1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ kể tội mèo thế tội nghiệp các em mèo, các em ý đâu đến nỗi (trừ em Anton hết thuốc chữa ra thì em nào cũng trị được hết!). Em Xám Nhọ nhà em tuy hay cào, hay bậy bạ khắp nhà, nhưng mà xét ra thì ngoan lắmmm
    [​IMG]
  2. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện mèo mở cửa lại nhớ ông Peppô hồi trước, lâu lắm rồi, nhà còn chưa sửa lại, nhà cổ, sân thì rộng mà nhà thì chật, buổi đêm mèo phải ở ngoài không được vào nhà, đã xếp thùng giấy làm ổ rồi nhưng chắc vẫn lạnh, ông ấy cào cửa suốt cả đêm như là kẻ trộm ấy, có cái lỗ ngày xưa cụ tôi đục cửa để mèo chui phải lấy miễng gỗ bịt lại, ông ấy cậy miếng gỗ đến nỗi nó te tua cả ra, đêm nào cũng nghe tiếng rầm rầm... Về sau này sửa nhà thành rộng hơn thì cả bọn ra vào thoải mái. Nhớ lại hồi đấy khổ thân chúng nó quá hic hic hic thôi không viết nữa không lại thành đọc văn tế. Qua cái thời khổ sở rồi...
  3. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    ôi có ai nuôi mèo mà để nó bậy bạ ra nhà , vẫn nuôi được mới bó tay. KO bảo được nó à. Mèo nhà tôi thì quá nghịch ngợm,, nhưng cực kỳ sạch sẽ, ko biết bậy ra nhà bao giờ, có vị trí vệ sinh riêng rồi
  4. CannibalMachine

    CannibalMachine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà em đấy, con Xám Nhọ nhà em bị bệnh thận bác ạ. Nhà em lại không có người ở nhà, 2 mẹ con em đều đi suốt cả ngày chẳng ai về, xỉ than ướt là nó đi khắp khoảng sân nhỏ với mấy cái hốc bếp để tìm chỗ thay thế. Dạo gần đây em thả nó ra vì xích mãi tội quá, thế là lại có cái trò chui vào nhà qua chấn song cửa nữa, xong rồi chọn chỗ đẹp nhất thơm nhất khô nhất để tè
  5. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích mèo, cho em tham gia với nhé.
    Nhà em có hai mèo, mỗi đứa một tính khác hẳn nhau. Để em kể các bác nghe về hai mèo nhà em nhé. Một mèo mẹ mắt to đùng, lúc ốm gầy tong teo như mắc áo nhưng mắt nhìn vẫn cứ thao láo. Mèo mẹ rất hay xin ăn và quái kinh khủng. Lần mèo mẹ chửa hắn kêu gào ầm ỹ. Bình thường mèo đẻ rất hay giấu người nhưng mèo mẹ nhà em lại cứ quen hơi người, cứ quẩn quanh chân mọi người trong nhà rồi kéo gấu áo gấu quần, thầm chí có lần em và em gái em đang ngồi xem TV, mèo mẹ mò vào nhìn mặt hai đứa bọn em rồi kêu, bọn em cứ giả vờ như không nghe thấy gì cả thì mèo mẹ nhảy lên ngồi cạnh xong lại nhìn vào mặt hai đứa kêu. Bọn em vẫn giả vờ ko nghe thấy thì mèo mẹ cắn vào tay em gái em và kéo nó ý như đi xuống ổ chỗ chuẩn bị cho hắn đẻ. Em gái em chiều hắn đi xuống cùng ngồi cạnh ổ thì hắn ko kêu nữa (yên tâm rồi mà). Một lúc thấy hắn thiu thiu ngủ thì em gái em lại mò lên nhà xem TV. Nh­ưng chỉ 3 phút sau đã thấy cái mặt hắn kêu ngheo ngheo ầm ỹ. Mà lạ một nỗi là hắn cứ thích có người bên cạnh khi hắn đẻ. Mà đẻ thì cũng buồn cười lắm cơ, bảo hắn "rặn đi" là hắn cũng thở hổn hà hổn hển và rặn theo tiếng ngưòi. Thấy mà buồn cười. Xin lỗi các bác chứ cứ y như người. Để em post ảnh hắn lên cho các bác chiêm ngưỡng nhé. Không xinh gái lắm đâu nhưng được cái khôn như rận.
  6. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Các bác nào biết vì sao em ko tải đưọc hình lên ko bảo cho em mới (chả là em mới gia nhập TTVN mà).
    Em thấy báo như sau: "Request object error ''ASP 0104 : 04005''
    Operation not Allowed"
  7. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay em đi làm với một cái môi dưới sưng vều vì đêm qua em Sâu với em Taito nhảy múa tưng bừng, nhảy vụt một phát cắm móng vào môi em hic hic, mà buồn ngủ quá chỉ vác gối đập cho bọn nó một cái, sáng nay soi gương mới thấy khủng khiếp vì rách môi hic hic.
    Sao mà ghét bọn mèo thế ko biết, em Sâu cứ thấy mặc đồ chuẩn bị đi làm là gào thét, leo lên lòng nằm bẹp xuống, cắm móng vào người, gỡ thế nào cũng ko ra. Em Taito thì béo phì, người nung núc thịt, nhưng mà khoái máy tính với điện thoại, đêm nó nằm đè lên cái điện thoại mà ngủ mới ghét chứ.
    Nói ghét thế thôi chứ lúc chiều đứng trú mưa ở ngoài đưòng, nhìn thấy 3 con mèo con xinh ơi là xinh, lại nhăm nhăm định ăn trộm mang về, ăn trộm được thì chắc là cả mèo và mình ra đường ở
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Dạo này TTVN hay bị lỗi khi up ảnh hay trục trặc. Bạn gì cũng xem lại xem ảnh mình định up có quá to không, nếu quá to nhiều khi cũng không up được. Bạn có thể vào http://imageshack.us để upload ảnh tạm thời (ảnh up lên trang này sẽ được giữ trong vòng 1 tháng thì phải) đợi khi TTVN hết lỗi thì up qua TTVN sau.
    Hí hí, em mới mượn được máy ảnh KTS, chụp Xám Nhọ lung tung cả, nhưng cũng chẳng up lên được.
  9. if

    if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đây là em Bít tất nhà tôi, em này nghịch lắm, hay cắn thảm và rất thích đu lên rèm cửa. hic hic, từ hồi em ý về là phải thay rèm cửa bằng đăng ten đi.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được if sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 05/10/2004
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Em Xám Nhọ càng ngày càng xinh ra bác TIO nhỉ, đúng là " Mèo gái vài con trông mòn con mắt"
    Hội yêu mèo của mình bây giờ càng ngày càng đông nhỉ, bây giờ phải làm lại một vòng giới thiệu chủ và mèo lại thôi
    Nhá:
    Nhà bác Thiếu_iot có em Xám nhọ
    Nhà ladymeomuop có em Anton
    ......
    Xem em nào còn, em nào mất, bây giờ tớ lại rảnh rỗi rồi, lại ba hoa bốc phét tiếp tục mỗi ngày

Chia sẻ trang này