1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hihi cũng hay đấy, để chị hỏi ý kiến bố mẹ xem có nuôi được thêm con nữa ko nhá, nếu bố mẹ đồng ý thì chị lấy về ngay hehe, nhiều mèo sướng nhỉ, nhưng mà mấy hôm nữa mới về đến HN cơ.
  2. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Hội Mèo nhà mình công nhận tình cảm ghê lại yêu cả mèo hàng xóm nữa Tình cảm gắn bó quá làm mình có đi đâu lại quay về đọc hội mèo
    nhà mình có 1 cậu Tý bổ nhưng lại bị đem tịnh thân khổ cho Tý bổ cả đời trước khi đem đi tịnh thân chỉ mới biết có 1 em mèo xxx với ẻm được 1 lần em ấy có mang ngay lần đó.Nhưng thương lắm cô bé mèo đó sinh mèo con ,đám mèo con chết lưu trong bụng mẹ nên mèo mẹ bị hậu sản nên cũng qua đời khi lần đầu được làm mẹ lần đó mình thương cô bé đó quá ngồi ôm nó suốt tối chẳng muốn đem chôn. Thôi chẳng nói kẻo cả nhà bảo đang vui lại viết văn tế mèo
    Mèo hàng xóm ở bên cạnh cũng hay nhảy rào vào nhà mình mình lại cho nó ăn không hiểu sao đám mèo lạc hay vào nhà mình mà lại quấn quýt mình lắm. Nhưng nghĩ đến những người chủ mèo như khủng bố bà bà, TIO đang rối ruột gan vì chẳng thấy mèo đâu mình lại bế nó đem trả cho mấy nhà quanh xóm mặc dù muốn giữ lắm .Nhất là cái con mèo vàng ngay cạnh nhà hay nhảy tường trèo vào nhà đành hanh với tý bổ mình lại bắc thang thả nó về nhà bên cạnh để rồi vài hôm lại thấy nó đang ngồi chực ở sân cạnh tý bổ
    Nói tý bổ mới nhớ cậu ấy hay ngắm trăng và ngâm thơ lắm, nhất là ngày nào buổi tối trăng thanh gió mát là lên ban công ghếch 2 chân trước lên bậu cửa ngồi ngẩng mặt lên trời ngắm trăng. Cho đến khi đứng bóng hẳn hay muộn quá díp mắt rồi mới chịu mò vào giường ngủ với tôi
    thú tao nhã thứ 2 là ngửi hoa chỉ ngửi thôi không cắn giựt bông hoa ra khỏi cành đâu hôm nào mua nhiều hoa về cắm nhất là hoa hồng là xán lăn vào ngửi mấy bông thích nhất là hoa hồng ta cái thứ hồng lắm gai be bé chứ k thích cái thứ hồng lai to cộ đâu. Đuổi ra thì lượn vòng quanh lừa lúc k trông là lại xán vào ngửi cám hấp thế?
    Cái thú ăn như kiểu nhai quai túi cũng có thay vi quai túi nilon như cậu Lì nhà bà khủng bố nó ăn cọng rơm cọng rau muống. À nói mới nhớ có lần nó ăn cọng lá ở vườn xong nôn ra cái gì đỏ lòm như máu pha lẫn nước dãi đang định theo dõi xem là ăn cái gì mà nôn kinh thế thì đến hôm sau không nôn nữa. Khủng bố bà bà hay nuôi mèo có thấy lần nào mèo ăn cọng lá nôn ra máu k ? chữa kiểu gì? Tôi theo dõi suốt tuần sau cũng k thấy nôn ra máu nữa chỉ nôn ra lá cây với nước dãi. Nhưng vẫn lo k biết lần sau thế đối phó kiểu gì
  3. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà tôi thì chưa gặp lần nào nó nôn ra máu cả, mà có khi có mình cũng không biết thôi. Nhưng mà nó nôn ra máu xong hôm sau hết máu mà chỉ còn nước dãi thì chứng tỏ là ổn rồi, sợ gì. Mà cũng chắc gì đã là máu, có khi cái thứ lá cây gì đó ăn vào bụng nó đến lúc phun ra nó thành màu đỏ thì sao?
    Theo các cụ nói thì nó ăn lá cây hay chổi, rơm,... để tự chữa bệnh khi thấy khó ở, thế thì không sao đâu. Lần sau nó còn ăn nữa thì...kệ nó, sờ mũi thử xem có nóng không, sốt không, còn không có biểu hiện gì thì cũng chả phải lo, cứ để nó tự xử lý lấy. Giống mèo này hay ở cái chỗ tính tự lập cao, có thể tự lo cho bản thân rất tốt mà. uống một cốc với cậu tý bổ nhá !
    Được terrorist1812 sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 16/06/2004
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nhà em ở phố hàng Chiếu ạ
    [​IMG]
    he he xinh chưa? mắt to tròn đen, mũi to tròn...đen
    [​IMG]
  5. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Dzạ, mấy em mèo ý ở nhà cô Hương Lan ạ ( chắc chị Brit biết đấy! ) .... còn ngày giờ.... em nghĩ là.. hm.. chiều thứ 5, tức là ngày mai được không ạ? Có khi em phải dẫn chị TIO đi.... thế..... chị Brit bao giờ về ạ.. mà chị nhận nuôi được mấy em ạ?
    À hay là để đến khi chị về VN dzùi đến lấy 1 thể được không ạ?
    Nói chung là mọi người lấy càng nhiều càng tốt ạ, có những 5 em cơ ạ.!
  6. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2

    Hu hu, nhớ "mommy" quá, thôi nằm ngủ và nghe Everytime của A1 vậy. Kệ con mụ kia muốn làm gì thì làm.
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Mai thì không được rồi, chị đi thi, ngày kia đi được không em? Tóm lại là chị sẽ đón 1 em về nuôi, chả biết con Xám Nhọ sẽ phản ứng thế nào. Lũ mèo này khó lường lắm.
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Thằng Anton nhà tớ dạo này láo lắm, nó tuynh ăn quả cherry cả quả và nhè hạt vào bát thôi...Nói không ai tin
    Đây...
    Đầy mồm một quả cherry....chỗ hạt trong bát là nó ăn đấy ạ, tớ mới đi học về , có biết gì đâu
  9. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    To chị Tio: Hmm. dzạ, ngày mai thì... hay là tối thứ 7 luôn được không chị? 7h tối ạ. Vì hôm đó em cũng đến đó học luôn mà chị., dzạ, 7h tối là em tan học ạ. .
    Có thể chị sẽ không biết nhà cô ở đâu, tốt nhất là chị cứ đứng trước ở chỗ Quán Cay được không ạ? Đứng phía ngoài ý ạ, rùi em sẽ chạy ra đó để dẫn chị vào, vì từ Quán Cay ra chỗ nhà cô khoảng....5m ạ .
    To chị Brit : CHị ơi , chị có nhận nuôi được mấy em ý không ạ?..... chị lấy 2 em chị nhá.... em lấy 1... ban. em lấy 1...
    To chị Ladymèo : em Anton là mèo mà ăn được hoa quả nhờ.... quái thiệt.... cũng giống như em Bơ nhà em. Thích ăn vải, ăn sữa chua, ăn bánh gấu... ... thế mà chả béo gì cả! .
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Thôi, hôm nay cũng được, chị sẽ ra cổng trường Giảng Võ lúc 7h, chứ cô bắt chị đợi ở Quán Cay quá bằng cực hình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này