1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không post ảnh, làm đại 1cái nào
    Bé mèo mướp trẻ ánh mắt đầy hoài bão mong một ngày thành đạt như anh Anton (xét về mặt trọng lượng), trở thành Anton 2.0
  2. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này thì không khó lắm, lấy chăn cũ quần áo cũ lót ổ cho chúng nó, nếu kiếm được mấy miếng xốp (trong các thùng TV hay máy tính ấy) thì càng ấm. Xong rồi buộc cho chúng nó 1 ngọn đèn lơ lửng trên đầu, thế này này:
    Đảm bảo đủ ấm. Nhưng mà phải đề phòng cháy Với lại nhớ xịt thuốc chống rận quanh thùng (tôi thì hay dùng Jumbo) và mua vòng cổ về cắt ra rải phía dưới ổ để đỡ rận đốt mèo con.
  3. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm 2 chục năm bắt rận của tôi thì rận có 2 loại, 1 là rận đực 2 là rận cái Rận mà bụng nâu nâu, béo tròn và ruột gan phì ra ngoài khi bị giết là rận cái, còn bọn mình mỏng, đen bóng và nhỏ hơn là rận đực. Có khi vạch lông chúng nó ra còn thấy từng đôi từng đôi đang dính vào nhau cơ, chả biết đang làm gì í Có khi, giết con rận cái còn thấy trứng rận phòi ra từ bên trong. Cái này đảm bảo đúng đấy, bác nào đang có mèo thì thử tìm đi, giết nó khéo khéo để trứng phòi ra ngoài, thường là khoảng 6-7 cái, trắng trắng, nhỏ bằng cái đầu kim thôi nhưng bóng và mọng nước, có thể đem ra giết từng cái trứng một, cảm thấy nó nổ ở trên móng tay, thú vị lắm. Rận cái chạy chậm hơn, ù lì hơn, nhanh chết hơn và đốt ít đau hơn.
    Còn bọn rận đực thì trái lại, nhanh như cắt, chạy khoẻ, nhảy cao và đốt đau nhói. Ờ, mà khi bắt rận, kỵ nhất là để rận nhảy khỏi người con mèo, vì khi đã ở bên ngoài nó không bò nữa mà nhảy. Có khi thấy nó nhảy thẳng lên mặt mình, nhưng chưa kịp bắt nó đã nhảy đi chỗ khác. Sổng 1 con rận ra ngoài là 90% thua nó. Mà nếu nó đã chui được vào người mình thì ôi thôi. Thử tưởng tượng cảm giác bạn đang đi xe trên đường, thấy ở thắt lưng buồn buồn, tiếp theo là nhoi nhói, mà lúc đấy thì không thể dừng lại bắt được, chỉ có thể đưa tay gãi từ bên ngoài mà như thế chả ăn thua gì với nó. Khi về được đến nhà thì ở thắt lưng đã có 1 dãy 5-6 nốt to bằng đầu ngón tay, sưng và ngứa cái cảm giác ngứa rất đặc trưng của rận đốt ! Còn con rận thì đã no nê phè phỡn và cao chạy xa bay ở đâu không biết !
  4. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bác mèo xù chưa gặp rận béo trên người là vì khi đã xổng ra ngoài thì chúng nó sẽ gày mòn đi nên rận cái cũng thành teo quắt. Chứ thỉnh thoảng bắt rận cho chúng nó xong mà làm xổng thì trên người cũng có rận béo đấy. Bắt rận trên người thì tôi hay chơi kiểu này, nghe hơi kinh dị một tí nhưng mà hiệu quả. Hihi, khi nhìn thấy , hay cảm thấy có con rận đang đốt, thì nhúng ướt đầu ngón tay (dĩ nhiên là chả mấy khi xung quanh có sẵn nước nên phần lớn là cho ngón tay vào...mồm ) sau đó di lên người con rận. Đảm bảo nó chỉ có đứng yên, vì khi bị ướt thì không có rận nào nhảy nổi.
