1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi yêu quá yêu quá. Tớ mê tít em này của bác. Đề nghị bác chăm gửi anh em ý cho tớ theo dõi quá trình nhớn của em ý với nhé
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    bạn ''best friend'' bysomeone của tớ ơi , ấy thu nhỏ cái hình em mèo này hộ tớ tiếp được không rồi gửi vào yahoo nhá , để tớ làm atavar tiếp , để ở yahoo, tớ chat với ai cũng hỏi thăm em mèo này, ai cũng thấy nó ngộ và đáng yêu, không biết bao giờ mới được có em mèo lại đây đây [r39)
  3. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Chị ui , mấy hôm vừa rùi đầu tháng mà , em sợ chị kiêng nên 0 gọi cho chị . Mấy hôm nay ấm rùi ôm Nin ấm lắm, nhưng để đến cuối tuần này được 0 Hay chị thích lấy luôn đầu tháng Nhìn nó , huk ,yêu lắm .
  4. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Cảm ơn Bà Khủng Bố, thằng mướp còi được 5,5 Kg nhưng mà mặt nó choắt lắm chứ không được phởn phơ no đủ như FiFi và Anton. Lông thì ngắn và mượt nên người khi tắm vẫn kích cỡ như cũ chứ ko bị xẹp đâu ạ.

    Lady Mướp khuyên là nên mài răng nhưng mà mài vào đâu? Mài vào tay mình à Thỉnh thoảng nó cho vuốt lưng, gãi cổ gãi đầu 1 tí, nhưng mà gãi ko đúng cách là quay lại khập luôn vào tay nhân viên Massage cho chừa cái thói làm ăn cẩu thả, thiếu nhiệt tình gây hậu quả nghiêm trọng . Mà móng Còi cũng sắc, lưót nhẹ 1 tí là tay có vệt máu nhỏ xíu rồi. Đuôi con này cứ ngoáy tít đập phành phạch như đuôi lợn con, đập vào mặt cứ như cái roi bông ấy.
    WK dạo này thế nèo mà vắng bóng thế. Còn đi ăn kem ko?
    Tử Đinh Hương: nuôi mèo để ôm mà nuôi mèo nhỏ thế nhỡ lúc ngủ đè 1 cái thì làm sao? Ai đã từng gối lên mèo ngủ chưa, êm lắm nhưng nó chỉ cho ké có mấy phút thôi. Muốn ôm hay HÔN thì nuôi hẳn con mèo 60 ~ 70 kg ấy. Con này thì ngoan, bảo gì nghe đấy chứ ko hay cào hay cắn đâu, mùa đông ngủ ấm phải biết.
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông rồi, bọn mèo bắt đầu cái chu kỳ gần người rồi. Xám Nhọ nhà em được thả một cái là rúc vào tủ quần áo ngủ cả ngày. Đến đêm lại mò dậy, chờ em mắc màn đắp chăn là trèo tót lên giường, nằm rất đàng hoàng lên người mình. Thậm chí muốn trở mình nằm nghiêng cũng phải phụ thuộc vào nó thức hay đã ngủ, đến lúc mình nằm nghiêng nó cũng vẫn nằm được trên... eo, vừa nằm vừa cao hứng bấm móng chân!
  6. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Thằng Bip nhà mình bây giờ thành đuôi của bà ngoại nó rồi. Khổ thân mẹ mình, hồi xưa đi đâu là đằng sau lẽo đẽo theo một *********, bây giờ thêm một thằng mèo. Mà thằng Bíp này lại lắm mồm nữa chứ, suôt ngày cứ kêu hết "nhéo" lại đến "nhíu". Móng của nó cũng sắc lắm, ba mình chơi với nó cũng phát sợ vì nó cào. Răng cũng sắc.Mấy hôm nữa cu cậu thay răng thì ngộ lắm. Chẳng biết sau này có bị khấp khểnh như răng Mèo Matthaus nhà minh hồi xưa không nữa.

    Mèo giở trò mafia...
    Nhưng cuối cùng cũng bị tóm cổ.
    Lạ thật, rõ ràng mèo mướp đi cướp, mà sao lại bắt mèo vàng? Như thế này gọi là quýt làm cam chịu.
    Được meolemlinh sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 16/11/2004
  7. meongoan

    meongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bác Meolemlinh yêu mèo quá, cả hai cụ ở nhà cũng thế. Em đọc mà rất là hâm mộ vì cách kể chuyện của bác cũng hơi bị ngộ nghĩnh. ai lại gọi mèo là con xưng ông bà bao giờ
  8. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Hi hi! Nhà mình vẫn gọi như vậy đấy. Chó mèo thì "gọi" ba mẹ mình là ông, bà, còn bọn mình là bác. Vì mình gọi chúng nó là em chẳng hoá ra lại là... cháu của mẹ chúng nó sao?
    Riêng Bip thi mình nhận là con trai, vì khi hai vợ chồng đi mua nó về là nhận bố, nhận mẹ luôn.
    Ở nhà mình luôn tâm niệm một điều thế này "Mèo là đấng tối cao. Còn người là... đầy tớ của mèo"
    Có một câu chuyện thế này (đại khái nội dung là vậy chứ mình không nhớ rõ câu chữ)
    Con chó khác với con mèo như thế nào?
    Con chó nghĩ: "Người cho ta ăn, người chăm sóc ta, chiều chuộng vuốt ve ta, bảo vệ ta, người yêu quý ta. Vậy hẳn người phải là chủ của ta."
    Còn con mèo nghĩ: "Người cho ta ăn, người chăm sóc ta, chiều chuộng vuốt ve ta, bảo vệ ta, người yêu quý ta. Vậy hẳn ta là chủ của người"
    Ai nghĩ ra mà hay thật! Đúng bản chất của loài meo meo chúng nó.

    Được meolemlinh sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 16/11/2004
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Anton bị bs bắt phải uống nước thật nhiều vậy mà lão péo rất lười , tớ lại phải bơm nước cho nó mỗi ngày, đến nỗi bây giờ cứ nhìn thấy tớ cầm cái xi lanh là chạy trốn tít vào trong gầm giường, lôi mãi mới ra Cho uống nước mà cũng phải vất vả như vậy đấy, đúng là nó là chủ của mình
    Thằng mèo nhà bác bysomeone đểu nhỉ, trông như mọi da đen ý, thằng này lớn lên chắc phải giang hồ xóm núi lắm đấy
  10. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Chưa cần để đến lớn mới lưu manh xóm núi đâu ạ.BÉ tí đã bố láo lắm rồi, toàn lườm nguýt và chơi trò phi thân thôi .iem là iem rất sợ ngồi gần nó
    em này tuy bé nhưng uống sữa là cứ tòm tọp ấy
    Nhìn có gian không cơ chứ

Chia sẻ trang này