1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mèo tiếp đê
    Chân có tý viôlông mà cũng khoe, nhìn đây nè
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    hì hì meo_sieu_ngoc nhận xét đúng lắm đấy hihihi !!! tặng mèo_sieu_ngoc chú mèo mướp mặt không hiền tý nào . chụp tại 1 tiệm bán tranh ảnh (chắc chủ là hoạ sĩ) tại miền Provence (Pháp) chú mèo ù này to không thua gì Fi Fi hay Anton mà tay chân cũng to lắm đấy nhé !!! mắt dữ nữa !!
  3. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Còi ươi sao em vàng dạo này có vẻ gày thế. Hồi chụp cái anh em ngồi khoanh tay mỡ màng lắm mà.
  4. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Em mèo mướp này sao giống em mèo nhà tớ thế không biết. Bộ lông không đẹp lắm, trông như một con hổ con nhưng mà rất dễ thương, rất hiền và hay làm nũng lắm. Mỗi lần tớ về em mèo của tớ lại chạy đến ôm chặt lấy chân, trông yêu lắm, nhưng em mèo của tớ già rồi, 8 tuổi rồi đó. Người ta bảo mèo già hoá cáo, tớ không tin đâu nhưng nếu mà thế thật thì tớ khóc hết nước mắt mất
  5. xyzzz

    xyzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Oops

    Biết lỗi rồi, tha cho người ta đi mà
  6. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Đấy chỉ là câu nói rủa thôi QS47 đừng lo người ta nói thế ý là mèo sống lâu nó khôn như cáo ấy thôi chứ không phải là thành1 con cáo rồi đi bắt trộm gà đâu mà. Chà cô lady mèo mướt không dám post ảnh ANton phệ lên cho bà con xem hay sao thế? Cứ gửi lên vì dân tình ai cũng mê mèo béo mà. Cố mãi cho Tý bổ ăn uống thoải mái mà nó cứ nhúc nhắc ở 3.2kg đến 3.4 kg thui mà nó lại chẳng chịu ăn Wiskcat cả chỉ ăn cơm trộn với cá thui.
    Bác Khủng bố bà bà đang sắp có em bé phải không chắc là vừa chăm mèo vừa chăm em besắp ra đời mệt lắm. Mà cậu mèo nào cũng đành hanh như ông Peppô thì ặc ặc lém đấy> chúc bác luôn khoẻ mạnh để có sức hầu mèo
  7. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    to meoxu: đấy hồi xưaổtai độc thân không vướng bận gì nó mập mạp mỡ màng. Nay vướng vào em Tam Thể, suốt ngày chăm sóc em, nhường nhịn em nên trông thê thảm wé
  8. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng thương tiếc báo tin với bà con, ông Peppô nhà tôi vừa qua đời trưa nay, hưởng dương thọ 15 năm và 3 tháng (tính tuổi mèo thì chắc cũng phải cỡ gần 8 chục), thế cũng là tuổi cổ lai hy rồi. Ông chẳng bệnh tật ốm đau gì, tự nhiên sáng nay yếu hẳn, ngắc ngoải mất 1 buổi sáng, đến trưa thì co giật một hồi rồi đi luôn. Đúng là bệnh già mà chết thôi. Sáng nay tôi về nhà, thấy ông đang kêu gào, mắt mở to không có thần, đã ngửi thấy mùi "tử khí" từ người ông bốc ra rồi. Mọi người nuôi mèo nhiều chắc sẽ biết, lúc mèo sắp chết sẽ có mùi khác, nó tanh tanh, lạnh lạnh, ghê lắm, khi nào mèo ốm mà ngửi thấy mùi đấy chắc chắn không qua được. Bây giờ mũi tôi vẫn ngửi thấy mùi đấy, sợ quá !
    Nhà tôi mọi người cũng chuẩn bị tinh thần cả rồi, hồi này ông ấy cũng yếu, ăn ít, chẳng đi đâu, tự ông xí chỗ trên cái ghế cạnh tủ lạnh, lúc nào cũng nằm ở đấy. Hic, ngocconuong vừa mới hỏi thăm đến ông xong. Tôi thì tối qua còn trêu là hôm nay đi mua sữa bà bầu cho ông tẩm bổ...
    Đây là 2 cái ảnh cuối cùng của ông Peppô, chụp cuối tháng 3. Ông sống thế là cũng thọ, cả đời hiền lành từ bi, chắc kiếp sau sẽ được đầu thai làm người...
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em đến gặp được ông ý, chào và hỏi thăm vài câu rồi. Hôm nay đã nghe tin cáo phó. Chẹp, đời mèo được 15 năm sống trong nhà yên bình thế, kể cũng hiếm có. Thôi, mong ông ý đi mát mẻ.
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành chia buồn cùng gia quyến. Chúa ban phước lành cho ông Peppô nơi thiên đàng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này