1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    gì cơ ?! ngày nào cũng tắm cho mèo á ?! thế thì nó dễ " đi " lắm đấy !!! làm sao mà nó chịu được !!
    1 tháng tắm cho mèo cũng là quá đáng lắm rồi ý chứ !! ... tun toàn là tắm theo quý cho nó thôi !!
    Thế nhưng mà nó vẫn đáng yêu như thường !!
    khi tắm cho mèo, thì lấy khăn lau cẩn thận rùi sấy máy sấy cho nó khỏi lạnh !!! phải nhốt nó vào phòng cho đến khi lông nó khô thì mới thả được !! hcihci.. tắm cho mèo cũng là cả một nghệ thuật !!
  2. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`, hồi cu mèo nhà tớ mới về, còn bé tí tẹo, chắc khoảng 2,3 tuần tuổi.tớ tắm cho nó từ hồi bé tí tẹo, nên nó quen với nước là điều đương nhiên thui. tắm xong,tớ lau khô bằng khăn bông rùi buộc cổ nhốt khoảng 1 tiếng cho khô người, chả cần máy sấy gì cả ( vì nó sợ máy sấy lắm, cứ thấy máy kêu là chạy toán loạn) -----> hơi độc ác 1 tí tẹo nhưng mà nó quen rùi nên cũng okie hihih. lúc khô người, được thả ra là cu cậu 3 chân 4 cẳng nhảy phốc lên máy tính ngồi cho ấm, hoặc lên giường ngồi ( khôn lỏi lắm cơ)
    đây là 1 số cảnh sau khi tớ tắm cho nó xong ( trong tội nghiệp nhỉ)
    hêhh cái này trông như tù binh ----> cu cậu giả vờ tội nghiệp để được thả ra ý mà, nhưng tớ không bị mắc lừa đâu
  3. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Nin và Xu nhà tớ hồi trước mỗi tuần cho tắm 1 lần , tắm bằng dầu chống rận ,thơm cực, lông mượt , nhìn cái mẹt yêu , tắm xong chúng nó lại trèo lên sân thượng đầy bụi để nằm , công cốc .
    Sao em miu của trong_choai tắm nhiều mà mẹt vẫn nhọ nhem thế kia , chắc lại đi hoang rùi , bọn này phải dùng biện pháp mạnh , cứ tét vào mông mấy cái , sợ liền ( hik , chúng nó chẳng sợ đâu )
    Mọi người đừng cho mèo con tắm nhé , hik , kinh nghiệm đau thương của tớ , hồi mới lấy Zet về đã tắm ngay , chưa được 1 tháng thì em ý ............
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Híc híc nói ra ngượng quá, chứ Anton péo nhà tớ kém tắm lém 1 tháng mới tắm một lần Nhưng mà vưỡn sạch sẽ thơm tho lắm, nếu có rận thì mua vòng chống rận ý bạn gì ạ.
    Anton péo dạo này yêu lắm, cứ ngủ lăn quay cả ngày, rồi lại dậy ăn và uống sữa, rồi lại ngủ, người thơm như một cái kẹo ...chẹp chẹp...muốn cắn lắm...Có mèo béo mùa đông thật là thích
  5. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    củ khoai Fi Fi bị bắt quả tang dám leo lên giữa giường nằm ngủ khi vắng chủ nhà !!!
  6. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao mà mèo nhà mọi người yêu thế. Còn con mèo nhà tớ thì thật nói ra xấu mặt ban đại diện họ nhà mèo.
    Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, kinh qua ko biết bao nhiêu là đời mèo, nhưng thật tớ chưa thấy con mèo nào... mất dạy như con mèo lần này. Trông cái mặt thì rõ là đẹp giai nhưng mà híc híc...tớ đã tổng kết lại là chỉ ngoan mỗi lúc ngủ. Bình thường thì không sao, nhưng mà chả biết nó lên cơn lúc nào. Đang vuốt vuốt vài cái, thích chí lên cũng xông vào cắn chủ...Tớ đi từ dưới gác lên cầu thang, đi lượn qua trước mặt nó nó cũng xông vào cắn chân tớ.. Huhu...Mà nào có phải cắn yêu quý gì cho cam chứ, nhát nào ra nhát đấy, vừa cắn vừa cào...vết sâu hoắm trông như vòng chân của Natra ấy... Làm tớ mất béng 2 tuần không được... mặc váy. Đến giờ ăn mà mọi người chưa kịp trộn cơm cho thì gào toáng lên như cháy nhà. ăn thì chỉ ăn cá biển. chả bao giờ biết ăn rau, thảo nào mà da khô đen dét. Có lần bỏ nhà đi bụi đời mất 15 hôm, tưởng mất, lúc về nhà người hắn xơ xác xấu xí bẩn thỉu kinh người, gầy toong teo như con mèo chết chôn dưới đất 2 tháng rồi moi lên, lúc đấy nhà ko có sẵn cá, tớ cho ăn tạm thịt, thế mà hùng hục được 2 miếng là lập tức nhất định ko ăn nữa. Thật là bực mình. Hắn tưởng mình là ai chứ?