    Còn khi bắt rận cho mèo con thì cứ để gáo nước bên cạnh, túm con rận từ người con mèo rồi nhúng ngay vào gáo nước, vì người mèo con thì ít lông nên nếu giết ngay trên người mèo con nó sẽ bị đau. Nhưng được 1 lúc thì cũng phải vớt bọn trong gáo ra mà giết nếu không nó bơi vào thành gáo rồi nhảy lên đấy, nó chỉ bị ướt 1 tí thôi vì người nó có thấm nước đâu.
    Nhà bác nào từng nuôi mèo đẻ chắc cũng trải qua cái cảnh đi dọn ổ mèo. Khi chúng nó đã lớn và rút khỏi địa bàn, thì cái thùng giấy chúng nó ở và các thứ xung quanh sẽ bị bám đầy rận mèo, mặc dù lúc chúng nó còn ở đấy thì không có. Cái này cũng giống như khi chuyển nhà, nhà nhiều mèo khi chuyển đi cái nhà cũ sẽ đầy rận nhảy trên sàn mà không hiểu vì sao. Hình như chúng nó tự sinh ra từ bụi, lông mèo trên sàn và bụi rơi ra từ người mèo thì phải. Có khi đi dọn ổ mèo, người mình bị rận bám đầy phải đến mấy chục con 1 lúc, kinh khủng lắm. Kinh nghiệm của tôi là bôi dầu cù là vào chân và giày dép, chúng nó sẽ không leo lên được vì lúc đã ra khỏi người mèo lâu lâu thì chúng nó yếu đi và không nhảy được, chỉ bò được thôi.
  5. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Bắt rận đem lại cực khoái không thể chối cãi, nhưng ngoài ra bên cạnh đó tuốt trứng rận cũng đem lại một khoái cảm nhất định. Đối tượng này thì bị động hơn . Nó nằm 1 dãy gồm những hạt nhỏ màu nâu đậm, tuốt được 1 chùm to thì sướng không kém bắt được rận béo. Giết trứng rận cũng đòi hỏi kỹ thuật cao không kém giết rận thậm chí còn cao hơn vì ta thường chủ quan là nó không chạy được, khi mà trứng quá cứng và trơn như 1 hạt cát nó sẽ trượt giữa móng tay và bắn tung đi xa lắc có trời mới tìm thấy. Phải lựa thế để nó ko bắn đi được, nhấn mạnh móng tay nó nổ lép bép để lại trên móng tay 1 dãy các chấm đỏ thẫm bẹp dí. Nếu sau đó ta đi rửa tay những chấm đó hòa với nước thì sẽ thành máu. Cảm giác lật cổ con mèo lên một rừng trứng ngổn ngang khiến ta không biết bắt đầu từ đâu thật tuyệt

    Được meoxu sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 30/12/2004
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Khoái chí quá, nhắc đến công đoạn chăm mèo con lại nhớ nhà quá, cái lũ mèo nhà bà Khủng bố nhìn đã thấy ấm áp
    Tới còn thích ngửi bọn mèo con, thơm thơm mùi sữa Nhà tớ toàn cho vào cái hộp carton, lúc đầu thì bọn mèo mẹ làm vệ sinh sạch sẽ, khi bọn mèo con bắt đầu ăn cơm là lúc nhà lúc nào cũng chua loét
    Nhìn bọn mèo tranh nhau bú cũng buồn cười, chúng nó đánh dấu cái ti nào là của đứa nào rồi hay sao ý, mẹ vừa nằm phịch xuống là lao vào đúng vị trí Ngày xưa nhà tớ có con mèo to vật rồi mà vẫn bú mẹ, nhìn buồn cười lắm
    Không biết sẽ sống ra sao nếu không nuôi mèo nhỉ Hồi tớ mới sang đây, mất mấy năm không có mèo, cảm thấy chán đời kinh khủng, bây giờ lúc nào chán thì lại an ủi " may mà tao vẫn có mày ", nên thằng péo Anton vênh váo lắm
    Em mướp nhà pác Meoxu trông mặt thông minh phết, pác thử luyện cho nó trò chó xem sao Bọn mướp thường khoẻ và khôn hơn các loại khác. Trong lịch sử thì nhà tớ chưa có em đen tuyền nào.
