1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeu_o_yeu

    yeu_o_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Có ng kiêng chụp ảnh mèo cơ á?
    Tớ thì tớ rất thích chụp ảnh tụi mèo nhà tớ
    1.Chân dung 2 chú Xù (tay trái ) & Tu ( tay phải )
  2. katyusha

    katyusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Em cũng yêu mèo lắm, mỗi tội nó là mèo cái, lắm cái không bình thường...!
  3. yeu_o_yeu

    yeu_o_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    2. Này có người chụp chộm kìa
  4. yeu_o_yeu

    yeu_o_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    3.Này ông đừng có làm tui bực nhé ( Hì hì cả 2 chú mèo đều giống đực ) 4.Này sao ông cứ dỗi mãi thế

    Được yeu_o_yeu sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 31/05/2004
  5. yeu_o_yeu

    yeu_o_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cứ dỗi mãi thế à?
    Được yeu_o_yeu sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 31/05/2004
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, mọi người còn nhớ em ko đấy hay lại thấy con bé nào lạ hoắc thế này Chán hết chỗ nói, hồi em Milơ mới đẻ em đã type sẵn 1 bài tường thuật để ở nhà rồi nhưng mà máy tính của em bị con sasser thế là chẳng lên mạng được gì cả. Sang đây rùi thì suốt ngày em bị mẹ kéo đi chả post được mấy bài. Cái hôm em Milơ đẻ buồn cười thật, em với mẹ sau khi cho nó ăn đã khoá cửa rất cẩn thận để nó khỏi chạy đi (hôm trước nó chuồn đi chơi đến tận tờ mờ sáng mới về), thế nhưng lúc bố em về thì lại chả thấy tăm tích em ý đâu cả. Cả nhà cãi nhau loạn xị kinh khủng lắm hichic. Nhưng cuối cùng thì phát hiện ra em ý đã đẻ xong 3 nhóc ở... sau cái dàn nghe nhạc. Em ý ko biết là nhà đã chuẩn bị sẵn ổ hay sao ý, hoặc là cái chỗ đó vẫn sáng. Hic cái chỗ em ý chọn bé tí, thế là ko biết làm thế nào cả, nhấc ra cũng sợ mà. Cuối cùng sợ em ý nằm đè lên con, ko cho bọn nó thở thế là bố em cũng đành liều mà nhấc ra, lúc đấy có 3 nhóc mèo nhí rùi, xinh xắn lắm cơ.
    Sau khi em ý nằm 1 lúc ở cái giỏ cả nhà chuẩn bị, em cho em ý uống sữa để các em mèo nhí còn bú, thì một lúc sau em nhìn lại lại thấy 4 con. Hichic ko biết em mèo thứ 4 được đẻ từ lúc nào. Em Milơ ngoan lắm, sinh con ko kêu 1 chút nào hết, lo cho con từ đầu đến cuối, ăn uống vẫn bt.
    Hì chỉ tội khi các con em ý lớn lên 1 chút chút, được 3,4 ngày thì em ý tha vào cái gầm tủ bẩn ơi là bẩn. Bây giờ em ở bên này ko biết bọn mèo nhí thế nào rùi, nhưng bố em kể là bọn nó lớn lắm, xinh lắm. Nó còn bò ra ngoài rùi cơ, nhưng mà em mèo mẹ Milơ chắc sợ các con chưa đủ chín chắn nên đã tha lại vào gầm tủ. Hì hì bố em ở nhà 1 mình nhưng mà chăm mèo hơi bị giỏi đấy, nên em đi cũng yên tâm. Hì hì khi nào về nhà để em post ảnh các em mèo nhí lên cho mọi người cùng xem nhé! Từ khi mới đẻ lông các em ý đã trắng tinh mà xù rùi, hay lắm. Cả bỗ lẫn mẹ đều trắng xù mà
    À mà mọi người ơi, tình hình whiskas ở nhà đã bán lại chưa, ko thì em phải mua whiskas bên này cho mấy em mèo vậy, cũng chẳng đắt hơn ở nhà là mấy. Bên này chó mèo, đặc biệt là chó, được cưng quá đi mất! Nhìn mấy cái nhà, bát đĩa cho chó mèo sướng cả mắt :D
  7. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hí hí yên tâm di meomuop, lúc nào cũng sẵn sàng mèo cho meomuop VIP mà
    Không chụp ảnh mèo con mới đẻ thôi bạn ạ . Tớ và em thieuiot đã lĩnh một bài học bi thương rồi. Bi giờ đề cao cảnh giác.
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Mấy con mèo con trời mưa không ra nằm sưởi nắng, chỉ túm tụm vồ nhau vật nhau trong cái chậu xanh, con mèo mẹ nằm dài trên cao nhìn xuống, dáng kẻ cả, cái lũ mèo sao đáng yêu quá thể!
    À, đã có Whiskas, giá tăng hơn trước vài nghìn (hiện tại là 30k/kg - đắt hơn trước 3-4 nghìn thì phải). Em đã vác về 2 túi to vật đề chữ Hàng mới cũng to vật rồi. Bọn nhóc ở nhà chắc là sẽ thích, cả con Xám Nhọ nữa, lâu lắm rồi không được nếm đồ ăn văn minh, toàn ăn cơm cá mè cá nục.
  9. thungnuocvogao

