1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Hì Hì con mèo mèo nhà bysomeone mắt to và xinh thật , nhìn láu lắm !!! nhưng mèo ù Anton có 1 cái nhìn này cũng chả kém đâu ...mèo thích hình Anton đang lườm này
    [​IMG]
  2. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0

    Tử Đinh Hương: nuôi mèo để ôm mà nuôi mèo nhỏ thế nhỡ lúc ngủ đè 1 cái thì làm sao? Ai đã từng gối lên mèo ngủ chưa, êm lắm nhưng nó chỉ cho ké có mấy phút thôi. Muốn ôm hay HÔN thì nuôi hẳn con mèo 60 ~ 70 kg ấy. Con này thì ngoan, bảo gì nghe đấy chứ ko hay cào hay cắn đâu, mùa đông ngủ ấm phải biết.
    -----------------------------------------------------------------​
    Mình có một con mèo như thế này rồi. Là con mèo cực kỳ lười biếng và khó bảo. Đừng có dại mà nuôi mèo kiểu như thê! Trông gương mình đây này. Hu hu hu....
    Mấy thằng mèo lườm nhìn ngộ hơn chó lườm nhỉ? Nhìn cái mặt "gian ác" mà sao vẫn thấy yêu thế không biết. Có lẽ vì chúng nó "là chủ" của mình. Hồi xưa mẹ mình phải chăm 5 thằng mèo con mất mẹ khi mới được 3 tuần. Thời gian biểu là thế này:
    Sáng dậy: Vuốt ve chúng nó 20 phút. Gỡ chạch kho lấy thịt nấu cháo cho các cháu ăn. Đợi chúng nó ăn xong cho chúng nó uống sữa (bọn này không biết uống bằng cách liếm- phải uống bằng bình). Sau đó đi rửa chân tay, rửa mặt cho từng thằng (vì mẹ mất nên có ai dạy cho cách rửa mặt như mèo đâu). Đi tìm xem các cháu có bậy ra đâu không rồi dọn.
    Trưa: như buổi sáng, nhưng thêm việc dỗ các cháu ngủ
    Tối: cũng như vậy, và thêm việc đùa với các cháu.
    Trong số 5 cháu có cháu Xù, rất thích ôm bóng đèn bàn học.
    Thế mà chẳng cháu nào ở được với nhà mình. Toàn bị chó cắn chết với hàng xóm đầu độc chết. Hic hic... Nhớ các cháu quá!
    Được meolemlinh sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 17/11/2004
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em mới phát hiện là Xám Nhọ nhà em bị điếc mũi và mắt kèm nhèm. Hôm qua mẹ em trộn cơm cho nó, để ra chỗ khác với chỗ mọi ngày, nó cứ đi ra đi vào, chả phát hiện ra cái bát cơm. Hờ hờ, chán đời!
    [​IMG]
  4. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, cả nhà có nhớ 2 em này không?
  5. la_mer_bleu

    la_mer_bleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    là bé sâu và Taito phải không? không biết là emmiu đổi nick hay mình thấy sang bắt quàng làm họ đây , hihi Dạo này trông bé Taito khác nhỉ, nhớn rồi có khác!!!! Em Sâu trông vẫn đaọn mạo thế nhỉ? nhưng sao tai em í to ra hả emmiu?
  6. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
  7. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    ai nói em là mọi, tuy đen và bố láo nhưng đôi lúc cũng cutè phết
  8. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu mến của tớ , ấy làm size nhỏ rồi gửi tiếp cho tớ nhá . Merci ấy . Ơ mà sao ảnh này em coco dễ thương thế, không còn doạ anh bysomeone nữa ah
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bọn mèo bản tính vốn gian xảo ( mèo nào, chủ đấy) nên lúc nào cũng giả bộ, thằng péo nhà tớ cũng xảo trá vô cùng, thích nằm trong chăn với tớ bỏ xừ đi được thế mà lúc bế vào thì cứ giả bộ bị ép buộc, kêu gào, cào cấu, lúc chăn ấm đệm êm rồi thì đuổi đi cũng không được, nhìn cái mặt lúc đấy chỉ muốn cắn cho vài cái Giá răng mình cũng nhọn bằng răng nó, bác SVĐ nhở
    Hồi em péo của tớ mới về nhà, mặt cũng dễ thương như em Mọi đen của bysomeone, vậy mà nhớn lên thì...
    Em Xám nhọ nhà bác TIO có mở tủ quần áo nhoay nhoáy không? Nhà tớ ở HN mẹ tớ phải buộc hết tủ lại đấy
    Em râu dê nhà bạn Biển xanh thế nào rồi, mau lớn nhé, anh Anton chờ
  10. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật,mèo nhóc nhỏ nhắn này trong nice ra fết,chả bít mọi người thía nào chứ tui thì khoái lũ mèo baby

Chia sẻ trang này