    Tẹo nữa thử vật Anton péo ra xem có thằng rận nào không
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hội thảo về rận mèo sôi nổi và đầy tính thực tiễn. Em xin phép được đứng ngoài vỗ tay hoan nghênh nhiệt tình chứ nhà em mèo chả có rận. Không có tí kinh nghiệm bắt giết rận nào mới nhục nhã chứ! Tại toàn những con béo múp điệu đà xích suốt ngày nên mới ra nông nỗi thế.
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hey, nhà tui hiện có 8 con mèo con, 3 con đã có thể xuất chuồng, có ai muốn lấy ko, tôi chỉ lấy tiền vía thui .
    Contact me: november_tears2001@yahoo.com hoặc 0983719118 (hỏi Linh)
  9. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Ôi! nghe các bác hội thảo về rận mà thấy mê tơi đời gái luôn ,đúng như các bác nói thời bây giờ đố đào đâu ra một em rận trên người các cưng ấy chứ hồi xưa thì ôi thôi vô số kể nhiều đến nỗi chán chẳng muốn bắt nữa.Em thì rất khoái bắt những chị rận bởi vì những chị này cái bụng to quá to nên không chạy nhanh được với lại giết các chị ấy thì ôi thôi khoái vô cùng tận luôn chứ không như các anh rận đã lép kẹp lại còn ranh không chịu được,mỗi lần bắt được một anh thì mắt toét cả ra nhìn ra ngoài trời thì toàn thấy các anh ấy bay xung quanh không chịu nổi nhưng công nhận bắt được các anh ấy thì khoái thật.Ôi! sao em nhớ cái hồi ấy thế các bác ạ, tuy đau lưng nhưng rất sung sướng.
  10. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng đang ngồi ở công ty, thế mà nghe kể chuyện rận lại thấy như là tay mình... đang bẩn vì bắt rận mèo. Hồi xưa mấy thằng nhà tôi chẳng có rận gì cả, nhưng bây giờ sang nhà mới gần nhà một cô có hẳn một "trang trại" mèo. Bọn "nhà vô địch nhảy xa" này phi hết sang nhà mình, sinh con đẻ cái. Có cái màn cũ để trên tầng 4 đầy rận đen xì, phải cho vào nồi đun sôi mới được. Còn hai mẹ con bắt rận cho hai thằng mỏi cả tay.
    BipBi thì may hơn Bim vì chưa thấy có rận.
    To Ladymeomuop: Em BipBi bé bỏng giống anh Anton vĩ đại lắm nhé. Em cũng biết chơi trò "chó". Chắc là học được của anh chó Chip chứ không ai dạy cả. Nhưng em BipBi không biết tha giấy như Anton. Em chỉ chơi con chút chít nhồi bông be bé thôi. Cứ ném đi là em lại nhặt đến. Nếu không ai ném thì nó tự tha đi chơi một mình. Chơi ở tầng 1 thì mang xuống tầng 1, ở tầng 2 thì mang lên tầng 2, thậm chí có hôm thấy em mang lên tận tầng 5 để chơi. Khi nào đấy Meolemlinh sẽ chụp ảnh BipBi đang chơi trò "chó" này xem có giống anh Anton béo không nhé!
    Mà thằng ranh này đứng hai chân rất giỏi, thích ăn trứng vịt lộn và cá lắm nhưng đang bị cấm vì nó bị đường ruột. Nhưng cứ ngửi thấy mùi là lùng sục khắp nơi nên cơm của Chip phải cất trên bệ bếp. Vì bé nên nó chưa trèo lên bệ bếp được, nó trèo lên cửa sổ trước (bám vào trấn song leo lên như người leo thang vậy), từ cửa sổ nhảy vào ti vi, từ ti vi nhảy xuống nóc tủ lạnh, rồi nhảy xuống lò vi sóng rồi xuống bệ bếp. Sau đó là chén trộm.

Chia sẻ trang này