1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ui tớ vừa đến thăm Anton , tội nghiệp lắm Chân phải bị trịu hết lông vì họ lấy ven để truyền thuốc, cổ thì phải đeo một cái như cái chụp đèn, người gầy rộc đi, ngồi dúm ró trong ***g bệnh viện, vẫn không chịu ăn gì, người hôi lắm
    Tối mai, nếu tốt đẹp mới được xuất viện
    Bác sĩ nói Anton quá là hư vì cắn y tá và bác sĩ, tớ phải giữ cho mọi người tiêm thuốc
    Thật đúng là thương quá, khổ thân thằng péo, mọi ngày được cưng chiều quá
  2. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Híc mèo ốm bao giờ cũng bị bẩn và hôi. Thôi cố lên mèo mướp, tối mai bế nó về chăm sóc lại béo ú ngay ý mà. Dưng mà xem chừng chi phí bên đó có vẻ khủng khiếp quá nhỉ.
  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Fi Fi xin chúc anh Anton péo to get well soon nhé
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Anton vẫn chưa được về nhà huhuhu nó bị ốm nặng lắm, tớ buồn quá
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ôi, khổ thân em Anton quá, giờ này là sáng sớm bên đấy, không hiểu em ý đã được về chưa? Bác Mèo mướp đừng lo quá mà ảnh hưởng nhan sắc, chuyện bị ốm cũng là quy luật, bác còn may vì có bệnh viện mà cho em ý đi chữa đấy.
  6. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi có một con mèo đẹp lám, nó tên là BIM. ở nhà nó đwợc chiều như tiên thi không muốn, lại bỏ nhà đi bụi, nhập bọn với lũ mèo hoang. Ngày nào mẹ tôi cũng phải mở cửa chờ nó về mà nó chẳng thèm về. Hàng xóm thấy nó nhởn nhơ... bới đống rác với mấy thằng mèo hoang. Hic hic...
    Tôi vừa nhớ thằng BIM vừa buồn quá nên mới mua về một thằng mèo mới, nó tên là BIP, gọi là con trai tôi, trắng như cục bông, măt xanh mắt vàng, lông xù, nghịch như quỷ sứ nhưng ngoan lắm. Thế nhưng vợ chồng tôi đi làm cả ngày, nó bị "ông bà nội" ghét, nhà lại có một ********* đần rất to nên phải nhốt trong phòng cả ngày, tội lắm. Mẹ tôi bảo đem nó về cho "ông bà ngoại" nuôi nhưng cả hai lại tiếc vì nó vừa ngoan, vừa dễ thương.
    Tôi chẳng biết làm thế nào nữa. Không có mèo thì tôi chết mất, nhưng nó khổ thì tôi thương nó lắm. Khổ thân BIP của tôi.
    Hôm nào tôi sẽ chụp ảnh con trai tôi cho mọi người cùng xem
  7. mong_mi

    mong_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Đây là hình cô mèo Xiêm nhà mình.
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Anton péo đã được về nhà rồi, có khá hơn nhiều nhưng vẫn phải điều trị thuốc thang trong 10 ngày. Anton lại bắt đầu nghịch ngợm lại rồi nhưng vẫn còn yếu, không mở được cửa, hôm qua nhẩy lên cửa mà bị ngã vật xuống, thương lắm!
    Anton thì hết bệnh còn tớ thì bị bệnh Bệnh viêm màng túi
  9. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà của đi thay mèo . Thế tổng thiệt hại là bi nhiêu rồi?
  10. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    TIN BUỒN <<< click chuột vào đây để đọc thêm
    Nhận đuợc tin buồn cháu Phương Anh , @tinh_yeu_tre_con, bị tai nạn và đã qua đời hôm qua , xin thành thật chia buồn cùng gia đình cháu, và cầu chúc linh hồn cháu được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng .
    alleykat
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 29/10/2004

Chia sẻ trang này