1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    hic,tình hình là hôm nay vẫn chưa lấy được mèo ,cô í bảo là em í còn bé quá ,phải để em í bú ti mẹ 1 tháng nữa cho nó cứng cáp rùi mới được bắt,thôi vậy ..lại chờ 1 tháng nữa vậy ,hic hic...
    ...nhưng mà hôm nay đi cũng ko phí công lắm vì mấy anh em nhà em í rất xinh ,trời ơi 6 em mèo tròn xoe như cục bông ^^ 4 em trắng tinh ,1 em tam thể và 1 em trắng vàng,chậc chậc ,yêu gần chết ,chỉ muốn cho vào túi mang về mình để í có một em rất "gấu" ,hi hi,em vàng đagn ngồi một chỗ thì em này ra đẩy em vàng đi chỗ khác mà bon chen vào ngồi chỗ đấy ,xong một lúc sau lại thấy em í vật nhau với em tam thể em này hay vật ạ ...mình cố sống cố chết bảo cô í để lại cho mình em kia và ...hehe,1 tháng nữa chị sẽ xuống đón em cưng ạ ,là lá la ....
    có một bất cập là trôgn em mèo mẹ rất thương,gầy giơ xuơng (chắc tại cho mấy đứa bé bú ) mà cái nhà cô này đối xử với mèo mẹ rất dã man ,trói em í vào một chỗ,hic (mà cái dây thì nó ngắn chứ,em í đi một tí là lại bị kéo giật lại ) mình phản ánh thì cô í bảo là :" ko đau đâu cháu ạ,cái dây này nó ..bla bla..." hừm.....cứ nhìn thấy mèo bị trói là ghét rùi,mấy đứa nhà mình từ bé sinh ra chưa bị trói cổ bao giờ (bị nhốt vào cũi thì có 1 lần ,chả nhớ vì tội gì ) nên mình cứ nhìn em nào bị trói là chỉ muốn..giải thoát cho mấy em í thôi
  2. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Đâylà lời thoại cho đoạn phim:
    "Đứng lên đây trrong mình cao hẳn lên"
    "Ô! cái vật gì đây ta"
    "phải ngó vào xem mới được biết đâu có chàng(nàng)nào trong này"
    " wow! ai mà xinh thế kia"
    "này bạn ơi cho tớ xuống với nhé"
    "Ơ! bạn ấy đâu rồi ta"
    "Help me! help me"
    Được bluemoon85 sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 29/12/2004
  3. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Ôi! sorry các bác không biết em ấn kiểu gì mà mất hình rồi các bác chịu khó xem lời chay nhé.
  4. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nuôi mèo sướng hơn ngày xưa, đủ các thứ đồ ăn đồ chơi thuốc men phụ tùng lỉnh kỉnh. Tự nhiên tôi lại thấy nhớ nhớ...bọn rận mèo.
    Chắc các bác nào nuôi mèo lâu năm đều phải có cái thú bắt rận. Bắt rận mèo là cả một nghệ thuật của nó. Không biết chó thì có rận không, nhưng ôm một con mèo êm êm mềm mềm, lông dài dài, vạch lông ra và bắt đầu chiến dịch càn quét đối với tôi ngày xưa là cả một niềm vui thích. Chúng nó tập trung chủ yếu ở cổ, nách và bụng dưới. Gãi cổ cho mèo gừ gừ ngửa cổ lên, túm 1 tí da có con rận đang chổng mông lên đốt, dùng vài sợi lông kẹp con rận lại, 2 móng tay cái ép vào, bép 1 phát con rận nổ bụng, xẹp lép, bẹp gí. Nhưng nếu không gi cho cả phần đầu của nó cũng bẹp gí, thì cam đoan nó sẽ đứng lên chạy phăm phăm, bất chấp cái bụng đã bị phòi ruột ra ngoài.
