1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi, đọc tin này chưa, cái giống mèo gì mà ngộ nhờ !!!!
    Website Guinness World ecords đã giật tít lớn cho kỷ lục thế giới mới nhất được ghi nhận: chú mèo dài nhất. Đó là con vật cưng của hai người Chicago, anh Frieda Ireland và Carroll Damron. Chú mèo nặng đến 15,8 kg, chiều dài từ mũi đến chóp đuôi tổng cộng 121,9 cm.
    Theo Tuổi Trẻ, chú mèo đang trở nên nổi tiếng toàn thế giới này có một cái tên dài ơi là dài: Erismo?Ts Leonetti Reserve Red nên thường được gọi tắt là Leo. Leo là một chú mèo thuộc giống mèo Maine Coon, vốn có "truyền thống"... to con, thông thường nặng khoảng 10 kg.
    Tiện thể thông báo tin hơi buồn là em Thinh Hồng nhà tôi đã phải chuyển địa chỉ ra hàng hải sản, (hàng hải sản nhá, không phải hàng tiểu hổ đâu, ai nghe cũng cứ tưởng.. hehe) Tình hình là các cụ nhà tôi càng ngày càng kêu, với lại đang tính đến chuyện mở cửa nhà tù, nên đành cho bớt đi. Bây giờ quân số ở nhà tôi còn có 6 thôi (lâu lắm rồi mới ít thế đấy). Sún và Ruồi ở ngoài. Ruồi gia vẫn đi giang hồ ác lắm, tối nào cũng nhảy qua cửa sổ phòng em bé để ra mái nhà. Trong tù thì còn Lì Phớt Bạch Xù Bội Đốm. Ít nữa tôi mang Lì Phớt đi theo, thì có lẽ Bạch Xù Bội Đốm cũng được thả ra, giải phóng nhà tù ! Chả biết chúng nó có phá nhà không nữa, mà bà Xù được tự do thì lại mỗi năm 3 lứa, lại phải vào Hội từ thiện mèo kêu gọi thôi...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có ai biết cách nuôi chuột bạch không ạ?Chỉ giúp với.Tìm thấy terrorist1812 có bài trong part III,nhưng không đủ kiên nhẫn tìm chín mấy trang.Híc....Giúp với!
  3. Enrique81

    Enrique81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích mèo lắm , nhà có 1 em rồi nhưng muốn có thêm 1 em nữa cho vui , cho tớ nhận 1 em nhé . PM lại cho tớ nhé. thanks
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Ấy để lại cho tớ cái đt , thứ 7 tuần này đi lấy luôn nhé , giải phóng bớt cho bà tớ , bà tớ đang kêu chúng nó nghịch quá rồi . Nhưng mà yêu nó 1 tẹo nhé , đừng có đánh đập gì nhé
  5. Enrique81

