1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Xám Nhọ nhà em trộm vía ít bị bệnh thông thường của mèo. Viêm tai viêm tiếc rận riếc là không thấy dấu hiệu gì, nhưng mà lại bị bệnh hiểm nghèo hơn nhiều, bệnh thận. Nói vô phép các bác, đi tè suốt ngày, tè xong lại uống nước
    [​IMG]
    Ngoài ra thì đáng yêu cả, như cái trò ngồi chờ chủ về chẳng hạn
    [​IMG]
  2. nguyenhongchau

    nguyenhongchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác vào xem my golden cat- fat boy- Bobby . Chữa bệnh tốn mất 1500 AUD, ăn toàn đồ diet thế mà vẫn còn to thế này.
    http://photobucket.com/albums/v214/hongchau/Bobby/
    Được nguyenhongchau sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 13/10/2004
  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    chú mèo Bobby này béo nhưng xinh quá ...nhất là nhìn hình chàng đang nằm dài ra trông thích thật đấy
    [​IMG]
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, chú này chắc đã được tịnh thân rồi, to khiếp thế
  5. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Wầy......mèo to.......vườn cũng to luôn.......
  6. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn meo_sieu_ngoc và terrorist.
    Tôi cảm thấy lũ mèo có sức sống rất mạnh. Chúng nó ít khi ốm dai dẳng. Bệnh nặng thì... ít khi chữa khỏi, vì thực ra thú y ở Việt Nam không thiên về vật nuôi trong nhà. Còn bệnh nhẹ đều khỏi rất nhanh mà không cần phải chữa trị nhiều, nước muối là ok.
    Nhưng lần này nó bốc mùi ghê quá, vả lại vod nhà tôi cũng già yếu rồi nên tôi cũng hơi lo.
    Tôi đã làm theo lời khuyên của terrorist. Cho nó uống amoxylin bằng cách trộn vào thức ăn và nước uống. Lau rửa tai hàng ngày. Tất nhiên là hơi khó khăn một chút, nhất là khi nó khó chịu vẩy tai thì eo ơi, bao nhiêu văng ra hết Mấy hôm tai nó đã khô đi nên việc lau rửa cũng dễ dàng hơn.
    Hôm vừa rồi nó bỏ đi bụi cả ngày trời làm tôi lo quá. Đi tán gái thì còn khá, lỡ vào tay mấy chú công nhân xây dựng gần đó hoặc bọn trộm mèo đêm thì chết.
    May quá hôm nay nó lại về, gọi cửa ầm ĩ Tai cũng khỏi rồi. Mỗi tật ham đi chơi đêm thì càng ngày càng nặng.
  7. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    CÓ lần tý bổ cũng đi chơi đến 2 ngày đấy là lần đi chơi lâu nhất của cậu ấy vì cậu ấy nhát lắm nhưng có lẽ là do tiếng gọi của TY. 2 hôm sau về đói meo lúc đó 2 h sáng con nhà giời kêu om lên cào cửa tới tấp tôi tỉnh giấc mừng húm mở cửa đón cậu vào. đi 2 ngày đói thế là đòi ăn nhà bếp thì khoá ( nhà kiểu xưa bếp cách nhà 1 khoảng sân) thế là trộn cơm vào cốc cho ăn sau khi liếm sạch cái cốc hoa hồng cậu rúc vào lòng tôi ngủ. Từ hồi chuyển sang nhà mới không có chuyện lượn đi chơi nữa nhưng mà cũng có 1 chuyện về cậu chuối lắm. Hôm đấy trời mưa cậu đang ngồi vắt vẻo trên cái mái cái ban công tầng 2 mưa hắt vào lúng túng vụng về thế nào trượt chân ngã xuống đường( may là đường ngõ chứ đường phố là tạch) nhà thì đi vắng cả. Đến