1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    May quá! BIP của tôi đã đỡ nhiều rồi. Đấy là nhờ sự chăm sóc của mẹ tôi và nhờ mẹ tôi ngày nào cũng... thắp hương cầu trời khấn phật cho BIP khỏi bệnh. May mà ở với mẹ tôi, ở với mẹ chồng tôi chắc tôi mất nó rồi.
  2. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu, cu mèo nhà em mấy hôm nay bỗng dưng lại đi tiểu ra máu, không hiểu bị bệnh gì nữa. Hay la chỗ ý của em ấy bị đau hay làm sao???? có ai là bác sĩ ở đây không? cứu với huhuhu. bi giờ em ý trông tội nghiệp lắm, nằm ngủ thế này này ( dáng rất suy tư)
  3. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Mèo là như thế này đây::::::
    Một ông ghét cay ghét đắng con mèo của bà vợ và quyết tống khứ nó đi. Ông ta lái xe cách nhà 20 khu rồi vứt con mèo ở đó. Khi ông ta về thì đã thấy con mèo đang lon ton trên đường lái xe vào nhà.
    Ngày hôm sau, ông ta vứt con mèo cách xa 40 khu nhà nhưng sự tình vẫn diễn ra như cũ.
    Ông ta cứ tăng dần số khu nhà lên nhưng con mèo vẫn cứ quay về nhà trước cả ông ta. Cuối cùng, ông ta quyết định lái xe đi xa hơn vài dặm, rẻ phải, rồi rẽ trái, băng qua cây cầu, rồi rẽ phải tiếp, phải nữa và cứ như vậy cho đến khi ông ta tới nơi mà ông ta nghĩ đó là một điểm hoàn hảo để vứt bỏ con mèo.
    Hàng tiếng đồng hồ sau, người đàn ông gọi điện về nhà cho vợ và hỏi bà: ''Jen, có con mèo ở đó không?'' ''Vâng, sao ông hỏi vậy?'', bà vợ đáp.
    Quá là thất vọng, ông ta nói ''Cho nó tới chỗ cái điện thoại đi. Tôi lạc đường rồi bà ạ, tôi cần được chỉ đường''!
    --------------
    Bạn gì ơi, mèo đi tiểu ra máu nhưng mà có nhiều không ? Biểu hiện cụ thể như thế nào, bao nhiêu lâu rồi? Nhà tớ cũng có lần có đứa bị thế nhưng ít thôi, xong rồi tự khỏi.
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tham khảo ngay bài về bệnh tình của Anton đi, tớ nghĩ em của trống choai bị bệnh về bàng quang rồi. Phải theo dõi xem em ấy có đi tiểu được nhiều không nhé, nhớ cho uống nhiều nước, nếu cần phải dùng xi lanh và vũ lực
    Cẩn thận không lại bị giống Anton péo đấy
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, từ trưa em định vào nói là triệu chứng như thế có lẽ là bệnh tiết niệu, bàng quang thận thiếc. Bác nên cho em mèo uống nhiều nước, nếu cần thì thêm B1 trợ lực. Dạo này ở văn phòng em vào TTVN phập phù quá nên bà Mèo mướp với bà Khủng bố tranh mất rồi.
    Em mèo này ở trên đền Thượng - Ba Vì, béo múp, quấn người. Em cho em ý lên lòng, lúc bỏ xuống để chuẩn bị đi chơi chỗ khác, em ý cứ níu kéo mãi.
    [​IMG]
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 05/11/2004
  6. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------
    Bạn trong_choai thử gọi cho bác sĩ hỏi xem. Tôi có điện thoại của một ông bác sĩ thú y rất giỏi và tận tình. Bạn có thể gọi điện đến nhờ tư vấn (ông ấy nhiệt tình lắm).
    Số ĐT: 04.5630632 (bác sĩ Long)
    BIP nhà tôi lại bị ngã gãy chân. Sao số nó đen thế, gặp hết hạn nọ đến hạn kia. Vừa mới đỡ dịch tả thì lại bị ngã. Tự nhiên trèo ra ban công tầng 3 và phi xuống sân. May mà ở tầng 3 chứ đưa lên tầng 5 thì... không dám nghĩ nữa.
    Được meolemlinh sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 05/11/2004
  7. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Híc thế có đưa nó đi bó bột không? Hồi trước nhà tớ cũng có 1 em mèo bị con chó nào đánh gãy chân bó bột mất mấy tuần, người sốt phừng phừng, thương lắm.
