1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Tình hình là sau khi đi toilet nó dám giật khăn tắm của E xuống dùng thay giấy, còn E lại phải lau ngưòi sau khi tắm bằng khăn tắm kiêm lót ổ của nó ạ
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Mèo cũng biết nhõng nhẽo làm nũng đấy ạ . Nin nhà em hôm qua bị cô em gái em dẫm phát vào chân , đau quá kêu ầm nhà cả lên , đến lúc em ra bế lên ôm thì mới hết kêu , cứ ư ử ra điều tao đau thế mà bây h mày mới ra bế tao à .
    Đã đau chân rồi nó vẫn còn thích nhảy nhót loạn cả nhà lên, ngã lăn lông lốc mấy bậc cầu thang , chân sưng vù lên, tiếp tục điệp khúc hát đòi bế. Tập tễnh khắp nhà để đi lùng túi nilon nghịch tiếp, chịu nó luôn . Đau chân thế vẫn 0 quên cái tai của em để cắn và cái chân của mình để cho em ý ôm nằm ngủ
  3. r_scarlet

    r_scarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.Mình ko phải là thành viên của hội yêu mèo,nhung qua 1 ng quen mình được biết đến các bạn.Mình có 1vấn đề nho nhỏ cần các bạn giúp mình chút.Số là con mèo nhà mình đẻ đươc 4con nhị thể,3con trắng vàng,1con đen điểm 1 chút vàng trông rất đáng yêu.Chúng nó đã ăn được cơm rồi.Và nhà mình ko nuôi được chúng nó.
    Bạn nào muốn nuôi thì liên lạc với mình nhé.
    Nhung :0904282727.
  4. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng bà khủng bố thương ông peppo hiền lành độ lượng của đám mèo con quá. Chúc ông bình yên trên cõi vĩnh hằng. Bà Khủng bố đừng quá buồn ảnh hưởng đến sức khoẻ của bà và của em bé sắp chào đời Dù sao ông peppo cũng gắn bó với bà nhất trong đám mèo đông lít nhít nhà bà.
    To người bạn mới vào đúng là hội mèo hơi chảnh như tính cách của đám mèo thật nhưng họ rất nhớ nhau nếu ai có tình cảm có lòng sẽ gắn bó được với hội thôi mà. Tui dù ít viết bài chỉ có time đọc qua thôi nhưng những thành viên gạo cội đều nhớ tới mình cả vậy là cũng vui rồi.
    To cô chủ của mèo Bân Bân: hêhh sao bân bân có màu lông bên ngoài giống Tý bổ nhà tôi thế không bít cũng lông đen 4 bàn chân trắng cổ và bụng trắng.Nhưng mèo Tý bổ có cái mũi nhọ giống Ruồi gia nhà bà khủng bố cái đám nhọ ở mũi lan xuống cằm trông như cậu ấy có râu ý, nhưng mà nghịch kinh lắm lại còn thù dai trêu cậu thì cậu tìm mọi cách cắn vào chân bằng được để trả thù mặc kệ cho dù đối thủ đã ngừng chiến xin tha cậu phải nhảy xổ ra chặn đường cắn cho 1 cái mới tha cho đi còn không thì đừng hòng thoát
  5. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Bác r_scarlet cứ yên tâm ạ. , để em hỏi bên hội từ thiện mèo..... àh.. mong các bác khác quảnt cváo cái hoọi từ htiện ý hộ em cái.... tại vì... dạo này không thấy ai xin mèo / lấy mèo cho nên.......,.
    Các bác quảng cáo hộ em với nhá!
    Caẻm ơn các bác nhiều!
  6. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm bác Còi ạ, nhưng mà tôi cứ nghĩ không biết nếu không có lời bài hát hiện ra ở đấy thì có ai nghe ra nó hát cái gì không nhỉ ! Con cháu tôi không hiểu gì nhưng khoái quá cứ bắt tua đi tua lại cho nó xem !
    Cảm ơn cô nương ngốc quan tâm. Ông Peppô thế là ra đi bình yên thanh thản rồi, cũng coi như không có gì phải hối tiếc.
    Mấy hôm nay thả Ruồi gia ra cho nhà cửa đỡ vắng, với lại cho thằng Sún đỡ kêu gào vì buồn. Ruồi gia đi mái nhà 2,3 hôm thì chán, bây giờ trộm vía ở nhà suốt, bám người lắm, chưa phá phách gì, mỗi tội ăn vặt như ranh, suốt ngày đòi ăn. Thằng Sún thì được cái đức không ăn vặt, suy ra không ăn vụng, cơm dọn ra để đấy cũng không cần đậy. Còn Ruồi gia bây giờ thì suốt ngày đòi ăn thịt, mà chỉ ăn một tí là chán, hic hic, bây giờ cái gì cũng phải đậy không là nó làm tung tẩy lên.
