1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2

    Em đang phải trông hộ con mèo của cô bạn, hắn tên là Bân Bân . Nghịch kinh khủng, nhưng cũng thông minh và tình cảm phết. Hôm đầu ko có "mommy" ở nhà thì hắn có vẻ buồn và giận dỗi lắm, nhưng hôm nay thì khá rồi, nhất là sau khi thấy em cho uống thuốc đầy đủ .
    Mũi và 4 bàn chân của hắn đều là màu hồng, trông duyên phết. Nhưng hình như hắn sắp bị cho đi tịnh thân rồi , dù sao thì cũng bị nhốt trong nhà cả ngày, lấy đâu ra bạn gái nên đành phải thế thôi .
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Kềnh cang dưới gầm giường để khỏi bị quấy rầy ! Em ngủ suốt ngày như thế này nè
  3. snowbell

    snowbell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này ngày càng chán
    Bởi vì nó chỉ là cuộc trò chuyện quanh quẩn giữa những người đã quen thuộc với nhau, quen biết nhau.
    Còn với những người mới vào, hay một số người khác, bài viết của họ thường chẳng được ai trả lời, rơi tõm vào im lặng, như kiểu trong đám đông nói chuyện, ta tham gia một câu mà chẳng được ai hưởng ứng, khiến ta cảm thấy mình vô duyên tệ hại. Dù câu chuyện của ta ko hề lạc đề, mà đơn giản chỉ vì cái tên của ta hơi lạ so với những người quen biết nhau trong đấy
    Đó là lý do khiến tôi và một số người khác, đã từng hoặc dự định post bài trong topic này đều cảm thấy chán nản ko muốn post, ko muốn tham gia nữa
  4. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Dzạ.... em .. ờh... thay mẹt xin lỗi bác snow beo ạ....
    Cũng không phải là lờ tít đi đâu ạ... em tin là mọi người đều đọc bài các bác thui ạ,.. nhưng mà chẳng biết trả lời các bác thế nào đó thui ạ.
    Ban đầu khi em mới vào ý... có khác gì đâu ạ. ... kí chính là các bác cứ kiên nhẫn post bài thui ạ......
    Mong rằng sẽ có nhiều bác nữa post bài ạ.....
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Huhu... đúng là hội yêu mèo nên tính cách cũng hơi giống mèo một tý đấy mà, tức là không nồng nhiệt ngay với người lạ nhưng lúc quen rồi thì lại quấn quít mãi thôi
    Thôi thì thế này nhé, tớ xung phong làm ban đón tiếp các thành viên mới , được không Bên cạnh đó tớ tuyển thêm một trợ lý để nhắc nhở tớ
    Anton péo và các em mèo nồng nhiệt hy vọng sẽ làm Hội yêu mèo của chúng ta ngày càng thân thiết và có thêm nhiều thành viên mới.
    Riêng tớ thích các thành viên nam và có mèo gái ( lợi cả đôi đường)
    Xin lỗi các bác nào cảm thấy hội yêu mèo hơi lạnh lùng lúc ban đầu nhé Tiếp thu ý kiến và sẽ sửa chữa ạ
  6. thay_tu_new

    thay_tu_new Moderator

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    4.756
    Đã được thích:
    0
    hị hị ! sao ko tổ chức gặp mặt một buổi nhỉ ! mang những chú mèo cưng của mình đi gặp nhau , giao lưu để thắt chặt tình "đòng chí"
    to ladymeomuop : tớ là member nam nè , em NHỌ nhà tớ ( xin của chị AROME ) là mèo ... gái chính hiệu . ảnh nó là ảnh đại diện của mình đó
    to yoy : just funny , my baby ....
  7. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mới kiếm dược cái này cả nhà xem nhé! cảm động quá
    http://www.tienhuy.net/flash/c-song.swf
  8. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hâm đơ đít buộc nơ
  9. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    ơh.... nó chỉ là hình 1 em mèo hát hát thui chứ có gì đâu ạ?
    Hmm. .. nhưng mà đoạn cuối em lại không hiểu .
  10. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay coi như là hơn 2 ngày ở với Bân Bân rồi. Càng chơi và nói chuyện với hắn tự nhiên càng yêu hơn cơ chứ , mà rõ ràng trước đến giờ em vẫn ko ưa gì lũ mèo . Tối nay cho hắn ở ngoài phòng khách một lúc cho tự chơi một mình, đến khi cho hắn vào thì hắn nghịch ngợm cái laptop của em, đè hắn ra thì hắn lại chơi bài cắn , cứ bỏ ra thì hắn lại định cắn tay mình, ghét quá đuổi ra phòng khách rồi cho hắn nghe "giảng đạo" qua cửa phòng , phân tích một lúc, thấy hắn cũng thò đầu thò chân ở khe cửa, rồi một lúc sau kêu gào ầm ĩ cả lên. Thôi mở cửa hé ra xem hắn định làm gì vậy, lúc đấy hắn cứ cố rướn cái chân bé tí qua cánh cửa, rồi thò cái đầu vào. Em hỏi mấy câu xem đã hối lỗi chưa, rồi cuối cùng mở cửa ra để cho hắn vào, lúc đấy hắn cũng còn ngượng nghịu ngồi ở ngoài ra chiều hối hận và xấu hổ về hành động của mình . Nằm ưỡn ẹo ngoài cửa để làm hòa . Rồi từ đấy thì đi ra đi vào chạy nhảy rất ngây thơ, túm lấy chân mình để nịnh nọt nữa chứ .
    Mà hắn cũng hay ghen tỵ với.. cái máy tính của em , vì thấy em ngồi trước máy tính thì ko chạy lại để nựng nịu hoặc nói chuyện với hắn nhiều.
    Đúng là bọn mèo .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này