1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Khoe thă?ng nhóc ơ? nha? cái na?o !
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Thằng mèo nhà duong chieu la rung mà có cái đuôi dài hơn là hoàn toàn giống Tai Dài nhà tớ. Tai Dài đi hoang chẳng thấy về nữa, bà tớ cứ nhắc mãi.
  3. pucca101184

    pucca101184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói có bác muốn mua mèo rừng, liên hệ với em, em bán cho,..Nhà em có mèo rừng đấy..Xịn luôn,
  4. la_mer_bleu

    la_mer_bleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    lady mèo mướp ơi, tớ cũng đang ở Pháp đây. Hôm trước tớ có nhặt được một em mèo con xinh ơi là xinh lang thang trước cửa batiment thế là bế em í về cho ăn. Nhưng mà hỏi mãi vẫn chẳng biết chủ của em í là ai cả. Bây giờ thì chắ là tớ sẽ nuôi em í thôi, không biết có phải làm thủ tục giấy tờ gì cho em í không nhỉ??? mà cái con heo khùng này mang tiếng mèo têy gì mà nghịch như quỉ, nó cắn rách hết cả giấy dán tường phòng tớ ra rồi!!! http://s7.yousen***.com/d.aspx?id%20BB48DC9DAAE2A6DD9AE9B9DDF47A05EF
  5. rap_metal

    rap_metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    2.786
    Đã được thích:
    0
    Mèo rừng có biết bắt chuột k pác? Có dữ k ạ??? 2 con miu nhà em chẳng bít bắt chuột rì cả.
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    hí hí, theo tớ thì vứt em ý đi luôn đi ạ, nuôi khổ lém
    Nói đùa thế thôi, chứ bạn phải lường trước những phiền phức sẽ phải chịu đựng, ví dụ như 3h sáng bị nó liếm vào mặt bắt dậy, mở cửa toilet khi đang có khách ở trong đó Đi chơi đâu cũng phải kiếm người để trông mèo hộ
    Về giấy tờ thì chẳng có gì đâu, chỉ đem ra thú y tiêm thôi Nếu là mèo đực thì cho tịnh thân đi luôn , thằng Anton nhà tớ, tớ cứ sợ nó NGU đi nên không cho tịnh thân bây giờ mới thấy hoá ra mình NGU
    Các chi phí vớ vẩn đấy cũng phải gần 70, đấy
    À nếu em ấy là mèo cái thì....cho Anton tèn tén ten tí được không ạ
  7. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi cô Rụng ơi cô Rụng, sao con mướp nhà cô nó giống con mướp nhà tớ thế kia
    Hic, mướp nhà tớ to lắm nhé, tớ ôm còn chật vật đấy
    Nó sống với tớ khoảng 10 năm, nó chỉ mới ra đi vào đầu năm nay, huhu
    Nhìn nó nằm ngủ trên tủ, ai cũng tưởng đồ giả
    Nó đây (cái này lúc trước tớ lấy làm ava)
    [​IMG]
  8. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Mèo mở cửa được thì khôn quá nhỉ. Có lẽ về khoản mở cửa, tủ lạnh v.v. thì mèo tây khôn hơn thì phải, vả lại chúng nó có lợi thế cân nặng, chiều cao
    Hồi bé tôi bị mắng oan vì tội ăn vụng lại còn vứt đồ bừa bãi khi người nhà không thể tin được là lại có con mèo biết mở chạn. Hơn thế nữa, hai con "gắp lửa bỏ tay người" chúng nó còn hợp tác mở hộp đựng thịt khô bằng cách lật đổ cái hộp ra, sau đó một con ngồi lên trên giữ, con kia cạy nắp.
    Bây giờ không dùng chạn đựng thức ăn nữa, thì chúng nó chuyển sang mở tủ lạnh. Cứ hễ lúc nào không có người, dùng móng tay, à quên móng chân trước, khều giác nam châm, rồi cong người đẩy. Sau đó nhảy vào ung dung chén hết nồi cá kho. Sau này phát hiện ra, đành lấy dây cao su buộc tủ vào. Khách khứa vào trông thấy cười gần chết.
    Con mèo bây giờ không bao giờ thấy nó uống nước, dù tôi thay bát nước hàng ngày. Không biết nó sống bằng cái gì. Cho đến khi phát hiện ra cô nàng húc đầu mở vòi nước trong nhà tắm để uống. Thảo nào tiền nước tháng này tăng vòn vọt. Khéo phải dạy nó cách đóng vòi :-)
    Túm lại một câu, mèo khôn thì đáng yêu lắm, có điều toàn để lại hậu quả.
  9. la_mer_bleu

    la_mer_bleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ối, 3h sáng bị nó liếm mặt dựng dậy hả??? em miu nhà tớ thì kiêu lắm, không đến nơi tình thương mến thương thế đâu, nhưng mà nó thì cứ nhè lúc mình đang ngồi học mà trèo lên bàn học, nằm phẹt một phát ngay giữa quyển vở và không nhúc nhích gì nữa, đẩy đi kiểu gì cũng không được. Tớ thì cứ khoảng hai giờ sáng mới ngủ, mà em ý thì 6h sáng đã dậy rồi, nó nhảy disco trên giường tớ má ơi , không tài nào ngủ tiếp được !!!!!! Đêm hôm trước tức quá hốt chị í ở ngoài, thế là nó dùng chân để cạy cửa vào (may mà chưa biết chiêu trèo lên vít cái tay cầm xuống để mở cửa như em Anton) , hic, cái khoá thì nó lỏng , đập vào ổ khoá nghe đinh tai nhức óc, thế mà nó cứ đứng ngnoài gào thét và đập cửa ầm ầm đến tận 3h sáng mới thôi,. Đúng là điên hết cả đầu!!!!!
  10. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà mọi người nhiều trò ghê nhỉ , kể mọi người nghe 2 yêu tinh nhà tớ làm gì này . 0 chỉ cạy cửa đâu , thùng rác hay bất cứ cái gì có mùi thức ăn đều 0 tha . Trèo lên cái tay nắm tròn tròn cắn bằng được để mở cử phòng em ra , 0 mở được thì 2 đứa cùng đứng nhìn cái tay nắm cửa mà gào mà thét Nin nhà em lại thích ăn rau chứ , cho ra hẳn đĩa của nó thì nó lại 0 ăn , toàn mon men lên bàn ăn rồi chiến luôn tại trận luôn đĩa rau của người . Ăn chán chê ngồi nghếch mắt lên nhìn mình rất trơ tráo , còn ai dám ăn nữa đâu , cuối cùng cho chúng nó măm nốt .
    Xu nhà em hình như có bầu ấy , 2 vợ chồng Nin Xu tình củm lắm , đánh nhau chí chát suốt ngày ý , người ta bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau mờ , khổ , Xu bụng mang dạ chửa bị thằng Nin nó đuổi cho tơi bời hoa lá , yêu tinh Nin có trò mới , bò bò lên người rồi nằm vắt đầu qua vai , bám nằm luôn lên người , đẩy thế nào cũng 0 xuống , hừ hừ , em mà đánh được em sẽ đánh cho nó biết tay

Chia sẻ trang này