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hừm, cái con Snow bell cả năm vào Hội mèo may ra được 3 lần mà cứ thích nói linh tinh, oánh cho phát chết giờ!
    Hội mèo không vồn vã chào đón được vì đây không phải 1 box mà chỉ là 1 topic, đất đai có hạn, làm gì có đủ chỗ để mà hễ người nào vào nói 1 câu thì mình phải tung hô 3-4 câu. Mà những người viết bài xong bài viết bị rơi tõm đi không ai phản hồi chắc chắn cũng có một phần trách nhiệm.
    Có phải viết lung tung lan man quá không, có spam linh tinh không, có chê bai ác ý không, hay là phạm phải lỗi sơ đẳng là post ảnh mèo nghệ thuật trên mạng mà ai cũng có thể search google? Nếu là spam, chê bai thì hết thuốc chữa rồi. Còn nếu post ảnh mèo mạng hay viết linh tinh lan man thì còn có thể cứu vãn được.
    Hội mèo không phải là lạnh lùng những người mới, chẳng qua là những người mới chưa đủ để những chủ mèo vốn cũng dè dặt với người lạ y như mèo cảm thấy tin tưởng. Ai ở đây chả có thời làm người mới, như bác Mèo mướp Anton, em Mèo ngốc Tinh tinh, ngay cả TIO Xám nhọ cũng vậy. Có những người dù rất ít vào nhưng mọi người vẫn nhớ, như Ngoconuong Tý bổ hay là bác Caneton0901 Tích chu ý. Quan trọng là mình đối xử với người ta thế nào. You get what you pay for.
    À quên, tình hình là báo cáo các bác, dạo này có nhiều tai nạn chết chóc xảy ra với mèo của chúng ta quá, vừa rồi em đã thử cúng giải hạn rồi, hy vọng là sẽ ổn. Trộm vía là Xám Nhọ cùng 2 em Chăn - Màn nhà em khoẻ mạnh ngoan ngoãn lắm. Xám Nhọ dạo này ăn Whiskas mới lại bị đi lỏng, em phải cho ăn cơm ruốc khô rồi. Chăn thì sau vụ chấn thương sọ não thành 1 con nhóc mèo còi nhưng khoẻ mạnh linh hoạt, Màn thì béo mập, chân tay to, đuôi cũng to, trông hao hao giống thằng Phớt nhà bà Khủng bố, yêu lắm. Nhưng mà Màn sắp về nhà mới rồi.
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    nếu em ko nhầm thì snowbell là 1 người quen của hội yêu mèo mà nhỉ? chị có cái nick cũng gắn chặt với mèo đúng ko nhỉ :D Em cũng nghĩ giống mèo ngốc, bài của ai post vào đây mọi người đều đọc cả ạ, nhưng nhiều khi ko biết trả lời thế nào thôi :)
    To anh còi + chị wildcat: hihi mấy em mèo nhí bố mẹ em muốn giữ để nuôi hết ạ nên ... ko cho được em nào cả. Hì em còn thích có mười mấy con giống như nhà chị khủng bố cơ, thế thì vui cửa vui nhà hết biết luôn :x
    To anh leRomeo: làm sao mà giao mèo của em cho anh được, xong rùi anh lại mang đi bán trên Yahoo như hôm trước á :D Em chưa thèm đòi tiền bản quyền mèo nhà em đấy nhá!
  9. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là, cái bác đang sở hữu 5 em mèo đáng thương kia, đã đồng ý cho em toàn bộ các em ý.
    Vây, em mong mọi người đồng ý nhận...
    Chị TIO, chị Brit ơi.. mèo nhà các chị đang nuôi con.... àh.. cả anh meoxu nữa... các anh chị nhận nuôi hộ em 1 em thôi cũng được ạ.... làm ơn đi các anh chị....
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Xám Nhọ nhà chị sằn sàng nhận 1 bé, nhanh nhanh lên kẻo mấy con nhóc nhà chị lớn rồi không bú nữa, sợ Xám Nhọ hết sữa. Em Mèo ngốc hẹn ngày giờ cụ thể để mọi người cùng đến đem các em ý về đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này