1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Không phải , "bụng bia" thế kia làm sao mà gập được 2 chân trước bụng .........Chắc nằm thế kia lạnh bụng lắm đấy , nhưng biết làm sao " lực bất tòng tâm "
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Mèo tây chân to nên khó gập gọn chứ bụng béo đến mấy mà chân bé như mèo ta thì vẫn ngồi kiểu thu chân tròn vo ngon bác ạ. Hehe, Xám Nhọ nhà em có một tảng mỡ bụng nhưng vẫn ngồi sành điệu cực. Các bác vào link mà xem ảnh, ảnh hơi to, đưa lên sợ không tiện.
    http://img.photobucket.com/albums/v34/one_thanglong/Stars/Picture118.jpg
    Dạo này con giời thay lông, vuốt một cái là ra một nắm. Trộm vía nó ăn cơm em trộn ngon nên vẫn béo, chỉ tội lông không mượt. À mà hôm nay nó chê cơm thịt lợn, chắc mai phải mua cá.
  3. mikiki

    mikiki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hi hi Xám nhọ nhà bác ThieuIot trông xinh quá nè ....khi bác đã bỏ vào hình Photobucket thì to đến đâu cũng không hurt (tốn chỗ) của TTVN đâu mà ...chúc các bác và Xám Nhọ ~ ngày Noel vui vẻ nhá
    Được mikiki sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 20/12/2004
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Pụng péo mà vưỡn sành điệu và ***y
    Xin lỗi các em mèo con gái nhé
    Úi chà, tớ suýt bị treo ngược lên vì gửi ảnh ***y quá Anton thì kêu khóc loạn xạ lên vì ngượng, nó đã hứa sẽ chớp mắt cho tớ xem nên đành phải mặc quần cho nó hihi
    Lịch sự chưa này?

    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 22/12/2004
  5. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi, chết cười em mèo này , vừa nhìn thấy em mèo này cái đầu tiên đập vào mắt là cái ở phía dưới bụng béo em mèo , mèo đâu mà khoe hết cả ra thế này hay đang đi tuyển vợ nên phải ''lấy chồng chọn giống'' nên để các chị em phụ nữ mèo tham khảo thế
  6. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    pác mèo mướp hỏi cưới giang hồ xóm núi cho anton,em bắt đầu thấy no nắng cho sức khoẻ của mọi đen rồi đấyKiểu này rồi hi sinh anh dũng ngay đêm tân hôn thôi
    Khiếp,to thật đấy
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi ăn thịt chó bên bờ đê đường đi Bát Tràng, em chộp được hai em mèo. Một em bé màu trắng có đốm thì trốn tịt trong nhà, em mướp lôm nhôm cụt đuôi này thì dạn hơn, trèo cả lên mâm ăn thịt chó thừa.
    Rón rén
    Táo tợn
    Tha được mồi rồi là chui vào gầm bàn ăn cho nó an toàn
  8. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hơh, hoá za thế ạh? .. thế mà em lại tưởng mấy đứa chớp mắt vì.. khinh chủ nó chứ. Tinh Tinh nhà em có cái kiểu... nhìn nhìn... zồi... chớp....zồi.. quay mặt đi chỗ khác ..trông cái mặt khinh đời không chịu được..ơh nhưng mà hóa za thế nghĩa là em ý iêu em ạh? ..biết mà......
    Tinh nhà em bụng lại to zồi.....khổ quá..
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    hihi Anton hôm nay bị một phen hết hồn vì trốn ra ngoài cửa, tớ không biết nên đóng cửa lại, cậu ý kêu gào khản cổ, lúc bế vào người run lên bần bật ...Thế à cứ tinh vi cào xé tớ, hoá ra cũng nhát như thỏ đế.
    Thằng mèo ở quán thịt chó khổ thân nhỉ híc híc mỗi ngày đều phải nhìn thấy những người bạn của mình lên thớt :((
  10. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải khổ thế hả bác, đáng nhẽ là phải chứ ,em thấy bác sướng đấy chư không như em ,em nuôi 2 lợn con 2năm rồi mà chẳng thấy bụng bia đâu cả,em mong đến nỗi thấy 2 lợn con béo mà em cứ tưởng bụng bia vui đến nhảy cẫng lên nhưng đến hai tháng sau mà chẩng thấy động tĩnh gì ,thế là em lại quay về trạng thái ban đầu ,buồn chết được các bác ạ

Chia sẻ trang này