1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của ấy tớ nhớ em tam thể ngày xưa của tớ , nhưng mà em ý 0 phải bị chết mà đi lang thang 0 về , 0 bao giờ về .Ấy đừng buồn nhé , nếu 0 có em nào nữa thì tớ sẽ lấy cho ấy 1 em khác nhé
    Nói chung cái bọn thú y 0 có lương tâm gì hết , tớ 0 bao h giao mấy em mèo nhà tớ vào cái bọn bất lương đấy cả . Nó tiêm cho linh tinh thì xong .
  2. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Tức thật.. em post 1 bài zất zài..........thế mà.......
  3. sunshine_lady

    sunshine_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    -Ui dời ơi,nghe bác Has kể chuyện em miu nhà Bác làm cho 1 kẻ chẳng mấy thiết tha với mèo như tớ(khoái chó hơn, becgiê càng thích) cũng dấy lên lòng thuơng cảm , mà nhà Bác nuôi mèo khéo thật đây, 9 năm rồi mới quy tiên à, nói thật Bác đừng giân chứ miu nhà Bác là do tuổi gìa sức yếu đi theo quy luật của đất trời thôi, hức hức.Chứ như nhà Bà ngoại tớ á, dăm bữa nửa tháng lại bị mất trộm đem đi làm tiểu hổ thì những người iu mèo như bác HAS đây còn đau lòng hơn ý chứ.
    -Nhân topic mèo kể chn mèo tớ cũng kể ra đây mong các bác đừng quá chua xót. Chuyện thư nhất là con mèo đuôi khoa nhà Bà tớ vừa sinh hạ được 1 đàn 5 nhóc, nhưng mờ bị bọn trẻ con (cụ thể là 1 đàn em tớ) soi mói quá, chị mèo Nấm khó chịu giấu biến , mà chẳng biết tha đi thế nào, rơi vãi dọc đường chấn thương sọ não hay vụng về hậu đậu cắn phải cổ làm cho 2 chú lên chầu trời , bây giơ thì đang yên nghỉ ở gốc cây sấu trước cửa nhà(Nghia trang mèo nhà bà tớ đáy, 1 fút mặc niệm bắt đâu).Bực bọn nhóc em đã đành, đằng này bực cả con Nấm vụng thối vụng nát, mèo già 2 lứa rôi chứ có ít đâu mà thiếu kinh nghiệm thế
    -Chuyện nữa là hôm trước thằng Ku em tớ không hiểu xích mích với con em họ thế nào mà lôi con mèo con của nó ra hành hạ, buộc dây vào cổ lôi đi làm nó xước hết cả cổ, nôn thốc nôn tháo, mặt mũi thì lờ đờ như sắp muốn ra gốc sấu ý.Nghe đâu thàng em còn cho nó vào quạt hay rổ rá gì đấy quay đều quay đều cơ a.Cơ khổ, cũng yêu mèo lăm mà không hiểu sao lại làm thế.Nhưng sau vụ đấy chừa roài do bị cả trời và người phản đối.Sợ Xanh mặt
    Chúc các bác vui và mèo các bác khoẻ
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Kitten ơi! hic... làm tôi nhớ em tam thể nhà tôi quá.. đêm nay là đêmt hứ 6 em không về... Mọi khi mình về đến đầu ngõ là nghe "meo meo" chào đón rồi, vậy mà... Mấy đêm nay không tài nào ngủ được vì thiếu người "chung chăn chung gối".....miu ơi....
    Xin chia sẻ với HASHALYS!
    Bạn mèo gắn bó gần chục năm trời.. Mất một người bạn, quả là một sự mất mát lớn.Rất hiểu những giọt nước mắt của bạn. Đừng buồn... vượt qua được những nỗi đau như thế sẽ giúp mình lớn lên. Bạn mèo của HASHALYS sẽ được hoá kiếp thành NGƯỜI. Thật đấy!!!
