1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới ! Chúc Hội yêu mèo sang năm ngày nào cũng đông vui. Công nhận hội này vui thật đấy, đọc những mẩu chuyện có khi rất linh tinh vớ vẩn về bọn mèo mà thấy vui không tả được ! chúc mọi người nuôi mèo béo khoẻ béo đẹp để ngày nào cũng có chuyện vui để buôn !
    Meolemlinh: cái màn đen sì đấy kiếm lọ thuốc xịn gián đứng từ xa xịt thẳng vào rồi cứ để đấy, chúng nó sẽ chết như rạ thôi, sau đó đem ra giũ và giặt, không cần luộc đâu. Mà phải làm ngay đi nếu không chúng nó mà bò ra sàn nhà thì hỡi ôi lắm. Hình như bọn rận này có sức sống vô biên. Hồi trước nhà tôi chuyển nhà lung tung, chuyển đi rồi lại chuyển về, sau khi đi khỏi cả mấy tháng đến lúc quay lại vẫn thấy rận đầy trên sàn nhà, đầu tiên thì nhảy đến lúc yếu thì bò. Không cẩn thận thì chỉ 1 lúc là thấy 2 ống quần đen kịt toàn là rận. Không bắt ngay mà để nó đốt thì nó lại sức nhanh lắm, lại nhảy tanh tách. Nhà mèo là chỗ nhiều nhất, còn lại thì cứ phòng nào đã từng có mèo đi qua là đều có rận. Kinh hoàng.
    Lại còn một nỗi kinh hoàng khác, là con...dòi sinh ra từ rận mèo. Cái này nghe ghê quá, tôi cũng chỉ gặp 1 lần rồi rút kinh nghiệm giải quyết từ sớm. Ổ mèo nằm, nhất là lúc trời rét và ẩm, dính đầy lông mèo, xác rận và bụi, trứng rận từ lông mèo rơi xuống, dính vào các nếp gấp của vải lót ổ, ít lâu sau từ đấy sẽ sinh ra những cái kén nhỏ bằng hạt đỗ xanh, giống như cái trứng nhện nhưng bé hơn, cứ xếp hàng dãy hàng dãy theo nếp gấp của vải, rồi từ đó bò ra những con gì đó bé li ti như cái kim, ngoe nguẩy nhìn phát khiếp. Ặc ặc, thôi không tả nữa đâu, kinh lắm. Tôi chỉ gặp có 1 lần cách đây lâu lắm rồi, từ đó rút kinh nghiệm chỗ chúng nó nằm phải giũ bụi thường xuyên, không thì hãi lắm. Có ai gặp phải cái này bao giờ chưa???
    Thôi, kết thúc phần ba hoa của tôi trong hội thảo rận mèo ở đây. Cảm ơn các bác tham gia và cho nhiều ý kiến và kinh nghiệm quý báu ! (Hoan hô và cúi chào )
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tắm cho mấy ẻm ý là hết ngay , đợt trước Xu mới về lây hết rận sang người Nin , em lôi cổ 2 đứa ra tắm bằng dầu tắm chống rận của Việt Nam thôi , tắm đúng 5 lần , hết sạch rận , em ngoáy tai cho cả 2 đứa nữa nên sạch luôn . Nhưng mà mùa rétt thế này ko tắm được trông 2 đứa bẩn khiếp lên được . Mấy lần bị rận cắn bố em tưởng muỗi cắn xịt thuốc muỗi loạn hết cả nhà lên . Em ko dám nói là rận mèo đấy bố ạ , ko thì 2 ẻm bay ra khỏi nhà mất.
    À , em thấy chúng nó ăn Whiskas hình như ngu ngu đi thì phải , trông người lại béo theo kiểu phì bụng bia chứ trông ko được thon thả lắm .
    Thế thôi , chúc mọi người năm mới hạnh phúc với các em mèo , em nào béo thì cứ tiếp tục péo , em nào gầy thì sẽ péo lên , em nào chưa chồng chưa con thì năm tới sẽ có con cháu đầy đàn . Chúc các cô chủ , anh chủ của các bé mèo khỏe để còn chăm các em ý
  3. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Đang mong có rận để bắt lại xui tắm, rận sắp tuyệt chủng rồi phải bảo vệ chứ.
  4. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34

