1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    hê hê, nhìn cái mặt Anton liếc liếc trông buồn cười nhỉ, cả em coco gì nhà bác bysomeone nữa. Từ dạo trước bác post ảnh 2 chú vàng trắng mũm mĩm em đã rất hâm mộ bác này rồi, bình luận đọc cười đau bụng.
    Em có 2 con mèo, 1 con trắng 1 con vàng, ko hiểu sao con trắng thì béo ú mề, con vàng lại gầy tong teo, suốt ngày gào loạn lên chả chịu ăn uống gì . Con trắng cũng hay chui vào tủ quần áo của mẹ em nên mẹ em cũng phải buộc cánh tủ lại, hehe, hiện tại nó đang chửa, khệ nệ lắm rồi. Nhà em trước có 1 vụ xì căng đan về mèo, cô em nuôi 1 con mèo phải đến 3,4 năm, cho nó ăn ú cả mề, nặng 7kg, to như con voi, mà rất ngoan và hiền. Chả hiểu cô ý nghĩ thế nào mà lại bắt thêm 1 con mèo cái về nữa, thế là lửa gần rơm chúng nó sinh sôi nảy nở, cô em ko nuôi được, cho cũng chả ai lấy. Cuối cùng nhà ấy (nhà cô em) chọn 1 cách dã man là đem thả tuốt đi, cả bố mẹ con cái, tội không chịu được, đến lúc em biết thì đã thả hết rồi. Khổ thân cái con 7kg thế, ăn sung mặc sướng từ lúc mới đẻ, mà hiền ơi là hiền, làm sao thành mèo hoang được cơ chứ! ĐÃ thế bà cô lại còn đi tuyên truyền cho mọi người là nuôi mèo làm gì, mất vệ sinh, đem thả đi , cứ làm như đấy là tuyệt chiêu không bằng . Bố em bị ảnh hưởng cũng hơi 1 tí là đem ra hồ Nam Đồng thả đi làm em bao nhiêu lần cáu tiết quát loạn lên. Mọi lần mèo đẻ em chả bao giờ cho, vì em nào cũng yêu, chả muốn cho em nào nhưng thứ nhất là em không mát tay, toàn bị die, thứ 2 là bố em cứ dọa đem thả làm em sợ phát khiếp. CÁc bác có địa chỉ nào nhận mèo không? Em xin hiến tặng (mặc dù tiếc hùi hụi, mèo con yêu dã man các con ngan chết khiếp!)
    Với cả cái con trắng hâm đơ đấy nó như bị thần kinh ấy, cực kỳ sợ máy ảnh, cứ thấy em cầm máy ảnh là chạy cong đuôi, dần dần cứ thấy cầm cái gì màu đen là nó sợ (Sao em nghe nói là mèo bị mù mầu nhỉ! ) Hôm nọ ôm nó lên lòng ngồi thêu, tay cầm kim có chỉ đen chẳng may chạm vào mũi nó nó cũng giật đùng đùng. Suốt ngày giật mìn, chả hiểu có thuốc an thần cho mèo không nhỉ? Em làm vài liều cho con này chứ không nó hay giật mình quá cơ!
  2. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Ý tưởng của Mướp hay thế. Răng mình mà nhọn và dài như răng mèo thì thành ngà à. Răng dài như thế thì ăn uống zới Kiss thế lào được. Tình hình là thằng Còi rất hay dở mặt, ko vừa ý cái gì là quay ngoắt cắn luôn, vuốt ở tay sắc lẻm quặp chặt lấy tay mình Thế là rút ra cũng dở mà để lại cũng k xong.
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, bác SVĐ ạ, con Xám Nhọ nhà em dạo này cũng tự dưng hung dữ ác ôn khác thường. Chỉ muốn đưa tay vuốt đầu nó thôi mà nó chụp lấy tay mình cắn cắn cấu cấu giãy giãy đạp đạp, đau lắm lắm ý. Hay là chúng nó có gì bức xúc nhỉ?
  4. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trời rét, Bip của mình cũng toàn đòi vào ngủ với người. Nhưng vì thằng này chưa biết cách mở màn chui ra chui vào nên chưa được ngủ với người. Mà cả nhà phát hiện ra thằng này rất sợ bóng tối. Hôm nọ cu cậu ngủ quên ở tầng 1, cả nhà rón rén tăt đèn đi lên tầng 2, kệ cu cậu ngủ ở dưới. Đến khi cu cậu tỉnh, thấy tối om, cu cậu kêu inh ỏi như cháy nhà, sau đó cũng chạy lên tần trên. Có lẽ đây là hậu quả của việc hồi nó bé, mình lúc nào cũng bật đèn cho nó ngủ.
    Bây giwờ thì chắc chắn thằng Bip thành mèo thọt rồi. Khi nào đi thì nó cà nhắc đi 4 chân, nhưng khi chạy thì co chân đau chạy 3 chân thôi. Chân què vậy mà cứ thích gây sự, trêu nhau vóiw anh Chip. Chip thì chẳng hiểu ngôn ngữ của mèo, cứ ngẩn mặt ra nhìn.
    Hôm nọ cả nhà thấy thằng BIm ở ngoài cổng, thế mà gọi meo mèo mãi chẳng chịu về. Quyết tâm đi làm mèo hoang rồi. Thật là sướng không biết đường sướng.

