1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Chắc không phải tại mở mắt sớm mà đau mắt đâu em ơi. Mà nếu nó mới đẻ thì đừng nhỏ mắt, kệ cho mẹ nó liếm rồi hết thôi, mèo con hay bị mắt kèm nhèm lắm !
    (Hừ, nói chung bây giờ tôi chả tin được bác sỹ nào cả !)
    Ông Peppô nhà này sau đợt ốm lần trước, bây giờ mắc bệnh quý sờ tộc. Chuyên tẩm bổ bằng trứng vịt lộn và sữa bà bầu hoặc sữa em bé. Buồn cười không chịu được, ngày nào cũng phải uống thêm sữa, quên không pha thì ngồi chửi. Hôm qua tôi cố tình trêu ông ấy, pha sữa uống một mình. Ông đang nằm lim dim thấy mình đi pha sữa, ông ngồi dậy nhòm nhòm ra ý chờ đến lượt. Tôi biết nhưng thử mặc kệ, thản nhiên uống một mình rồi đem cốc đi rửa. he he. Ông ngồi chờ đến đoạn đem cốc đi rửa thì ông chồm dậy và gào toáng lên vào mặt tôi, ra điều là ông mày đã lịch sự ngồi đợi rồi mà còn không biết điều. Thế là phải đi pha cho ông cốc khác ông mới yên. Hic hic, mà sữa ông thọ thì không uống đâu, phải sữa bà bầu hoặc sữa Nana của con cháu tôi ông mới uống. Thơm hơn bổ hơn mà !
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bây giờ, sau khi lo vụ con nhóc Chăn nhà em bị chó quật chấn thương sọ não xong, em không tin bất cứ ông bà bác sĩ nào sất!
    À mà cô nào định nhỏ mắt bằng thuốc 500đ cho mèo sơ sinh thế hử? Oánh chít giờ! Mèo sơ sinh bé tí thì hạn chế thuốc thang, cùng lắm là nhỏ nước muối nhẹ để sát trùng thôi. Con mèo bé tí mà các cô đã định đè ra cho thuốc nọ thuốc kia thì còi sớm thôi... Mèo cứ phải để phát triển tự nhiên một tị mới tốt. Súc vật có những bản năng mà người mình không biết đâu. VD chuyện mèo tự tìm thuốc chữa bệnh cho bản thân ý, con Tai Dài nhà bà tôi chà nát cả vườn rau đằng sau nhà hàng xóm để chữa lở loét đấy.
    Mèo con đau mắt thì để nguyên để mèo mẹ liếm, nước bọt của chó mèo đều có chất làm lành nhanh mà, chứ nhỏ thuốc đắng vào, mèo mẹ không liếm được, chết dở!
  3. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    [Hí hí cám ơn Assari, công ty mình có một em ngưỡng mộ Tun lắm. Muốn gặp Assari để hỏi han đấy
    [/quote]
    Bác Meoxu oi, đấy là ảnh em Tin đấy ah. Em chụp cho tui nó nhiều anh lắm co ma không tải lên được. Công nhận đi xa nhớ mấy con ranh ay quá thể, nhiều lúc ngồi dài mặt ra mọi người hỏi : nhớ nhà ah? Bảo nhơ hai em Tun Tin ma không ai tin.
  4. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đây là con mèo yêu của anh trai tớ
  5. yeu_o_yeu

    yeu_o_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hì hì con mèo trắng nhà iem nó của đáng tội có cũng hay hằm hè thật .
    To em MSN : ông thầy tu đú nuôi mèo rùi , tự nhiên đc cho 1 em mèo xinh kinh khủng , chị thấy nó rất hợp với cái tên là Nhọ
    To chị Arome: Em mạn phép chị đã đặt tên nó là Nhọ rùi ạ , chị cứ yên tâm ông thày tu mà đối xử ko tốt với con Nhọ là em xử hộ chị liền
    Chân dung em Nhọ ( Tương lai làm bạn đời của 2 chú Xù và Tu nhà mình )
    Thầy tu đang bóp cổ mèo hay sao ý nhỉ ặc ặc nhìn khuôn mặt hớn hở của ông ý kìa hehhe
    hình ảnh Em Xù nhà mình khi nhìn thấy em Nhọ Chàng ta xù hết cả lông lên bất lịch sự và ít ga lăng hết chỗ nói
    Được rùi cứ để 5 tháng nữa nhìn thấy em Nhọ còn xù lên hay .....hehe
    Được yeu_o_yeu sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 04/06/2004
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    em mèo mà ông thầy tu nào đang ôm trông hay nhỉ, sao lông nó trông hay thế ko biết, toàn màu lạ lạ. Em mèo ở dưới thì như tiểu thư đài các ý nhỉ, yêu quá!!! :x
    Mấy em mèo nhà em bắt đầu bò ra ngoài rùi đấy ạ, nhưng mà chúng nó vẫn chưa biết ăn, vẫn phải bú mẹ, cũng được gần 1 tháng rùi ý nhỉ. À mà các em ý vẫn chưa có tên đâu, có ai muốn đặt tên cho các em mèo nhí nhà em ko? :D
  7. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thích quá, sáng nay đã được gặp lại nó rồi. Nhìn trong ảnh, mắt mũi vẫn sáng quắc lên thế kia thì chắc là đêm qua nó không bị mất ngủ rồi :))
    Hôm qua gặp hai em thì chị yên tâm rôi, thế nào Nhọ của các em cũng béo khoẻ, sinh con đàn cháu đống cho mà xem.
  8. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Xin chia buồn với cái lưng của E Miu, móng mèo sắc kinh khủng, như là lưỡi dao cạo vậy. Lướt qua 1 cái là có 1 vệt dài rất gọn nét nhỏ xíu. Nhưng sau đó thì máu bắt đầu ứa ra thành giọt. Mấy tháng trước tớ còn bị nó bổ cho 1 cái chẩy máu mắt. Vào giữa mắt mới kinh chứ. Nhưng mà ròi nó cũng lành, nhưng bị mấy hôm sợ mù gần chết [r39)]
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật emmiu, một sinh nhật với cái lưng bị em Sâu hành hạ. Chúc em mãi xinh tươi, khoẻ mạnh và vui ve?
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Có cái này hơi bị hay, mình thấy mình có khả năng làm được. Hôm nào vẽ thử tặng mâý đồng chí mèo, mấy cái này gọi là Your cat painted on the Rock or Stone
    Em Tun này
    trông giống Anton
    and more...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này