1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho em hỏi biểu hiện của mèo mang bầu là gì Hình như Xu nhà em mang bầu hay sao ấy , thấy cái bụng to to , nhưng 0 hiểu là do măm măm nhiều hay là đang đắp thúng
  2. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Sờ sờ , mó mó , nắm nắm xem bụng nó có cứng không nếu nó quay lại cào cho 1 phát thì trăm phần trăm là có chửa
    ( Mèo chửa mà sờ vào " ti " của nó , nó sẽ bị đau và chắc chắn là sẽ có phản ứng )
    Ghi chú : Nhẹ tay thôi , mạnh tay thì đến .........cũng có phản ứng chứ không nói gì đến Mèo => Lại bắt đầu bậy bạ rồi ...........chuồn
  3. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Mèo mẹ đây rồi
  4. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    mèo củ khoai Fi Fi và những định lý củ khoai
    Fi Fi thích nghịch giây cao su và sẽ ..nuốt luôn sau khi cắn đứt ra nhiều mảnh
  5. anton_u

    anton_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    em vừa bị mắng vì đã măm măm vụng hết cả bát cerise của cô chủ đây (nhìn đôi tai em thì biết !)
  6. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hic nhìn 2 con ú kia muốn béo má quá. Chưa bao giờ nuôi được con nào đạt tầm cỡ đấy cả. meomuop cho hỏi lúc gọi nó thì gọi bằng tiếng Việt hay tiếng Pháp
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hình masy con mèo được post lên tự nhiên tớ thấy nhớ con mèo của tớ quá huhu... Chắc giớ nó đang tung tăng trên thiên đàng.
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em Cu yêu quý của tớ biết mở tất cả các cửa trong nhà tớ: bếp, tolet, phòng khách, phòng ngủ, vân vân...miễn là nó thuộc dạng có cái cần thòi ra để gạt. Cái nào thấp thì em ý kiễng lên, cái nào cao thì em ý lây hết sức nhẩy, nhiều khi nhiệt tình quá va cả mũi vào khoá, thương ơi là thương. Đôi khi nhảy không thành công lắm, gạt thì gạt rồi nhưng cửa vẫn cứ lấp lửng không hé ra, và sau vài lần nghiên cứu thì em biết rõ không quên cái nào thì phải húc người vào cái nào thì phải lấy tay khều ra. Em ý cứ tự nhiên ra ra vào vào như người nhà, thế mí sợ. Nhiều khi đang đêm ngủ cứ lạch cạch bên ngoài, xong rồi toang cửa ra cho một lũ mèo nó vào nó hành.Không thế thì cũng là đi đâu về thấy mèo nó nô đú với nhau trong phòng rách hết cả ghế với thảm. Để đối phó với việc này, nhà tớ thực hiện khoá cửa, nhưng vẫn cài chìa khoá ở ngoài. Ban đầu em không biết, ngớ ra không hỉu cái khoá nó bị làm sao. Về sau em phát hiện có cái chìa. Nên không ngu mà mất sức nữa. Về sau, em ý lại phát hiện!Rằng đôi khi tuy có cái chìa khoá cài ở đó mà vẫn mở được. Thế là em ý kết luận: Cứ mà thấy nó thì ta cứ thử một lần xem sao, nếu không được nghĩa là chúng nó không cho ta vào.
    Em Cu lại còn rất biết hành việc nghĩa. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng mèo nheo nhéo phát ra từ trong phòng đang đóng cửa, em hiều ngay là con nào thằng nào đấy đang bị nhốt không ra được. Em liền mở ngay ra cho chúng nó. Bằng chứng cho lòng hiệp nghĩa là em mở xong quay ra luôn chứ không vào. Y như rằng từ bên trong chui ra nào 1, 2, 3 ,4 ,5 con ngỗng vịt.
    Nhưng em Cu có một đặc điểm là sợ sấm sét. Cứ mưa to gió lớn là em ý tìm chỗ ẩn nấp. Lúc đấy ai mà từ sau lừng sờ vào là em ý nhẩy lên khỏi mặt đất đến nửa mét.
    Híc, em Cu iu oi là iu, khôn ơi là khôn, mà tình cảm vô cùng, biết nũng nịu, biết dỗi, và rất rất biết điều và hiểu ý chứ không giống em Tém(em nó), ngô như con vịt, chỉ được cái mặt tròn xoe ra và cái đầu thì hay nghiêng nghiêng nhìn người lớn nịnh nọt xin măm.
    Túm lại em nào chị cũng iu
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bác meoxu à, thằng Anton nhà tớ không còn được nói bằng ngôn tiếng nói từ lâu rồi ạ, chỉ nói với nó bằng ngôn ngữ của quả đấm và đá
    Lại nói đến chuyện mở cửa thì Anton là thằng mèo mà luôn lấy lợi thế về sức nặng để làm mọi thứ
    Đây là một minh hoạ
    Đu người lên cửa để khoá nặng quá phải mở ra
    Cồn đây là kiểu ngủ rất gian xảo, vừa ngủ vừa ti hí mắt
  10. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    HỜ... hồi trước em LUna nhà em cũng cậy được cửa đấy ! ..nhưng mờ đấy là zo em zạy cơ.... em bế em ý lên, zí vào cái tay nắm cửa, ----- > lần sau cứ thế mờ làm......thế nhưng mờ em ý không " quái " như em anton hay em mèo nhà chị sụt sịt đâu..... hơ hơ... hoá za Luna nhà em còn ngoan chán... !
    Thèng Bơ zạo này làm sao ý ạ... cứ chạy lăng xa lăng xăng....có phải đấy là zấu hiệu " có bạn gái " không ạ?

Chia sẻ trang này