    [/quote]
    Híc công nhận dạo này tình hình khó khăn, bói không ra 1 con rận. Nhớ lại thời hoàng kim ngồi bắt rận gù lưng tê cả chân sao mà sướng thế. Nhất là bắt rận cho em Nhẻm, ngón tay lướt nhẹ trên lông thấy cộm cộm là chộp liền, tinh tế không kém gì đánh piano. Bắt rận gầy thì hơi chán chứ vồ được con nào bụng béo nâu thẫm thì thôi rồi bóp bụng nó mà fê lử đử. Khi đã đạt đến 1 đẳng cấp nhất định thì khi nghệ sĩ bắt rận thấy buồn buồn hoặc đau nhói trên người sẽ không phản ứng gì mà từ từ nhìn xuống nơi đó 90% là 1 con rận đang chổng mông lên cắn. Mà bắt ở người khó hơn ở mèo nhiều vì không có lông dày mà quây nó. Phải đè 1 ngón tay lên nó rồi ra sức di một lúc sau bỏ ra thì nó đã ngất xỉu lúc đó mới đè nó bẹp dúm. Mà mình chưa tóm được con béo bụng nào trên người toàn con quắt xà lai. Đã ai tóm được con péo nào chưa?
    [/quote]
    Đọc xong tháy phê lòi mắt. Ngày xưa bắt hơn 100 con rận/ ngày /mèo mà hôm sau vẫn còn để bắt tiếp. Bâygiờ chả thấy đâu. Cảm giác nhìn thấy 1 bầy rận đen kịt nhấp nhô trên cổ mèo mới sướng làm sao. Bây giờ cả năm may ra mới kiếm được 2~3 con rận. ôi thời oanh kiệt nay còn đâu
  5. Enrique81

    Enrique81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Wild ơi , em còn nhớ anh không ? lâu lắm rồi anh mới lại có dịp vào đây . Vừa rồi không có dịp nào để vào đây cả , 2 em mèo anh xin của bà giờ lớn lắm rồi em ạ, ngày anh về cũng ngạc nhiên lắm , bọn nó lớn và nhìn xinh lắm , nhớ ngày bắt về bé tí em nhỉ , chỉ tiếc là không có máy ảnh để chụp vài kiểu cho em coi . Từ ngày anh về anh cũng ở nhà xuốt nên xuốt ngày đùa với tụi nó thôi , trời lạnh thế này là cứ chui hết vào chăn của anh thôi . Mặc quần áo toàn lông mèo dính vào . à bọn nó bây giờ còn không chịu ăn whiskas đâu chỉ ăn cá thôi . Nhiều chuyện lắm . Nhất định hôm nào anh phải chụp vài kiểu cho em coi .
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, hội thảo về rận mèo đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại dư âm cho cả diễn giả tham gia lần khán giả đứng ngoài Nhân dịp này em xin post ảnh mèo chào mừng.
    Em này cũng là giống Xiêm lai giống Xám Nhọ nhà em, màu lông giống, màu mắt cũng giống, mỗi tội mặt không nữ tính hiền hậu bằng.
  7. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Úi! nếu theo bác meoxu nói thì em thấy tội cho các chú mèo nhà ta bởi vì muốn bảo vệ rận thì phải có các chú mèo chứ mà nếu như thế thì làm sao có các em mèo mũm mĩm cơ chứ,cũng phải công nhận rằng thiếu các chú rận thì hơi buồn nhưng các chú méo thì lại được thoải mái chứ trông các chú ngày nào cũng gãi như điên thì cũng tội.
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới
  9. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    happy new year [/size=6]
    hehe,chúc mấy em mèo nhà mình lun tự tin vào bản thân ,ăn mau chóng nhớn béo khoẻ béo đẹp
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, em cám ơn Khủng bố bà bà nhé! Em sẽ tìm cách thực hành ngay!
    Nghe các bác kể chuyện rận em lại nhớ cái con Bông nhà em ngày xưa. Hồi nó mới về, người thì bé tí nhưng rận thì đông khủng khiếp, chạy dọc chạy ngang khắp người! May hồi đó mùa nóng nên em lôi nó đi tắm. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Cu cậu bé tí bơi lỏm ngỏm trong chậu nước... Bây giờ thấy sao nó hiền thế không biết.
    Mèo em đợt sau này chẳng đứa nào có rận nên cũng chẳng tắm mấy (eo bẩn nhỉ :D). Thế mà bỗng dưng cái con Bi nhà em nó lại nổi hứng sang thăm anh hàng xóm. Bụng ễnh lên cũng tốt (lâu lắm rồi em không được thấy mèo con - thèm quá), nhưng mà người bắt đầu có mấy chú rận chạy loăng quăng. Em đè nó ra để bắt thì nó lại gào toáng lên. Đến là mệt!
    Hihi, anyway, năm mới năm me, chúc các em mèo của cả nhà mạnh khoẻ nhớ!

Chia sẻ trang này