  8. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Quả là dạo này em mèo nhà tớ uống nhiều nước thật. cứ it nhất 1 tiếng em ý lại mò ra bát nước dành riêng cho em ý uống 1 lần ---> cho nên đi vệ sinh liên tục. Hôm nào đi học lâu lâu, về đến nhà lại phải dọn 1 đống hix hix. việc đó xuất hiện cách đây khoảng 1 tuần rùi.có khi cách 2,3 lần đi tiểu mới ra máu 1 lần, có khi lại ra máu 2 lần liên tiếp. khổ thân. Lúc đầu em mèo uống nhiều nước tớ cứ tưởng em ý khàt nước vì dạo này em ý tự dưng không ăn cơm nữa mà chuyển sang Whiskas --> cái này ăn như cám cò ý, làm gì có chất dinh dưỡng đâu cơ chứ. Ăn whiskas suốt ngày ( cho nên đi "nặng cũng lắm, 1 ngày 3 bữa, hix hix ), còn hồi xưa ăn cơm chỉ đi ...1 bữc thui ( hix, tả chi tiết quá nhỉ hi`hi`). Sở thích của em ý là cá rán+ mực xào+ thịt gà luộc. 2 phút là vèo hết bát thức ăn to đùng rùi, lắm lúc phải giấu mẹ đi mua thức ăn riêng cho mèo, hoặc hôm nào nhà có bữa thịt gà lại giấu giấu dành phần gà luộc của mình cho nó ( hix, mẹ tớ ghét mèo nên mắng, bảo chỉ cho em ý ăn xương cá thui, tội nghiệp quá)
    Thế rùi hôm nọ tớ nhịn bữa sáng ở trường cóp tiền mua 1 cái đùi gà cho em ý, mất công chế biến cả buổi mà em ý có thèm ăn đâu ---> nó ngửi ngửi 2 cái rùi lắc đầu, quay mông chạy đi chơi, trong khi tớ nhìn đĩa gà thèm rỏ rãi hehhe. Chết rùi, bi giờ em ý bị whiskas đầu độc rùi, ăn cái đấy có gì bổ béo đâu cơ chứ mà bọn mèo thích thế nhỉ. Hồi mới đến nhà tớ cho tới khi cách đây 1 tháng, em ý tăng 4 cân, vì ăn cơm nhà mà, trong khi từ ` tháng trở lại đây chả tăng tí gram nào cả, còn sụt đi nữa ý chứ. hix, không dám kể cho bố mẹ bệnh tình của em mèo, vì thế nào cũng bị tống cổ ra ngoài đường.
    cám ơn các bạn đã giúp đỡ nhé, hôm nào tớ sẽ thử gọi điện cho bác sĩ gì gì xem ( quên mất tên rùi) mà bạn meo_lem_lính đã đã đưa số. nhưng mà hiện giờ tớ đang ở nước ngoài, không biết có nói chuyện được lâu lâu không? hi`hi` tư vấn chắc là miễn phí nhỉ
  9. vivianlee

    vivianlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Ui box này vui quá, cho tớ làm thành viên với nhé
    Nhà tớ có 2 em, đều thái giám cả
    Nhưng ngược nhau hoàn toàn, thằng lớn thì béo chút chít, ko biết kêu meo meo đâu (nó bị thế nào ấy, từ bé đã ko biết kêu, chỉ fát ra tiếng khẹt khẹt như viêm họng í); còn thằng bé thì to mồm , tham ăn mà người vẫn dài ngoẵng.
    Định post hình lên cho các bạn làm quen với 2 nhóc mèo mà kô hiểu sao kô được nhi ?!
    Thôi để sau vậy
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Híc híc bạn trống choai đang ở nước ngoài thì đừng đưa đi bác sĩ thú y , kinh nghiệm đau buồn của tớ vẫn còn đây. Tớ đã không muốn nhắc đến nhưng phải nói để mọi người rút kinh nghiệm nhé. Em Anton của tớ bị sạn thận ( calculs urinaire) bác sĩ khám và cho cấp cứu trong 2 đêm, cho 2 loại thuốc và một số thức ăn kiêng , đến ngày thứ 3 tớ nhất định đưa em ấy về vì biết tiền bệnh viện sẽ rất đắt. Vừa đưa vào thì đã phải trả 150 Euros, sau đó khi tớ đòi đưa em ấy về thì bị thêm 1 khoản nữa là 250 Euros, tớ choáng luôn Về nhà được 1 ngày thì bệnh tình lại tái phát, tớ điên quá lôi bác sĩ của tớ ra , Mrmeomuop cho uống thuốc của người kết hợp thế là bây giờ mới khỏi một chút. Như vậy là mất toi 400,, tớ đóng bảo hiểm y tế cả năm chỉ có 300, mà đi bệnh viện và mua thuốc miễn phí, trong khi đó 2 đêm nằm viện cho em Anton hết 400,.( 8 triệu đồng ), nói về Việt Nam không ai chấp nhận được
    Bạn trống choai đang ở đâu, nếu cần cho tớ địa chỉ, tớ gửi thuốc cho vì loại này nhà trồng được
    Các bạn ở Pháp chú ý nhé, nếu các em mèo có vấn đề gì thì trước tiên PM cho tớ, rồi sẽ tìm cách giải quyết, đừng mang đầu cho bọn thú y chặt nhá

Chia sẻ trang này