1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Coi77 nhé, công nhận giống 2 em Tun Tin nhà em kinh khủng.Em cũng có nghe qua về cách vẽ trên đá đấy, hôm nào đẹp trời bác vẽ thử đi nhé rồi tạng hội mèo nưac chứ.
    Hôm nay em ra chợ bán thú cảnh ở đây, như kiểu chợ Bưởi nhà mình ý, chứng kiến một em mèo béo ú, ngồi cạnh cống chạy từ khu bán cá canh ra,vớt những con cá, sống có chết có. Cậu miu này khôn lắm, cá phải to tầm ngón chân cái trở lên cậu mới ăn. Chẳng may vớt phải con nào be bé là cậu bỏ đấy.Em hỏi ông chủ của cậu thì ông bảo cậu khôn lắm, chr ra cống bắt cá thôi, chứ nhà bán cá và chim cảnh nhưng không bao giờ cậu bắt. Có chí khí đáy chứ các bác nhỉ
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng emmiu nhân dịp sinh nhật nhé
    Thấy các bác khoe ảnh mèo xù các loại tớ cũng thèm một ông meoxu () ..
    Tớ chỉ thích mèo con thôi, đang mơ màng đến em Xù, mèo vàng mà xù thì xinh nhỉ Ở đây chợ thỉnh thoảng cũng có mèo nhưng không phải họ bán mèo mà mang mèo đi để ăn xin, mọi người vì thương em mèo đấy nên cho tiền Mọi người có nghĩ tớ đem Anton ra chợ đứng sẽ xin được tiền không?
  3. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Đá thế kia hồi còn sinh viên tớ cũng được một em gái tặng 1 viên. Để mai up lên cho mọi người xem ( theo tin mật nó tặng ai đó nhưng người ta không lấy nên nó cho mình ). Hic còn dzấn đề meomuop đi xin với Anton thì với vóc dáng của Anton thì ................
  4. CannibalMachine

    CannibalMachine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm, bà Mèo mướp sẽ vẫn được cho tiền, để đi giảm béo cho mèo Anton, hoặc là để tẩm bổ bản thân cho xứng đáng với mèo béo.
    Em nghe nói có thằng cướp ở Canada mang một con ngỗng vào siêu thị và doạ: "Mày không đưa tao tiền, tao sẽ cắt cổ con ngỗng". Thế mà cũng có bà đưa tiền thật đấy! Có khi thay ngỗng bằng mèo thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Nin nhà em bị mọc cái gì trong mắt, nó sưng lên thành bọng như bọc nước ấy. Chẳng biết có phải thịt thừa 0, từ trước đến h 0 thấy, tự dưng bây h lại có ,mắt bên trái nheo nheo lại , 0 mở được hết . Lau sạch cho nó rồi mà cũng 0 hết, lúc nó ngủ cái bọc nước đấy lại có màu hơi đỏ, chẳng hiểu có hại gì 0
  6. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Oài, khổ quá, em đã bảo chị WK cứ đưa em ý đi bác sĩ đi , thế là xong mà. Chẹp, 1 khi đã không bít em ý bị bệnh gì, lại còn bị ở trong mắt thì theo em, tốt nhất là chị không nên tự chữa, nghuy hiểm lắm, nhớ làm sao....
  7. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ bác sĩ cái gì ! Tôi là tôi phản đối bác sĩ ! Cái nhà cô mèo ngốc hơi tí là khóc lóc om sòm lên rồi lại bác với chả sĩ ! Ông Peppô nhà này hồi trước bị sưng mắt kiểu đấy rồi, đừng có nhỏ mắt, càng nhỏ càng sưng đấy. Nếu mấy hôm không khỏi mà nó có vẻ sưng to hơn thì cho uống kháng sinh thôi. Ra hiệu thuốc mua Ammoxylin cho trẻ con (có ngọt) mang về cho nó uống ! Trời nóng thế này các kiểu mụn nhọt phát triển tốt lắm có gì lạ đâu.
  8. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nói đến bác sĩ với mụ Khủng bố và Thieu_iot bây giờ khác gì nói về Lương Quốc Dũng với em Y. Nói thật là bọn bác sĩ thú y VN mình cực 4` (em đánh vần fo`). Mèo chó bị bệnh gì mang đến cũng chỉ có 1 chiêu bài duy nhất là tiêm, tiêm và tiêm. Bệnh gì cũng tiêm, tiêm gì cũng chỉ một lọ thuốc, thậm chí là một ống tiêm chung. Gặp ca khó thì trả về (vụ con Chăn nhà em bị chó quật chấn thương sọ não và què chân ý, gọi bác sĩ nào cũng bị access denied - chối đây đẩy). Nói dại mồm mà chó mèo chết thì kêu nó bị bệnh do virus với lại bệnh đường ruột. Mà chó mèo đưa đến bác sĩ thú y thì lành ít dữ nhiều!
  9. yeu_o_yeu

    yeu_o_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    hì hì con Nhọ là tổng hợp của lông mình màu nâu socola với mặt và 4 chân đen tuyền nên mới gọi nó là Nhọ đó em mèo xinh xinh này là giống cái
    Còn đây là" tiểu thư đài các" như bạn nào đó nói nó là một đực rựa chính cống nhé ,nghịch kinh lúc nào nó cũng nhẩy quẵng cả lên ,
    To chị Arome : Thầy tu chăm sóc con Nhọ ko tốt bằng em đâu chị ạ đến tắm cho nó em cung phải tắm hộ đấy , đã vậy đòi trả công ông ý còn ko chịu
  10. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài này của con mụ thánh cô mới nhớ ra hồi xưa có một ông xxxxx sử dụng xxxxx của xxxxx để đưa con mèo yêu của con gái mình sang Liên Xô chữa bệnh. Công nhận làm xxxxx sướng thật.
    ( xxxxx là chỗ tự kiểm duyệt )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này