    thungnuocvogao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một chuyên muốn nhờ các bác tư vấn giúp:
    Hiện tại nhà tớ đã nuôi 4 con mèo. Tớ rất muốn vác thêm một em nữa về nhưng k0 biết fải thuyết fục bố mẹ tớ thế nào. THực ra bố mẹ tớ cũng là những người yêu mèo. Nhưng đã có lúc nhà tớ nuôi đến 7 con mèo và đó cũng chính là thời kì khủng hoảng của gia đình tớ. Cả nhà lúc nào cũng nhức mũi, nhức đầu và to tiếng về mèo (lí do vì sao chắc các bác đều đoán được) Thế nên , dù tớ và con em gái hết sức fản đối nhưng rốt cuộc vì hạnh fúc gia đình, nhà tớ đành fải cho đi 2 em, hic, mấy tháng trước mất mất một em nên bây h chỉ còn 4 em. Chúng tớ tìm đủ đường thuyết fục nhưng bố mẹ tớ nhất wuyết chỉ cho dừng ở con số 4, nếu muốn lấy thêm em nào về thì các em khác sẽ fải ra đi (hichic, đồng ý như thế thì đến pó tay). Đó, chuyện chỉ có vậy...
    Có bác nào ở đây có kinh nghiệm trong việc này chỉ giáo cho tớ chút. Nhanh nhanh lên nhá để tớ còn đi bắt mèo...
  10. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Em thùng nước vo thân mến, theo ngu ý của bà già này, thì tốt nhất em đừng nghĩ kế gì cả mà hãy nghe lời các cụ nhà em đi thôi. Cái này được đúc kết từ kinh nghiệm xương máu đấy, vì mình mà cũng vì chúng nó nữa. Nuôi nhiều mèo quá, chỉ thoả mãn ý thích của mình thôi. Rồi đến lúc không có sức mà chăm chúng nó, mới thấy thế nào là khổ. Nhà này có thời gian thường trực 12 con, cố mà chăm thì cũng tạm ổn, nhưng đến khi sửa lại nhà thì chịu. Trừ khi nhà em có cái vườn to vật, để thả rông chúng nó, không ảnh hưởng gì đến không khí (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ) trong nhà. Đến lúc phải đem cho, mặc dù chúng nó lớn đùng rồi, thì đúng là nhắm mắt mà đem cho vì không biết chắc được người ta có nuôi nổi hay không. hic hic. Như bây giờ, nhà này vẫn còn 8 con to đùng, không thể cho đi được nữa, đành phải thay phiên đi tù, tù triền miên rồi, khổ lắm. hic hic.
    Hôm nay mệt vì mèo quá, tự cho mình than vãn một tí. Em ô shin thân yêu ở nhà làm xổng con Bạch Xù, trong khi 3 đứa con nó thì mới được hơn 1 tháng, chưa tự ăn được. 3 đứa bé từ chiều đến giờ không có gì ăn rồi. Mỗi con tam thể là ăn được cơm ruốc, con Xù con liếm được sữa, còn con Phớt con thì chưa ăn được gì, vừa phải đổ sữa cho mấy thìa. Bà Bạch Xù thì cũng muốn quay vào nhà, nhưng lại không cho ai sờ vào người cả. Như bình thường thì đã ví bắt được, nhưng bây giờ tôi quá lặc lè không thể chạy lên chạy xuống như trước được nữa nên nửa đêm rồi bà Xù vẫn đang lang thang đâu đó quanh nhà. Đành pha sữa đổ cho bọn mèo con trong khi chờ bà hồi tâm chuyển ý !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này