1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đúng rồi, của đi thay mèo mà. Tôi vừa kể cho bà chị là thằng péo chữa bệnh tốn tiền quá, bác mướp biết bà ấy bảo thế nào không? "Ồi giời, ăn thua gì, mèo ốm chứ có phải người đâu mà ! " Tôi nói sẽ cho bà ấy làm chủ tịch hội yêu mèo !
    Anton về nhà là tốt rồi, bây giờ nhiệm vụ cao cả chỉ có chăm nó và nịnh nó thật lực thôi. Đừng có dùng vũ lực nữa nhớ ! Bình thường thỉnh thoảng cú quá cũng đấm đá chúng nó, đến khi chúng nó ốm mới thấy xót. Hồi trước tôi choảng thằng Sún ghê lắm can nội nó ngu, đến sau khi nó bị buộc rách cả nách thì tôi đã thề không bao giờ đánh nó nữa
    Em tinh_yeu_tre_con bị tai nạn như thế nào hả bác alleykat??? Mới đây còn thấy em ấy vui vẻ online mà, đúng là chẳng nói trước được cái gì...
  2. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình ơi, hôm nay lên mạng đọc tin tức thấy dòng chữ báo tin dữ của TINH_YEU_TRE_CON, bàng hoàng không biết nói gì. Theo thông tin của bác IQ bên box Nhiếp ảnh thì lễ viếng của Phương Anh sẽ được tổ chức vào 8h sáng ngày thứ 2 mùng 1/11/04. Cả nhà mình có thể đi chia tay với Phương Anh ? Nếu cả nhà mình đi thắp dùm tôi một nén hương cho Phương Anh nhé. Bác Meoxu đâu, liên lạc với mội người chuyện này đi.
    Tiếc rằng tôi ở quá xa không thể mang đến cho em một bông hồng trắng, thắp nén hương an ủi linh hồn em.
    Được Assari sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 29/10/2004
    Được Assari sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 30/10/2004
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ôi choáng quá, tytc ơi, sao mà tội nghiệp em thế!
    Chẳng biết nói gì nữa, xin chia buồn với gia đình em
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mèo cũng bị stress