    Không hiểu sao có những lúc giết một con rận mèo kêu tách một cái mà mình lại thấy nước bọt túa ra y như là đang thèm ăn cái gì. Chả biết nhưng chắc không phải thèm ăn rận, tôi cũng chưa thử nên chả biết nó có ngon không. Cái này hỏi thêm bác Mèo Xù, bác cũng từng có cảm giác tương tự mà. Hihi. Mà nhắc đến vụ này chắc bác nhớ em Nhẻm lắm. Bắt rận cho bọn mèo đen thì khác, không nhìn rõ nên tốt nhất là không cần vật nó ra mà lấy tay lần lần dưới cổ, dưới bụng, sẽ sờ thấy ngay, túm lấy, rồi lấy 2 móng tay cấu cho 1 cái, thế là đứt đôi con rận. Nhưng phải có nghệ thuật chứ không khéo mà cấu phải con mèo thì hỡi ôi tha hồ mà thương tích đầy mình. Trong cả đàn mèo của tôi, chỉ có Bà già và Peppô là thích được bắt rận. Ngày xưa chưa có vòng cổ, nhà lại chật và ẩm, mỗi ngày phải bắt được cho mỗi con mèo khoảng 2-3 chục con rận, bắt hết sạch hôm sau nó lại ra ngần đấy, không biết đâu ra mà lắm thế. Rận mèo hình như cũng là một loài thú vị và có sức sống phi thường. Ơ nhưng mà ba hoa về rận trong này có lạc đề không nhỉ...
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Khiếp Nhắc đến rận mèo tớ ghê nhất là lũ mèo con, lúc mới đẻ được mấy ngày lật bụng ra đã cả đàn rận chạy loằng ngoằng, điên hết cả tiết, bắt thì sợ bọn mèo con đau. Bọn rận mình phải giết cái đầu nó, nhiều khi thấy bụng chúng nó to béo, mình giết nghe rất sướng nhưng lúc sau nó lại chạy vèo vèo
    Bọn mèo mướp cũng khó bắt vì lông lem nhem, rận chạy trốn vèo vèo. Bọn rận thường có nhiều ở cổ là nơi mèo không liếm láp được.
    Nhưng kinh nhất là thỉnh thoảng thấy con rận mèo trên người mình ý
  6. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Híc công nhận dạo này tình hình khó khăn, bói không ra 1 con rận. Nhớ lại thời hoàng kim ngồi bắt rận gù lưng tê cả chân sao mà sướng thế. Nhất là bắt rận cho em Nhẻm, ngón tay lướt nhẹ trên lông thấy cộm cộm là chộp liền, tinh tế không kém gì đánh piano. Bắt rận gầy thì hơi chán chứ vồ được con nào bụng béo nâu thẫm thì thôi rồi bóp bụng nó mà fê lử đử. Khi đã đạt đến 1 đẳng cấp nhất định thì khi nghệ sĩ bắt rận thấy buồn buồn hoặc đau nhói trên người sẽ không phản ứng gì mà từ từ nhìn xuống nơi đó 90% là 1 con rận đang chổng mông lên cắn. Mà bắt ở người khó hơn ở mèo nhiều vì không có lông dày mà quây nó. Phải đè 1 ngón tay lên nó rồi ra sức di một lúc sau bỏ ra thì nó đã ngất xỉu lúc đó mới đè nó bẹp dúm. Mà mình chưa tóm được con béo bụng nào trên người toàn con quắt xà lai. Đã ai tóm được con péo nào chưa?
  7. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hihi, trong này có Hội thảo về rận mèo ạ? Em thấy em mèo nào mà không gần người thì y như rằng có rận, nhà em có con mèo vàng, láo như ranh, nhanh như chảo chớp, thỉnh thoảng chộp được nó thì phải vội đè nghiến nó ra để tranh thủ bắt rận, nhưng nó quẫy như điên. Xịt thuốc thì nó chạy điên cuồng Dạo này em mèo to vừa sinh nên em chẳng dám xịt thuốc, sợ ảnh hưởng mấy chíp con , thế là rận cứ phi lên người mấy nhóc, nhìn thương thế! Bắt cho chúng nó chúng nó cứ gào lên làm mẹ nó cuống quýt cả lên nhưng chỉ dám nhìn chứ không dám làm gì, (chắc biết thừa vào tay em thì chỉ có tốt chứ không có xấu, ) Cho cái con ranh vàng kia ngủ riêng thì thương nó rét, khổ thế!