  5. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến mèo... tự dưng lại thấy nhớ con mèo nhà tớ quá. Nó cũng đi "du lịch" giống mèo của HAS nhờ một ông bác sĩ thú y. Tớ vẫn nhớ cái giọng ông ý bảo " Không sao đâu, tiêm vào là mai nó đỡ hơn đấy"... Đỡ cái kiểu gì mà trưa hôm sau đi học về, hỏi mèo đâu thì được bác cho một câu xanh rờn: "Sáng bác ra ngoài hiên thì thấy nó chết rồi nên bác bỏ nó đi rồi", híc híc ... thế sao cái ông bs dám bảo là mai nó khỏi. Đến giờ này vẫn cú vì chẳng biết nó chết vì lý do gì nữa.
    Con đấy là mèo đen, nó khôn nhưng mà nghịch kinh khủng, tớ yêu nó nên sau khi nó mất rồi, tớ chỉ thích nuôi lại mèo đen thôi. Tớ ở nhà tập thể nên hay nhốt mèo ở ngoài lan can, đêm ngủ thì cài chốt lại. Ấy thế mà nó đu người đập đập vào cửa độ nửa tiếng là có thể "mở cửa" chui vào nhà. Ban ngày thì cho nó vào nhà "rong chơi". Cửa ở nhà tập thể cũ thì mọi người biết rồi đấy, bên trong là then cài, ở ngoài muốn mở thì phải thò tay qua một cái nắp nhỏ nhỏ tròn tròn... mèo nhà tớ mỗi lần nghe tiếng cạch cửa là "rình như rình chuột" rồi nó lao vào quờ quờ tay. Người lạ nào không biết mà cứ thụt tay ra thụt tay vào là y như rằng bị nó cào, còn người nhà tớ quen rồi thì cứ để yên tay đấy, nhẹ nhàng mở cửa là nó "tha". Mèo nhà tớ được cái đa năng: ngoài nhiệm vụ chính là đuổi chuột thì còn thêm nhiệm vụ chủ yếu là canh trộm
    Hôm nó chết mà tớ rơi nước mắt, bần thần đến độ bỏ cả ăn ... còn "ngố" đến nỗi thắp hương cho nó mong, nó chóng được đầu thai nữa chứ ...vì nó chết vào đúng mùng một đầu tháng, tớ lại là cái đứa hay mê tín nên ấn tượng mãi.
    Đấy mèo ranh như thế mà chết thì mọi người bảo có tiếc hay là không? Về sau tớ cũng nuôi thêm hai con màu đen nữa nhưng chúng nó cứ đần đần thế nào ý , không "đáng yêu" như con mèo đã mất ngày trước nên tớ chán, được một thời gian thì chúng nó bỏ đi lang thang đêm thế là được người ta "mời" vào quán tiểu hổ.Từ đấy tớ cũng nghỉ nuôi mèo luôn.
    Được 3doe sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 14/09/2004
  6. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà bác sunshine_lady vụng về wá trời. Mèo nhà em ý àh, vừa đẻ xong mấy phút, em bế, em sờ, em hun, em hít chẳng sao hết à.
  7. bun_dau_mam_tom

    bun_dau_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

  8. bun_dau_mam_tom

    bun_dau_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vừa thơm vừa ngon là chữ ký của em nhé. Con này tên là Béo cơ.
  9. ducdevilt

    ducdevilt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nét đẹp của tính nhân bản ??
    chỉ có 1 con mèo chết thôi mà làm như là ...
    Nếu thật sự quan tâm đến mọi người xung quanh 1 ít thôi, các cô sẽ thấy cụoc đời này còn nhiều thứ đáng hơn nhiều !
    Mà nói về chuyện nuôi mèo, càng cố quan tâm chăm sóc nó, nó càng mất đi bản năng của mình ( bắt chuột, nuôi con ..) nên chết yểu là phải ..
    Rành thì ký tên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam với ...
    http://ttvnol.com/hoidap/395966.ttvn
  10. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, em miu nhà tớ trắng từ đầu đến đuôi, xinh ơi là xinh, nhưng dạo này em miu đang tuổi nhớn, cứ đến tối là kêu ầm ĩ, lại còn chẳng chịu ăn nữa nên gầy nhom....Hic hic, tội nghiệp quá!

Chia sẻ trang này