    Giống như người, mèo cũng bị ốm vì trầm cảm. Sự kình địch với một con mèo khác trong nhà là nguyên nhân gây stress lớn nhất.
    Tác nhân tiếp theo là việc chuyển nhà hay sự xuất hiện của một thành viên mới trong gia đình chủ nhân.
    Các chuyên gia tại Scotland đã so sánh 31 con mèo bị bệnh ở bàng quang với 24 con mèo khỏe mạnh. Kết quả là những con mèo ốm gặp lo lắng nhiều hơn so với nhóm kia, đặc biệt khi có sự xuất hiện của một con mèo khác trong nhà.
    Bác sĩ Danielle Gunn-Moore, giảng viên tại Đại học Edinburgh, cho biết căn bệnh yếu đường tiết niệu ở mèo thường làm người chủ và các bác sĩ thú y rất bực mình, bởi hầu hết các trường hợp không có nguyên nhân rõ ràng.
    "Nhóm bệnh liên quan tới bàng quang này là phổ biến nhất trong những con mèo đực béo phị, già nua, không chịu đi lại và chỉ ăn đồ ăn khô. Chúng tôi tin rằng stress chính là một nguyên nhân gây bệnh".
    Các nhà nghiên cứu khuyên rằng những con mèo bị bệnh này nên được ăn đồ ăn ướt và uống nhiều nước hơn.
    Phát ngôn viên của Hiệp hội Ngăn chặn sự đối xử hung bạo với động vật của Scotland nói: "Chúng ta đã biết rằng mèo rất nhạy cảm. Nghiên cứu này đã nhấn mạnh rằng vấn đề lan rộng hơn chúng ta tưởng".
    Minh Thi (theo BBC)
    Ui Anton bị bệnh này đấy các bác ạ HUHU mèo đực béo phị và ăn đồ khô nhiều HUHU
  5. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Có ai xem film Chuyên gia chất nổ tối wa trên đài HN không?
    Tui khoái nhất trong film là con mèo của chuyên gia chất nổ,trông đáng iu wá .Không bít nó thuộc loại mèo nào vậy
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Sáng qua đến văn phòng, thấy một đồng nghiệp hay ra vào CAT Thị Trường và box Nhiếp ảnh hỏi rằng có biết em TYTC không. Mình nói chỉ biết em ý vì thỉnh thoảng có vào Hội mèo, đồng nghiệp kể về tin dữ, mới đầu mình còn không tin... Đến khi đọc tin trên báo, rồi buổi chiều lại nói chuyện với bác Mèo xù... tự nhiên thấy nhói một cái... Em ra đi tức tưởi oan ức như vậy, bỏ lại bao nhiêu bạn bè, những con cún con mèo cưng, còn kẻ đã hại em giờ đang ở đâu? Sáng thứ hai nếu có bác nào đi viếng thì nhắn em với.
  7. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Sáng qua em nghe anh meoxu nói, tưởng đùa thế nào... rõ ràng mới đây chị ý còn post bài cơ mà ! Nhanh quá ! Em không tưởng tượng được ! Em cũng đọc bài viết trên tintucvietnam về vụ này rồi... dã man.... không ngờ chị ý lại phải chết như thế ! Chị ý mới 19 tuổi mà....
    Không biết nói sao nhỉ ? Phải nói là em quen hay không quen chị ý nhỉ ? Em chỉ biết có 1 nick là tinh_yeu_tre_con hay vào hội mèo post ảnh thôi... chỉ biết thế thôi mà.... sao buồn thế...
    Dù sao em cũng mong chị được an nghỉ.... và mong cái thằng cha độc ác kia... phải bị..... X( X( X(...
    Lễ viếng chị ý tổ chức ở đâu thế ạh ?
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng chưa biết, cái này chắc phải hỏi bác Mèo xù. Mà không biết mấy em mèo nhóc nhà TYTC sẽ ra sao nhỉ? Em ý đi rồi thì lấy ai thương yêu chăm sóc đây?
    À, nhân có em Mèo ngốc ở đây, em cũng xin thay mặt các bác nhắc em ý luôn. Việc kết bạn trên mạng rất là khó kiểm soát, phức tạp và ẩn chứa nhiều nguy cơ, nhất là với những em gái trẻ. TYTC đã gặp nạn, em nghĩ tất cả chúng ta cũng nên thận trọng trong các mối quan hệ, có lẽ không nên để lộ quá nhiều thông tin cá nhân. Nhất là Mèo ngốc, em còn nhỏ tuổi, suy nghĩ vẫn trong sáng. Nếu gặp những người tử tế thì không sao, nhưng nói dại mồm mà có chuyện gì xảy ra, người thiệt thòi nhất là em. Vậy nên Mèo ngốc cẩn thận nhé em nhé.
  9. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Anh mèo xù bảo thằng cha ý bị bắt zồi ạh ..nhanh ghê......
    Mọi người đi viếng hộ em với nhớ, tại vì em học sáng mà...
  10. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1


    Tham vọng của tôi là huấn luyện mấy con mèo biết đứng lên ngồi xuống theo hiệu lệnh, nhảy qua vòng. Nhưng mà cho đến nay tôi chỉ thành công ở mỗi đoạn... gọi tên chúng nó. Cái này thì quá dễ, có ăn thì gọi tên chứ không meo meo, lâu thành quen.
    Còn con béo hiện nay chỉ đứng lên khi nào có thức ăn mời gọi, mà thực tế là nhổm lên đớp, chứ không chịu đứng. Thế mà có lần tôi đã thành công trong huấn luyện một con mèo đứng lên theo hiệu lệnh, thậm chí bước đi 2 bước.

Chia sẻ trang này