1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Em này giống sâu róm quá Nhưng mà là sâu róm đáng yêu ý ạ
    Thằng Anton nhà tớ cũng phải đi bác sĩ thú y mấy lần, nhưng đến thú y bên này thì tớ thấy mình mới chính là một con mèo ngu ngốc, bác sĩ hỏi em mèo tên gì, bố mẹ em ấy tên gì, cho ăn hàng ngày ra sao mà để péo thế này hả, có biết là để em ấy péo như thế thì em ấy sẽ mệt không....Tớ chỉ muốn nhẩy lên đập cho một trận...
    Anton dạo này ngủ nhiều kinh khủng, hay là đến mùa hè các bác nhỉ?
  2. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0

    Em này giống sâu róm quá Nhưng mà là sâu róm đáng yêu ý ạ
    =====================================================
    đáng yêu quá ấy chứ , thầy tu chăm sóc mèo tốt lắm mà , sao yoy lại nói anh thế , em NHỌ này ngoan cực , gọi là ra liền , ăn uống rất khoẻ , được ngày đầu im hơi lặng tiếng , bắt đầu quen nhà , suốt ngày chạy khắp nhà .... yêu nhọ wá đi , ...
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hichic mọi người ơi, bố em mới gửi sang cho xem ảnh mấy em mèo nhí xinh quá trời luôn Trời ơi nhìn 4 con như 4 cục bông vậy, eo ui trắng muốt, lông xù, xinh quá đi mất! Sao chỉ muốn về nhà luôn chơi với mèo thui Iu quá đi mất thui À có 1 ảnh em mẹ Milơ trông hơi dữ dằn tí, ko nữ tính như trước, chắc sau khi có em bé cũng bị ảnh hưởng nhỉ
  4. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Héy, mèo con nhà chị Brit được mấy tháng rùi mà to thế ? .... phải gấp đôi em Ô tô với em Khoai nhà em ý chứ.....
    MÀ to thế mà còn bú được nhỉ? Em Tinh nhà em , ăn uống như bình thường,thế mà lại mất sữa mới buồn........ tối qua em phát hiện, một đầu " ti " của em Tinh bị chảy máu .. chắc là bị con cắn mạnh quá.....
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hị hị nhìn đàn mèo nhà Brit thích quá, trông như bằng bông ấy, thích quá. Lại hớ em Xù nhà mình hồi mới mang về. Em Xù chính thức bịi mất rồi, không thấy tăm hơi đâu, đi lang thang mấy chợ rồi mà không thấy. Hôm thứ 5 vào chợ Mơ tìm thấy có 1 em giống hệt nhưng mà lại là mèo gái, cũng đang cho con bú. Khu tập thể đã có 4 nhà đưa ra két luận chính thức là mất mèo: 1 em mèo vàng giống em Vàng nhà mình, 1 em đen trắng, 1 em Trắng Xù 4 tháng tuổi và em Xù nhà mình. Tình hình an ninh bất ổn do cái bọn xì ke mới được thả nhiều quá, ăn trộm bất cứ thứ gì có thể bán được từ cái bô nhựa trẻ con đến cái cổng sắt của khu tập thể cũng bị chúng nó tháo. MK cái lũ ấy mang ra chém hết đi, để làm gì cho bẩn xã hội
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tưởng nhớ em Xù
  7. yeu_o_yeu

    yeu_o_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Lũ mèo này xinh wá trời ,nhìn thích quá , sao moi ng` bảo kiêng chụp ảnh mèo con mới sinh mà
  8. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác yêu mèo - nhà cháu đây cũng yêu mèo lắm ạ!
    Thằng Tom nhà mình vừa bị mất Nó vừa xù, vừa béo, vừa lười thật xứng đáng là một con mèo nuôi để mà nuôi! Ấy vậy mà mấy thằng mất dạy vẫn tìm cách bắt nó cho được !
    Con mèo này còn liên quan đến một kỷ niệm không quên: Ông xã nhà mình chẳng hề thích mèo, chỉ khi nhà có mèo con để mang đi tặng gái là giỏi không ai bằng! Có lần ông xã mang về một cô bạn để bắt mèo , cha mẹ ơi nàng gần bốn mươi tuổi đầu rồi mà còn làm bộ xí xọn , ôm thằng Tom này lên nựng nịu "Ôi em ơi sao em đẹp em xinh ..." điệu bộ vô cùng õng ẹo . Thế là Tôm ta tát cho một cái vào mặt, mẹ cháu ngoài mặt thì xuýt xoa trong lòng thì sướng đã đời
    Có bác nào biết mua mèo xù giá rẻ ở HN ở đâu không? Mách giùm mẹ cháu nhé! Ba mẹ con cháu đang buồn muốn chết vì Tom bị mất đây!
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hihi mèo xù người ta cũng bán đấy ạ, nhưng chắc là đắt.
    Sau vụ em Chăn của chị TIO và vụ của anh meoxu em cũng có dám chụp ảnh mèo mới sinh đâu, bố em chụp gửi đấy chứ hehe. Thui mong là chúng nó sẽ khoẻ mạnh, yêu quá hichic :D
    Em mèo ngốc đếm thử xem, nhà chị bây giờ có 5 con, trong đó gồm 1 em mèo mẹ và 4 nhóc mèo con mà Đáng nhẽ là 6 vì kể cả em mèo mướp nữa nhưng mẹ chị lại mang đi cho mất rùi. Mấy em mèo mới sinh sắp được 1 tháng tuổi rồi, chị nhớ nó sinh hôm 11/5 thì phải. Các em ý chưa ăn được sữa, hôm nọ bố chị thử đổ ra nhưng mà ko liếm được, toàn phải bú mẹ thui. Chúng nó bây giờ bắt đầu biết đi, đã bò được khắp tầng 1 rùi đấy, chẳng mấy chốc mà làm loạn cả nhà
    To anh còi: Hic em chia buồn với anh mất em Xù , em ý trông xinh xắn dễ thương thật đấy, em định lần sau em Milơ có thích tìm boyfriend thì sẽ mượn anh mấy ngày mà Bọn bắt mèo đáng ghét thật đấy, nhà em cứ phải đóng hết các cửa lại ko còn đường nào cho em mèo đi ra, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn lỉnh đi mất mấy ngay lo đến chết Hi vọng rằng em Xù chỉ đi chơi thui
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 07/06/2004
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    oài, cho anh xin 1 con đi :x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này