1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part III

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Thế này, em nghĩ là bác 1 là nên trộn cơm với patê , không phải vì sợ phí, mà làm thế thì em mèo mới không bị .... như thế.
    2 là bác nên cho em ý ăn thức ăn khô thì hơn, hoặc không thì mua cá tép về, tuyệt đối không nên cho em ý ăn tôm cua cá... biển. Bác cứ thử làm thế đi xem có được không ạ....Chúc em mèo nhà bác mau khỏi ạ.
    Mọi người ui... em nhớ Tinh Tinh, nhớ Bơ, nhớ Ô tô, nhớ Khoai quá........ hiện giờ em đang ở Sầm Sơn này, ngày kia mới về! ... hu hu.. không biết các bé mèo làm sao zùi....
  2. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hồi này chuyên đi cả ngày, tối mới về nhà chỉ để ngủ. Bố con thằng Lì thì ăn đồ khô triền miên, sáng dậy cho đầy 2 đĩa, ăn rả rích cả ngày. Trộm vía thằng Lì từ khi chuyên ăn đồ khô cứ béo quay ra, trông ục ịch không chịu nổi. Nhưng mà hôm nào nấu cơm ở nhà thì 2 đứa vẫn xuống bếp đòi ăn vặt thịt cá linh tinh, chắc đồ khô mãi thì đủ dinh dưỡng nhưng mà cũng chán. Thằng Phớt có cái tài ngủ cả ngày, Lì không có ai chơi cùng cũng buồn, cứ buổi tối tôi về là kêu khóc ầm ĩ đòi chơi, tức là phải chạy theo nó lên cầu thang, cứ chạy một đoạn nó lại nằm lăn ra đòi vuốt, đòi gãi cổ, xong lại chạy tiếp, rồi lại lăn quay ra. Hic hic, ai có sức mà cứ trèo cầu thang với thằng béo ấy mãi được chứ. Mà ở nhà mới mấy tháng rồi, nó vẫn chỉ quen một mình mẹ osin già này, ngoài ra không chơi với ai khác. Thế cho nên nếu trong phòng có thêm người khác thì thằng cu kiên quyết không vào, mà ngồi cửa gọi tôi ra ngoài cho bằng được. Em TIO chứng kiến rồi đấy, sợ người lạ, cứ quanh quẩn ở ngoài cửa kêu nhóc nhóc. Đêm qua còn quái hơn, đứng ở ngoài cửa phòng rung chuông và xô cửa rầm rầm, mở cửa thì không vào, ý là bắt tôi ra ngoài chơi. Chắc là hồi này toàn ở nhà một mình cả ngày nên buồn quá.
    Mấy hôm nữa là phải đưa bố con nhà nó về nhà cũ rồi, tôi cũng về nhà cũ luôn, ít nhất là 1-2 tháng gì đó, lại đi tù, khổ thân. Nhưng chả làm thế nào được, cái thân mình còn sắp phải đi tù - đời tàn trong tã lót - thì làm gì có sức mà chăm chúng nó Phải tạm chia tay bà con vài tháng rồi !
  3. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Tai sao ko lấy thừa Whiskat ra 1 tí,Whishkat để lâu 1 tí cũng có hỏng được đâu. Wild làm nhớ đến 1 con quỷ cao thủ chuyên liếm mặt lúc đang ngủ buổi đêm: mày ở bẩn quá, tao phải phục vụ mày đây này. Rồi lừa lúc mình ko để ý thì bập 1 cái vào tai. Ôi, hồn vía cứ gọi là thăng thiên lên 9 tầng mấy nhé Thật là không có thuốc gì trị được.

  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói chuyện, lại thấy thương 2 con "chó" mèo nhà mình, 1 ngày đc có 1 bữa, mà bữa cũng chẳng ra hồn, thế mà vẫn béo, vẫn nghịch
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Xám Nhọ nhà em dạo này thay lông, gầy quá cả nhà ạ. Mà nó uống lắm nước cực, đi tè cũng nhiều, nhiều một cách bất thường ý. Không hiểu có phải bệnh thận không. Em phải tách 2 mẹ con nó ra, cho ăn riêng, để xem có khá hơn không. Bác gì hỏi mèo Xiêm vì nghĩ là mèo Xiêm ít đi à? Em thấy Xám Nhọ nhà em lai Xiêm, cũng chỉ loan quanh trong nhà (trộm vía), ra cổng ngồi rồi lại quay vào. Mèo Xiêm thì ít bán, nhà em có 2 2 mẹ con Xiêm lai, nhưng mà không cho đi được.
  6. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Bác Còi ah, em và bác đồng cảnh ngộ rùi đấy, em Tin cưng của em cũng bị mất trộm 4 tháng rồi mà đến bây giờ vẫn nhớ con ranh đấy không chiu được.Nhà vẫn còn một em Tun nhưng nhớ em Tin lắm, đến nỗi không thiết tha gì post bài cho Hội yêu mèo nứa
    Nhắn bác Ives : Em đã về rồi đây, mấy em mèo mất mẹ nhà bác thề nào rồi? Có gì em và mèo siêu ngốc sẽ giúp bác đây
  7. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi mèo Xiêm mà, lông màu tro xám là đúng rồi, thế nhà bạn ngày trước mua hay xin ở đâu, mách cho tớ cái. Tớ cám ơn nhiều.

  8. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    lady meomuop ơi, em vàng bắt được rồi nè. Cử người qua cõng ẻm về đi nào.
  9. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
  10. humxam0905

    humxam0905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay thế mà mình không biết, tớ đặc biệt thích mèo, tớ còn có tên khác bạn bè hay gọi là miu trắng..
    Hồi nhỏ, tớ bị ho gà, thế nhưng vẫn chẳng sợ suốt ngày ôm mèo, dù bác sĩ nói cấm có được như vây.
    Giới thiệu thế đủ rùi, các bạn cho mình tham gia hội yêu mèo với nha.
    Nhà tớ hiện có 4 chú, con mẹ đẻ ra 4 con con, 1 chú đã gia nhập nhà khác,còn 2 chú chuẩn bị lên đường về Thường tín rồi.
    Ở đây, nhiều bạn có các chú mèo đẹp thật đấy, tớ thì rất quý mèo, đến nhà ai cũng bế được mèo cả,mèo thích tớ và cũng sợ tớ, khi nói chúng ko nghe, tớ hay bợp cho nó vào đầu, đánh nhẹ thôi, nhưng mèo rất sợ đánh vào đó thì phải,tớ thây vậy.
    Chào các bạn nhé,!!!chúc hội của mình ngày càng đông vui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này