1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi dễ thương wow đi ,mấy em này mũm mĩm giống lợn 1 nhà em quá cơ ,thôi chết hay là các bác xem mama của mấy em ấy có đi qua cái giếng nào lúc sắp đẻ không ,sao mà em nghi quá
  2. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    À ! hay nhà mình tổ chức xem em nào đạt hoa hậu mèo đi các bác.VD như em nào trông mũm mĩm như em này chẳng hạn, các bác nào có bất cứ em nào thì cứ post ảnh lên để cả nhà bình chọn,có gì các bác cho biết ý kiến nhé.
    Được bluemoon85 sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 24/12/2004
  3. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0

  4. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi trông em ấy có dáng nghệ sỹ ra phết .Bác ơi, bác cho em ấy đi học thanh nhạc ở đâu mà em ấy hát hay thế,bác chỉ cho em biết để em cho cưng nhà em đi học với, chứ cứ để cưng nhà em hát với cái giọng của chaien thì em chết mất.
  5. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến chơi nhà 1 nguời bạn gặp 1 em mèo lông mầu đen tuyền khá xinh và nghịch ngợm (chưa bằng Co co đâu !!) em mèo mun này mắt vàng tên là Ninja ..em gầy và dài người - Ninja có biệt tài là nhảy 1 phát từ sàn nhà lên nóc tủ lạnh (~ 1m70) vì vậy nên em được đặt tên là Ninja . Trong hình này em đang cào cào bàn tay cầm em bằng chân truớc không có móng , sau khi hình đuợc chụp thì em Ninja ngoạm luôn cho 1 phát vào cổ tay vì dám cầm và người em .
    [​IMG]
  6. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ngoạm được 1 phát - em bèn chạy ra góc phòng đứng xù lông đuôi ra và ném lại những tia nhìn không mấy thiện cảm !!!
    [​IMG]
  7. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Kể cho cả nhà nghê chuyện thằng Bip nhà mình hôm qua, bây giờ vẫn cười lăn, đau cả bụng. Tối hôm qua hai phụ huynh đi vắng, đã cẩn thận nhốt thằng cháu yêu vào nhà, đóng cửa rồi đi. Thế mà về chẳng hiểu sao thằng bé lại đứng nép ở cổng (may mà còn biết đứng nép ởđấy). Thế là bà mở cổng xong giậm chân doạ. Thằng cháu chui tọt vào trong nhà. Đến giờ đi ngủ tìm mãi không thấy nó đâu, sai thằng Chíp đi tìm thì thấy nó gầm gừ, lại còn "khè khè" nữa. Cả nhà ngạc nhiên, nhìn vào gầm ghế thì thấy thằng bé người xù to, lông dựng đứng, đuôi to như đuôi cáo, mắt xanh lẹt, tai thì quặt ra đằng sau không nhìn thấy tai nữa. Định bế nó thì nó vừa gừ, vừa khè, chẳng nhận ra ai hết. Còn nhìn thấy thằng Chip thì cứ nhảy dựng lên. Ba mình bảo "Hay không phải thằng BipBi (về nhà nó bị đổi tên vì tên gần giống tên anh Chip) nhà mình?". Mẹ mình bảo "Chẳng nó thì đứa nào?" nhưng vẫn bật đèn lên nhìn đúng thằng mèo mắt xanh mắt vàng. Em mình tương một câu "Hay va đầu vào đâu nên mất trí?" Mẹ mình bảo: "Vớ vẩn. Có phải mèo Hàn Quốc đâu mà mất trí". Cuối cùng không dỗ được cả nhà đành kệ nó.
    Khoảng 1 tiếng sau, mẹ mình xuống thì thấy nó nằm trên salon, mắt nhìn rất dè chừng. Mẹ mình lại gần vừa hỏi "BipBi sao thế? Con không nhận ra bà à?" vừa vuốt ve nó. Bây giờ nó mới nằm im cho bế. Mẹ mình bế lên nhà, nó nhận ra hết mọi người nhưng còn thấy thằng Chip thì nó vẫn gầm gừ. Thế mà mọi ngày cứ tát anh bôm bốp. Chắc cu cậu bị nhốt ở ngoài, có thể bị chó hàng xóm đuổi nên 7 vía lạc mất 3 nên quên hết cả nhà. Sáng nay thì bình thường rồi.

    Được meolemlinh sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 27/12/2004
  8. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hehe..TInh nhà em sinh zồi ...6h sáng trèo lên zường zựng em zậy ..kêu ỏm tỏi ( mà em mới ngủ từ lúc 3h - bận ngồi gói quà..) hừ hừ....thế mờ cuối cùng phải đến tận 8 30 -9h mới thèm " ị " ( em xin lỗi ) cho ...thế là suốt 3 tiếng em chạy lên chạy xuống kiếm thùng + vải +...v...v... và cả chịu đựng tiếng léo nhéo inh tai của em ý ( khi em cố tìm cách chui lại vào chăn )..hix...
    Thế nhưng mờ xong zồi ạh ..1 em tam thể, 1 em vàng trắng ạh, cả 2 đều có nhiều màu trắng hơn các màu khác ạh ..em tam thể tên Tit - ti còn em vàng trắng tên Xi - xi ạh .có bị phạm húy không ạh?
    Mọi người có vải vụn không quyên góp cho em cái.....thiếu thốn quá....quần áo cũ của em đều biến mất 1 cách bí ẩn zồi ạh !
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, chúc mừng meo siêu ngốc nhé! Mèo nhà chị cũng sắp sinh rồi, sướng thế không biết!
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Èo, sao nhiều mèo ở cữ thế? Mèo nhà chị Rua209 cũng đang cho 3 cháu bú. Không biết cô Pit thì sẽ đón mấy cháu đây? Hội từ thiện mèo lại có việc làm rồi!

Chia sẻ trang này