  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ui, em mèo nhà bạn meolemlinh bị sao rồi, vì bọn mèo nhìn trong bóng tối tinh lắm đấy, thằng péo nhà tớ cứ buổi đêm bật đèn lên lúc nó đang ngủ là cái mắt của nó trong buồn cười lắm
    Khi nào sẽ làm triển lãm các kiểu nằm của Anton nhà tớ
  6. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông có khác, chưa gì chúng nó đã xù lông lên rồi. Thằng Ruồi gia với thằng Lì nhà này bình thường không bao giờ ngủ chung với nhau, thế mà hôm qua tôi bắt quả tang 2 thằng ôm nhau ngủ trên cái gối, chúng nó trông thấy tôi ngồi phắt dậy rời nhau ra hihi cứ như là 2 thằng homo ấy
    Anton nhà bác Mướp thế nào rồi, có sao nữa không? chả cần vỗ béo lại như trước đâu thon thả tí càng khoẻ bác ạ.
    Em Miu sao lại đổi nick thế lâu lắm rồi chả thấy. Em Heo hồi này sao rồi???
  7. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Em mới tìm được một trang có nhiều tranh mèo, trông cũng hay hay. Link đây các bác này. Bác nào thừa tiền mà không biết làm gì thì order một cái treo chơi, có một hai nghìn đô ý mà
    http://www.gerimack.com/ready/catz/cats.html
    Một cái nho nhỏ làm mẫu nữa:
    Bà Khủng bố có tìm được trang nào nhiều tranh vẽ mèo kiểu thuỷ mặc không?
  8. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! Bip nhà tôi nhanh lớn quá. Có mấy ngày không gặp mà thấy lớn lên bao nhiêu. Bố nó về cứ trầm trồ mãi. Đấy là do chế độ bà ngoại nuôi cháu tốt, cháu lại chịu khó ăn. Ngày 4 bữa chính, mỗi bữa một bát con cơm trộn, lại đòi ăn lúc nào được ăn Whiskas. Bụng lúc nào cũng căng như cái bụng cóc.
    Chẳng mấy mà Bip sẽ thành mèo béo!
  9. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hê hê đã ai vào ăn hút ở Lộc Tài chỗ Hàng Điếu chưa, có em mèo tam thể béo ú chuyên lượn đi ăn chực các bàn. Dễ bế cực, hôm đó nó chiến của mình kha khá nem chua rán
  10. bun_dau_mam_tom

    bun_dau_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi xem quần áo ở mấy cửa hàng dọc Ngô Quyền, phía bên cửa hàng văn phòng phẩm Hồng Hà, chỗ cửa hàng của May 10 cũng có 1 em tam thể trông hơi còi nhưng người chắc. Mắt em ý vàng trông hay hay, tiếng kêu thì kéo dài ra có vẻ rất làm nũng. :)

Chia sẻ trang này