    Lại nữa. Hắn còn là đồ lắm mồm, gào thét không biết mệt mỏi. Buổi tối trước khi đi ngủ mà không cho nó vào giường ngủ cùng thì nó cũng gào chết thôi, ko dưới 1 tiếng đồng hồ. Mới tờ mờ sáng, lại cũng rống lên như bò chọc tiết, ko ai chịu đựng nổi. Sáng nào tớ cũng phải lồm cồm bò dậy mở xích cho hắn tống cổ ra sân bắt đi chơi rồi... tớ lại lên giường ngủ tiếp. Tớ đã từng dại dột gào thi với hắn 1 buổi, hắn gào 1 tiếng - tớ gào 1 tiếng, hắn kêu 1 tràng- tớ cũng làm 1 liên thang, hắn im 2phút - tớ cũng im 2 phút, hắn hét ầm ĩ, tớ cũng hét... nhưng rồi cuối cùng cũng phải chịu thua nó và hôm sau lập tức bị ... viêm họng vì gào quá nhiều. hichic
    Lũ bạn tớ bảo tại tớ chiều nó quá nên đâm hư. Nhưng mà với những con mèo trước, tớ cũng chiều còn hơn thế mà có con nào mất dạy như con này đâu???
    Ôi, còn thêm vài tính mất dạy nữa mà tớ chưa kịp kể ra đây... Nhưng mà tớ có việc mất rồi...
  7. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, em Mi nhà tớ cũng thế đấy, thỉnh thoảng hâm lên là nó cũng cắn mình như chơi, nhưng quát cái là thôi. Còn cái kiểu đang đi tự nhiên miu ở đâu chạy ra ngoạm vào chân thì nhà tớ mấy đời mèo rồi đều thế. Tớ nghĩ là nó cứ thấy cái gì ngoe nguẩy là vồ lấy theo bản tính thôi!
    Mi nhà tớ sợ máy sấy lắm, tớ mà tắm xong cho nó rồi sấy là nó hoảng loạn lắm, chạy lung tung khắp nơi, thế nên lần nào tắm xong cho nó tớ cũng đến khổ vì phải giữ nó 1 chỗ. Tuần tắm một lần mà vẫn có rận. Hic, tớ nghe nói có loại vòng gì đeo vào cổ cho mèo là mèo hết rận, nhưng tìm mãi chả thấy chỗ nào bán. Bà con có ai bít ko?
  8. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn mua thì ra phố Trường Chinh ý, ở đấy bán nhiều lắm. Có điều dùng cái vòng này nên cẩn thận, lần trước tớ cho con mèo nhà tớ dùng, được 1,2 ngày thì ku cậu đi đứng loạng choạng như say rượu, bỏ ăn, nôn lung tung, hic... thế là lại phải tháo ra nó mới khỏi. Nếu muốn cho mèo hết rận thì tốt nhất là chịu khó bắt rận cho nó, tắm thường xuyên là hết ngay.
  9. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    hị hị, nói ra xấu hổ wá. Mèo nhà em giỏi lắm 3 tháng em mới tắm 1 lần. nhưng tụi nó vẫn sạch sẽ, bóng bẩy, trắng trẻo lắm. Với lại mèo nhà em k có 1 con rận nào, suốt ngày ở nhà nên k tắm cũng vẫn ok
  10. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`, mèo nhà tớ bị "cách li" với thế giới loài mèo đến tận lúc 7 tháng tuổi lần. cu cậu tiếp xúc với mèo khác lần đầu tiên cách đây...1 tháng hihii. không phải cái mặt nó bẩn vì đi chơi đâu, mà chả hiểu sao hồi bé ăn gì nó cũng bị dính nhọ vào 2 ria mép ( hix , hay tại tớ cho nó ăn cheese nhiều quá nên bị dính bụi hehhe). nhưng từ 2 tháng tuổi trở đi là râu ria sạch sẽ bảnh bao lăm cơ
    nó rất thích nằm ngủ trên máy vi tính của tớ
    cu mèo ngồi như ông tướng ý nhỉ
    mọi lần học bài có bao giờ yên thân với nó đâu. ngồi học được 1 lúc là nó nhảy phốc lên bàn, phá phách lung tung, sau đó đặt phịch cái mông to đùng lên quyển sách trước mặt. đúng là cái đồ phá đám, thế thì ai còn học hành được gì cơ chứ
    hix hix, tớ chụp nhiều ảnh quá, thoải mái upload lên cho mọi người chiêm ngưỡng nhé

Chia sẻ trang này