    Enrique81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ấy yên tâm nhé , nhà tớ có 3 chị em nhưng ai cũng yêu mèo lắm , lắm lắm ấy ... chỉ có yêu thôi không đánh đâu , cảm ơn ấy nhé . Tớ sẽ PM số phone của tớ cho ấy nhé . Thanks
  6. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Hỏi nuôi chuột bạch mà lại vào topic Hội yêu mèo à? Tôi có kinhnghiệm nuôi chuột bạch đấy. Để tôi kể cho mà nghe. Mấy tháng trước em tôi có mua một con chuột bạch. Nhưng khổ nỗi đúng đợt cúm gà, động vật chim chóc là bị dẹp hết, không tìm đâu ra ***g chuột mà mua. Nó để tạm vào một cái hộp nhựa, có đục lỗ cho chuột thở. Nhà có 2 con mèo đại gian đại ác đối với các động vật nhỏ nên phải để cái hộp trong phòng, ra vào đóng cửa cẩn thận.
    Một hôm quên đóng cửa, thế là ôi thôi, về đến nhà thấy cái hộp bị rách tan hoang. Đồ đạc rơi vãi.
    Túm lại, kinh nghiệm tôi đang muốn truyền đạt là: Nêu không tìm thấy con chuột bạch của bạn đâu, cứ vạch miệng con mèo nhà bạn ra, có thể chóp đuôi của nó vẫn còn trong đó
  7. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Tôi nuôi chuột bạch từ cách đây lâu lắm rồi, chả biết có coi là kinh nghiệm không. Mà hồi đấy là phụ huynh mang cả chuột cả ***g ở phòng thí nghiệm về, nên tôi cũng chả biết phải mua ***g ở đâu. Bây giờ ra chợ chắc có thôi. Mua trấu về lót ổ cho chúng nó, mỗi ngày thay một lần, dùng trấu là tốt nhất vì vừa êm, vừa sạch (hút mùi hôi), chúng nó lại thích gặm trấu cho đỡ buồn mồm. Ăn uống thì tôi hay cho ăn rau, các kiểu rau, ngoài ra cái gì cũng ăn nhưng phải để ý dọn cho đỡ mùi hôi. Bọn đấy giống y hệt nhau nên tôi phải kiếm cái bút dạ không xoá được đánh dấu lên người chúng nó để còn phân biệt. Mà bọn này sinh sôi nảy nở nhanh lắm, nên không cẩn thận thì từ 2 con sẽ thành 2 chục con trong nháy mắt. Hồi trước tôi đã từng bị khủng hoảng chuột rồi. Ngoài ra kinh nghiệm xương máu giống như bạn gì vừa nói kìa, nếu nhà có mèo thì tốt nhất là đừng !!!
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    7/9/2004 Mới được có vài tháng kể từ khi chăm con mèo chết đi sống lại. Giờ thì nó bị mẹ cho đi rồi. Và khi tao hỏi xin lại thì người ta bảo là nó đi mất rồi. Chỉ có mỗi con mèo là thân thiết trong nhà, giờ chẳng biết nó ở chỗ nào, sống hay chết. Tàn tật thế liệu có ai nhặt về nuôi hay lại chết ở một xó xỉnh nào đó, một quán tiểu hổ nào đó rồi. Nghĩ lại cái đêm thức trắng chăm nó, nghĩ đến những lúc nó quẩn quanh chân meo một tiếng bé xíu yếu ớt đòi ăn, nhớ lại lần gần đây nhất tắm cho nó... ** đời!
     [​IMG]
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 08/09/2004
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Lâu lắm tớ mới có dịp mò vào đây. Hôm nay kiếm được một site hay ho về mèo, post lên đây cho mọi người vào ngó ngàng tí, tiện quote luôn 1 bài của "nó" về này:
    Cat lover? Dog lover? Does it have to be one or the other? Many people argue yes. They believe that people who like cats are intrinsically different from those who like dogs. So what is it about cats? What do people love about them?
    First of all, nobody really owns a cat. A cat owns a person. Cats are independent creatures. They are complicated. They are not consistent, predictable, or reliable. They are often neurotic - they can be docile one minute and hissing at a dust ball the next. But cat owners are neurotic too - one minute they love their cat, the next they want to trade it in for a ferrett.
    In 1987, cats overtook dogs as the number one pet in America. About 37% of American homes today have at least one cat. In an average year, cat owners in the U.S. spend over $2 billion on cat food. They also spend $6-10 billion on the veterinary and "pampering" costs.
    Cats serve many purposes. They are entertainment. They substitute for children. They are companions (dog owners would argue otherwise). And they are beneficial medically: it has been scientifically proven that stroking a cat can lower one''s blood pressure. And cats are used as healing companions to ill or elderly people.
    Humans and Cats.....
    Humans and cats have identical regions in the brain responsible for emotion.
    A cat''s brain is more similar to a human''s brain than to a dog''s brain.
    A cat has more bones than a human; humans have 206, cats have 230.
    Cats can hear and smell 3-4 times better than humans and see 6 times better.
    When a cat brings you a dead mouse it''s trying to teach you to hunt, as if you were a kitten.
    "Cat scratch fever" is a rare disease that only happens to people with already compromised immune systems.
    Cat Behavior.....
    Cats are usually attracted to people who are allergic to them or don''t like cats.
    Cats are notorious for doing embarrassing things in front of guests.
    Cats prefer cheap toys (feather on a string) to expensive ones (balls with bells).
    Cats like to be in the shower after someone is done, but get irritated when their paws get wet.
    Familiar superstitions about cats.....
    They can predict the weather.
    You will have bad luck if a black cat crosses your path.
    Cats can sense ghosts and other spirits.
    Cats are companions to witches and warlocks.
    Cats were sacred beings - they are reincarnated people.
    http://www.geocities.com/missie_mean/lovingcats.htm
  10. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Mọi người share với em đi cái cảm giác happy này đi , tối qua em đón 1 nhóc mèo xù trắng về , mắt xanh lơ , nhỏ xíu , cái giọng nó eo éo , dễ thương lắm . Tên là Zet .
    Em nhốt nó trong cái ***g nuôi chuột lang hồi trước , Zet to hơn nhóc chuột lang 1 tẹo . Nhưng mờ cả đêm nó gào , cạy ***g đòi ra , mờ lại 0 chịu ăn uống gì hết , bé quá nên 0 dám tắm , người toàn rận là rận
    Ghét cái là 2 cái đứa dở hơi kia 0 thèm chào đón Zet gì cả , nó bỏ rơi , 0 thèm chơi với Zet . Mờ thui , kể thế thui , đi vìa cho Zet uống sữa rùi còn đi học , chiều về lại ol , lại kể chuyện tiếp về Zet . Sáng nay em bảo mấy đứa cùng lớp chiều em mang Zet đi học , chỉ sợ mấy thầy nghe thấy tiếng mèo thì sẽ làm sao nhỉ

Chia sẻ trang này