1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hic hic, trời đất ơi, con mèo nhà bysomeone thật đấy hở?! Em tên là gì vậy?! péo quá là péo! Từ bé đến giờ tớ chưa từng thấy em nào bệ vệ như em này! Em là fe/male đấy hở bác? Bác nuôi em thế nào, chế độ dinh dưỡng ra sao, chỉ cho tớ với để tớ chuẩn bị nuôi đàn mèo sắp chào đời của tớ cái!
  2. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Nó tên Pig,tớ cũng tí ngất đấy chứ,khép nép đứng ngay ra sau cánh cửa hỏi xem nó là thuộc giống mèo hay giống gì,mèo nhà bạn tớ thôi,chứ tớ chưa đủ can đảm nuôi một con sumô thế này,nó mà ngồi lên đùi tớ thôi thì tớ cũng đi như trong film,nói chung con này nó mắc bệnh tự ti lắm,chỉ lầm lũi chơi một mình và ngủ thôi
    Và tớ đo rồi,mọi đen bằng cái đùi bên phải của con Pig
    _em cũng biết làm trò cute đấy chứ
    _buồn vì chẳng ai dám chơi với em
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới vào Hội yêu mèo, tớ chỉ có ao ước Anton bằng FiFi, bây giờ bằng Fifi rồi thì lại phải phấn đấu cho Anton bằng em Pig_sumô Cuộc đời lúc nào cũng phải phấn đấu, nhưng nếu Anton bằng em sumô thì mỗi lần nó nhẩy vào người thì thôi, coi như xong đời con bé
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao dạo này em không dùng được chức năng trả lời nhanh của mod, chắc là lỗi liếc gì đó. Muốn vào khen em mèo Pig sumô này một câu (trộm vía, trông em ý phì nhiêu ác!) mà lại ngại. Tầm như em này thì Xám Nhọ nhà em chỉ đứng từ xa khóc oa oa ăn vạ thôi chứ không dám đến gần, đến gần có khi bẹp rúm lúc nào không biết.
  5. meomeo-manowar

    meomeo-manowar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    khì, con miu miu nhà tớ hơn 4 tuổi rưỡi rồi, dễ xg lắm,mỗi tội hơi gầy và đânh đá, nhưng siêu sạch và siêu khôn, mấy pic chụp nó chưa kịp scand vì máy đang hỏng nên chưa up cho các bác coi được, còn mấy con miu nhà bà ngoại và bà thông gia (nuôi hộ tớ vì con Michoo nhà tớ ko thích mèo con tây), siêu mập và dễ thg, con Tom lên đến hơn 8 kg, còn con Bông thì mới xinh lứa thứ 2, 1 lũ mèo Tây Ban Nha, cực đẹp, em Mập mèo Nga thì ... chưa kiếm được vợ, suốt ngày gào, còn em Cưng, mào xiêm, chậc kiêu lắm, chưa thèm chơi với anh mèo nào cả, khì, chưa rảnh để chụp hình tụi nó, nên chưa up được, dạo này busy quá .
    mà có ai biết mua vòng cổ chống giận ở đâu ko ? Tớ bận đến nỗi chẳng tắm thường xuyên cho tụi nó được, và bắt giận cũng chẳng được nữa, hixxx, con Michoo ở nhà thì ko có, nhưng mấy em kia thì có, oa oa oa
  6. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Ai Cập tôn sùng mèo
    Thời Ai Cập cổ đại, người ta tôn sùng mèo như một vị thần. Tượng của nữ thần mặt trăng và sự giàu có là bức tượng thân người đầu mèo, trên thực tế mèo được coi là sự hoá thân của nữ thần.
    Một nhà sử học cổ đại từng viết: ?oTrên các đường phố, mỗi khi diễn ra ngày cúng tế là ở đấy tập trung khoảng 70 vạn tín đồ đến quỳ lạy mèo?. Vào thời gian cúng tế, nếu như gia đình nào xảy ra hoả hoạn thì việc trước tiên là phải cứu mèo. Ai giết chết mèo dù là vô tình hay cố ý đều bị xử cực hình. Nếu mèo bị chết trong nhà thì đó là điều bất hạnh đối với các gia đình, mọi người trong nhà phải để tang nó. Năm 1860, các nhà khảo cổ đã phát hiện một khu lăng mộ lớn ở Ai Cập, trong đó mai táng 180.000 gia đình mèo, có nhiều xác mèo được ướp và đựng trong các hòm bằng đá quý.
    Người Ai Cập tôn kính mèo do đôi mắt của chúng giống như ánh trăng trong đêm tối, liên quan mật thiết với vị thần mặt trời. Vua Ba Tư trong chiến tranh đã cho binh sĩ một tay cầm mèo làm lá chắn, một tay cầm giáp xông trận, kết quả đã đánh bại quân Ai Cập.
    Ngược lại cũng có những ý kiến đả kích vì sự sùng bái mèo mang đến những điều không may mắn, bất hạnh. Do được nuôi dưỡng trong môi trường tràn ngập sự tôn kính, mèo đã mất đi bản năng bắt chuột, trở thành những con mèo lười và dẫn đến nạn chuột ở lưu vực sông Nile.
    (Theo Phong tục các nước trên thế giới)
    ---------------------------------------------------------------------
    Trời ơi! Giá bây giờ có đạo luật như thế này có phải tốt không. Những đứa nào giết mèo, ăn thịt mèo sẽ biết tay.
    Hôm qua mình nằm mơ thấy có một thằng mèo mướp rất gầy, định chăm cho nó béo như Fifi, Anton hay Pig nhưng chưa kịp chăm thì thằng BipBi bỏ nhà đi mất (chắc vì tủi thân đấy mà). Thế là lại quáng quàng đi tìm BipBi. Tìm được thằng bé vừa bẩn vừa gấy ngồi sau nhà, mừng quá hét lên thế là tỉnh dậy mất.
  7. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em Tun nhà em lai đi mất rồi, em vừa nịnh được mẹ em cho nuôi mọtt em mèo mới , bác nào có mèo con cho em đăng ký một em với, mèo cái là tốt nhất. Mà em phải bắt trước Tết các bác ah. Em vao trang cứu trợ mèo thì chăngt hấy trang đấy đâu nữa. Thanks các bác nhé
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Em Tam thể nhà tớ mới đẻ 3 con đấy, khoảng 3 tuần nữa thì bắt được rồi, nếu Assari thích thì để tớ nói mẹ tớ
    Nhà tớ bây giờ chuyển nhà rồi, không ở tầng một nữa nên mẹ tớ không dám nuôi nhiều mèo
    Hôm trước vừa cho em vàng và tam thể con đi mất rồi
  9. leromeo13

    leromeo13 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trời lạnh, tớ toàn bắt con Cún cho vào trong chăn trước rồi học bài 1 lúc, đến khi đi ngủ thì chui vào chăn đuổi nó ra ngoài Ấm lắm . 1 lúc sau nó lại chui vào. Ngủ với nó toàn bị nó nằm lên đùi hoặc ngực, khó chịu kinh khủng. Đã thế nó lại còn hay mê ngủ, thỉnh thoảng lại bấu vào người tớ
  10. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Em xin giới thiệu đây là Bush nhà em
    Chuyên gia có một kiểu ngồi dựa lưng vào tường

Chia sẻ trang này