tối về không thấy cậu đâu tìm loăng quăng cả xóm biết mình đi tìm mèo thì nhà bên cạnh bảo là thấy 1 con mèo đen trắng rơi trên gác xuống nhà người ta định giữ hộ vì biết đấy là mèo nhà mình nhưng cậu lẩn mất không cho bắt chắc lẩn vào mấy cái nhà đang xây gần đấy. Đi tìm cũng không thấy cho đến khi tiễn người yêu về thì nghe thấy quanh đấy có tiếng meo nhỏ thì mình cũng meo đáp lời thì thấy cậu đang rúc trong cái nhà đang xây cách nhà mình mấy nhà. Chắc con giời thấy ngõ xóm ầm ĩ nên k dám thò mặt ra cũng k dám kêu cho đến khi muộn vắng rồi mới dám thò mặt ra gọi mình. Thế là mình chui ngay vào mấy cái dàn giáo lủng lẳng đưa tay cho cậu thế là cậu đặt chân lên tay mình cho kéo ra ôm chặt vai mình đi về nhà. Hú hồn ăn hết ngay 1 đĩa cơm cá to lấy lại tinh thần rồi lại nhung nhăng cào xé trả thù chủ như trước. CHo đến nay cậu được khoảng 5tuổi rồi nhưng ngố xế lắm không biết nhảy lên cái giì cao quá 1,5m đâu nên cũng đỡ lo cậu lẩn đi chơi. Nhưng bị thịt quá đến đứng trên mái ban công mà ngã như cậu đúng là số 1 bé bỏng gì đâu mà hậu đậu quá
  8. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Híc,hùi trước nhà mình còn nuôi mèo nhưng bi giờ lại thui ko nuôi (chán wá).Được cái nuôi khéo hay seo ý,cứ con nào nuôi thì con đó đều khôn như ranh: hễ khách lạ mà tự ý thò tay vào ô cửa thì y như rằng bị nhóc mèo nhảy lên cào.Thía mà bi giờ lại không có nhóc nào để nuôi,thui đành làm wen với mấy nhóc mèo trên mạng vậy.
    Tui kiếm được píc 1nhóc mèo đáng iu này,chắc là mọi người đã view rùi?
  9. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Một tuần tớ tắm cho miu nhà tớ 1 lần, nhưng nó vẫn có rận,ko hiểu làm thế nào để hết rận nhỉ?
  10. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, 1 tuần mới tắm 1 lần thì me`o có rận là phải rùi. tớ tắm mèo hằng ngày, bằng sữa tắm hản hoi, thơm lắm cơ, chỉ muốn kiss thui. lắm lúc tớ thơm nó nhiều qúa, cu cậu bực mình lại giơ chân lên cào cào, xước hết cả mặt. ngày đầu tiên mang mèo về, người nó cũng có rận , tớ hì hục bắt cả buổi rùi mang đi tắm. 1 tuần đầu tiên còn kêu rên rỉ, ầm ĩ cả lên, nhưng sau đó thì quen rùi, cu cậu có vẻ thích tắm lắm cơ. hôm nào bận học quá không tắm được cho nó, thì hôm ý cậu ta liếm láp người cả ngày, chạy quanh quanh nhà tắm không yên. tắm xong, để 1 lúc cho lông khô ráo, là cậu ta 1 là chạy tung tăng quanh nhà ( phởn ý mà) ,2 là rúc vào người tớ ngủ say sưa ----> thấy iu không chịu được hehhe
    mèo của bạn có rận cũng có thể là lây từ mèo khác đấy. tại vì mèo nhà tớ nhốt trong nhà, cửa lúc nào cũng khoá nên nó chỉ quanh quẩn ở đấy thui. thỉnh thoảng tớ mang sang nhà hàng xóm chơi cho đỡ buồn. cũng tội nghiệp nó. nhưng mà hình như con mèo nhà tớ ở với người lâu quá rùi --> nên nó tưởng nó là NGƯỜI hay sao ý, thấy nàng mèo cái nhà hàng xóm mà ngồi im, không động đậy. hix, chả bù với lúc nào thấy tớ là cu cậu vui mừng hớn hở, chạy loạn lên ra đón.

Chia sẻ trang này