1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Ờ...... dạo này em toàn đọc bài của các bác...... hờ...... lười viết wá .
    Hờ, bụng em Tinh Tinh thì ngày càng to, chẹp, cái tính nó cũng ngày một khó chịu hơn , chắc là em ý thấy mệt ý mừ..... Chẹp, thía mừ em Bơ em ý cứ.... trêu em Tinh Tinh , khủng khiếp luôn, 2 đứa cứ suốt ngày gầm ghè nhau. Chẹp, chả bít phải làm sao giờ!
    Hôm wa đang sinh nhật bà chị họ.... tự dưng pá pa gọi điện tới, bảo Tinh Tinh sắp sinh! . Ối dzời ơi! Em vội vội vàng vàng, bỏ ăn bỏ uống, chẹp, chạy về thì hoá ra nàng đói --> nàng quấn chân má ma ---> má ma tưởng nàng sắp..... .
    Trời, mừng hụt mới chuối!
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Mèo đen nhà tớ thọ 16 tuổi, đen tuyền, tứ chiến giang hồ. Tất nhiên bây giờ đi vào-> hư vô rồi. Hồi sửa nhà, cu cậu chắc ngán cảnh đời ngổn ngang tan tác, bỏ đi 2 tháng, sửa xong về nằm mát ăn bát vàng. Bà trẻ tớ ở ngõ sau có lần trông thấy trên mái nhà gọi xuống mời cơm nhưng không xuống ăn: "quyết ăn cơm vụng, không ăn cơm mời!"-phương châm của Trần Văn Đen
  3. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tai to xinh quá, chân tay mồm mũi cứ đỏ hồng lên, hay là em miu lại oánh són môi phân cho em Taito đấy?
  4. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hàng mới đây, em đầu to, for xoa đầu only. Không dùng vào việc gì khác được vì cực ngu và ăn vụng như ranh.

    Được meoxu sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 24/05/2004
  5. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    HẾ! Tin dzui tin dzui!
    Em Tinh Tinh sinh con rùi ạ! . Đáng lẽ là 3 em , thế nhưng mà..... .
    Hm hi`nh như là khoảng 1h30 đêm qua ạ , lúc em đang nằm đoc truyện thì thấy em ý chạy loạn lên kêu nhắng nhít . thế mà phải 1 lúc sau mới sinh được đấy ạ, lần này có vẻ khó khăn hơn ạ .
    HIx, đến em thứ 2 thì bị sinh ngược, thế là...... .
    Tình hình là : em 1 là tam thể, em 2 và 3 màu vàng và 1 tẹo trắng. HIx, nhưng mà em 2 thì....đã.... .
    Hiẹn tại thì mấy em ý còn đang " no name " ạ. Sẽ rất vinh dự nếu mọi người đặt tên cho em ý ạ!
  6. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chúc mừng ! Em mèo ngốc đừng buồn, đấu tranh sinh tồn thôi mà, bây giờ tập trung chăm 2 em đi thôi. Bạch Xù nhà này đẻ 4 đứa, nhưng mà được 2 tuần thì cũng tiêu mất 1 em mướp đen, còn lại 3 em toàn là trắng với đốm, có khi tại con mẹ nó không thích con đen nên không thèm chăm, toàn tha con đi lung tung mà bỏ sót con đen lại. hic, lần này tôi cũng chả có sức mà chăm chúng nó nên mặc kệ cho nuôi kiểu giang hồ, con mẹ muốn tha đi đâu thì tha, lũ con bò lổm ngổm khắp phòng. Hehe, nhưng mà được cái vận động nhiều nên trộm vía cứng cáp sớm. 3 đứa được 1 tháng rồi, gày nhưng mà đầu gấu lắm. Định chụp ảnh nhưng mà tự nhiên lại sợ sợ, sợ lại như nhà bác Xù với nhà TIO, hic, mọi khi tôi có mê tín đâu, tự nhiên bây giờ lại sợ lây các bác, thôi thì cũng nhịn chụp ảnh vậy !
    Con Đầu to nhà bác Xù sao trông buồn cười thế ! trông cái mặt nó ngu ngu thật. Nhưng mà không biết nó ngu thật hay nó giả vờ đấy? Con Lì nhà này lắm lúc trông mặt còn ngu hơn cơ ! Ờ nhưng mà điên ruột với con Lì lắm rồi. Như con dở hơi. Hôm nọ thuê người đến lắp ăng ten, phải đi qua phòng chúng nó lên trên nóc, Lì hèn hạ thấy người lạ là đi trốn, bây giờ lại tìm được chỗ trốn dưới gầm cái bồn tắm, ngồi trong đấy từ sáng đến tối, chả biết là mát mẻ quá nên ngủ quên hay sao, tôi xịt nước cho ướt nhoét chân cẳng mà không chịu ra, tuyệt thực luôn cả ngày. Mà cứ thấy người lạ là sợ, đã sợ lại còn tò mò, cứ chạy theo nhìn trộm, nhìn trộm xong lại sợ, đang ăn cơm, thấy có khách đến là bỏ cơm ra cầu thang nhìn trộm, xong cứ rúm ró vào một chỗ mà nào có ai làm gì đâu cơ chứ. Tóm lại là sốt ruột không chịu được, như con dở hơi. Hèn hạ đến thế là cùng. Con Phớt con nó thì đúng là Phớt, không cho người lạ sờ vào nhưng mà cũng chẳng sợ, phớt tỉnh luôn, vẫn ăn uống bình thường rồi đi kiếm chỗ ngủ. Trong khi thằng bố nó thì cứ dập dòm rồi rúm ró vào, cứ như là mắc bệnh tưởng ấy, hay là nó bị bệnh tưởng thật nhỉ, lúc nào cũng tưởng là người lạ đến bắt mình có con mèo hèn mệt quá đi, hừ hừ hừ
  7. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Chả biết ngu thật hay vờ. Nhưng đi vệ sinh thì ngu lắm. Còn ăn vụng thì chả thấy ngu. Ăn cả kẹo dồi, ăn cả oản. Hic gói kẹo dồi quê mới mua ăn được có 3 cái, nó ăn sạch sành sanh
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0

    Mọi người ơi, tình hình là rất có thể, em nói là rất có thể thôi nhá, điều kiện sức khoẻ của em sẽ không cho phép em nuôi bất cứ con vật có lông nào, mèo không, chó không, thậm chí là chuột cũng không. Xám Nhọ với bé Chăn đáng thương sẽ ra sao đây???
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cạo hết lông đi mà có khi em cũng phải xuống tóc nữa đấy, có khi không sống được với chính mình. Khổ thật
  10. yeu_o_yeu

    yeu_o_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đây la con mèo xù nhà tớ ảnh này là do ông tớ chụp thử máy . Trông mắt nó rõ khiếp nhỉ . Tớ còn một con mèo xù trắng nữa xinh lắm chụp ảnh cả 2 con để up lên thì máy ảnh lại bị hỏng. Con trong ảnh này tên là Xù còn con kia tên là Tu nhưng hình như nó ko thich tên nó hay sao ý mà goi nó nó chẳng thèm nghe . Thế mà bảo " măm măm " là cả 2 con phi nước đại ra ngồi chầu hẫu đòi ăn rồi mắt tròn xoe nhìn dễ thương lắm lắm . Tớ yêu cả 2 đứa nó kinh khủng chỉ sau mỗi ng yêu tớ thôi . Cứ đi đâu về quáng quàng chào ông bà bố mẹ là lao ngay vào chơi với tụi nó .Nuôi mèo cũng nhiều cái thú vị phết mọi người nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này