ngộ ghê. Vuốt em ấy kêu meo meo cả lên. Quyết định là đi ăn về mà vẫn thấy em ấy ở đấy thì sẽ mang về nuôi. Rốt cục là bây giờ nhà tôi lại có thêm thành viên mới rồi. Tên em là Hin. Em là mèo đi hia định gọi là Hia nhưng thế đau miệng quá nên gọi là Hin cho nó có vẻ vần vần với chị Nhim hí hí
    Em vừa được tắm xong, chả sợ nước gì cả, giống hệt Nhim ngày trước:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khi tôi đang post cái bài này thì 2 đứa đang nằm thẳng cẳng ra nền nhà xoè tay vờn nhau, đểu ghê...
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Bé Hin xinh quá , trông có vẻ nhớn nhỉ, lazycat đã hỏi các nhà xung quanh chưa, nhỡ người ta đang tìm bé khắp nơi.
    Mọi người xem cái link này này, toàn động vật biến đổi gien
    http://www.olympictrans.ru/fun/img/uglyZoo/
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay về nhà nhìn mẹ con nhà mèo nằm sưởi nắng, ườn ra... Mặt con Xám Nhọ lúc nào cũng có vẻ phụng phịu lành lành chứ không gian ác như mấy con mèo khác. Chăn đã khá khỏe, cục máu bầm đã tan gần hết. Cứ đi ngật ngưỡng, ngã dúi dụi. Màn thì mập hơn, cũng nghịch. Sắp phải xa Màn rồi.
  9. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Chân dung con mèo quậy tên là Taito. Thành tích: làm Sâu giảm cân (ko cho ăn thì chả giảm cân là gì), đánh vỡ 1 cái cốc sứ, làm sếp em phát hiện ra em nuôi mèo, cắn nát 1 cây hoa, thường xuyên đu người lên phích điện và vồ người trong tivi , sở hữu 4 cái chân còi và 1 cái bụng phệ
    em đang ngủ này
    Ba ơi, Taito nhớ ba lém
  10. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Sao bác em miu vẫn nuôi mèo được ở Công ty à? Có phải bác ở luôn tại đó k thế. Tui nghĩ không ở luôn tại đó làm sao chăm sóc chúng nó cẩn thận được cơ chứ?
    Dạo này tai to nhà bác đành hanh nhỉ bắt nạt cả em sâu nhưng hình như ít được bác lăng xê như ngày xưa lăng xê em Sâu thì phải tui thấy taito dễ thương hơn trông nó ngộ lắm với cái đôi tai dài ngoẵng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này