    Ah mà em thấy hình như rận mèo có 2 loại hay sao ấy, 1 loại bụng tròn như cái trống, bấm vào cứ kêu tanh tách, ruột gan phèo phổi bắn tung toé , loại này thì vừa ngu vừa chậm chạp, cứ đứng ỳ ra chả biết chạy đi đâu! Loại thứ 2 mẹ em thường gọi là dĩn, loại ranh con ác ôn này người dẹt - kể cả khi ăn no , hình như sống được trên mọi địa hình, mà nhanh như điện, bắt trên người mấy em mèo còn dễ vì chúng nó ko trổ tài nhảy nhót ở trong cái đám lông lá ấy được, chứ còn nó mà đốt mình thì . Ngứa muốn dứt da dứt thịt ra ấy, lại còn một lúc sau mới ngứa nữa chứ, tinh ý lắm mới nhận ra mình hơi nhoi nhói ở bắp chân, khe khẽ kéo gấu quần lên thấy cái chấm đen đen là nhanh tay tóm liền. Em thì cứ phải dùng móng tay túm nó lên rồi kẹp chết nó, chứ giữ nó sốt ruột lắm, chẳng may hé ra lúc nó chưa ngất nó lại vù mất thì nổ đom đóm mắt. Giết chết được cái bọn khốn nạn đấy hả hê thế không biết! Sao chúng nó không tiệt chủng hết đi nhỉ!
    Hơ, sáng ra đã ngồi liên thiên về rận mèo,
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, cứ nói đến rận là lại nhớ cách đây nhiều năm suốt ngày lôi con mèo ra bắt rận. Ơ mà cái vụ rận không bị giết đầu --> không chết có thật không đấy ạ? Em chỉ toàn giết cái bụng chúng đánh "tách" một cái thôi, nếu thế này thảo nào hồi đó mình bắt mãi mà vẫn còn rận.
    À các bác ơi, cho em hỏi cái - chuyện gấp lắm. Mèo đẻ vào mùa này thì làm ổ cho chúng nó thế nào để vẫn giữ ấm đủ đây ạ? Con mèo nhà em dạo này rét quá cứ rúc vào chăn em ngủ thôi. Mà lại sắp sinh rồi mới chết chứ! Thế này tội nghiệp bọn mèo con quá. Các bác giúp em với!
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Xu và Nin nhà em trước đây nhiều rận kinh lên được , ngồi bắt cho chúng nó mà thấy tội 2 đứa . Chúng nó đốt cho mà gầy cả người .Em toàn phải vật cả 2 đứa ra rồi cố sống cố chết để bắt được mấy con ghẻ con đấy , bọn rận con nó toàn ở trong tai thôi ạ , mấy bác cứ nhìn vào tay thế nào cũng 1 lô 1 lốc . Thế mới có chuyện hôm trước tưởng bắt hết rồi hôm sau lại thấy đầy nhóc trên người mấy ẻm .
    To pittypat : Mèo mới sinh thì cứ cho nằm ở nhũng cái hốc cầu thang tối ý , tốt nhất đấy , ko thì cho vào gậm giường , lót thật nhiều vải vụn vào là ok thôi. Bà tớ cũng nuôi kiểu đấy mà em nào em nấy khoẻ re . Mình chưa nuôi mèo đẻ bao h nên chỉ biết tạm thế thui
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    HIHI Đã quá! Vào đây mới thấy đúng là toàn người sành điệu về Mèo Công nhận với pác Meoxu là rận trên người mình tuynh rận gầy, nhưng đốt cũng đau lắm
    Hồi mới có thuốc chống rận, loại phun vào người mấy em, tớ về tưới đẫm người em tam thể, một lúc sau thấy em ý bị sùi hết cả bọt mép rồi ngã lăn quay, sợ quá đi mất Sau này có vòng chống rận là tốt nhất.
    Ra Tết là lúc bọn rận hoạt động ghê gớm nhất vì trời ẩm mà
    Ngoài ra bọn mèo ngu nhất là cứ đuổi theo những con cóc con sau cơn mưa ý, rồi miệng bị lở hết ra, có con bị chết nữa cơ đấy

Chia sẻ trang này