1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Đây là em miu đanh đá nhà tớ. Cáu thật, tớ đi có nửa năm về nhà mà nó cóc nhận ra tớ. Grừ grừ ... Em miu nhà tớ thích nhất là ăn thịt bò khô. Em ý ăn nhiều quá bị đau dạ dày (cay mà). BÂy giờ là mùa đông chắc lại béo ú. Nhớ em miu quá ...
    Tớ đặt biệt thích loại mèo như em miu nhà tớ bé bé mà tròn xoe. Chứ mèo to đùng tớ sợ lắm, nhìn ác thế nào ý.
    Còn đây là em chó nhà tớ. Thấy 2 em có giống nhau ko
    Được alicela sửa chữa / chuyển vào 04:54 ngày 23/01/2005
    Được alicela sửa chữa / chuyển vào 04:58 ngày 23/01/2005
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, thông báo với "cả nhà" là em mèo Bi nhà tớ đã sinh hạ được 3 nhóc rồi ạ! Buồn cười ở chỗ nó thì trắng như bông, thế mà đẻ ra toàn mèo con mướp rồi tam thể, nhưng túm lại là đen xì. Bây giờ thì mọi người đã truy được ra "tác giả" của cái thai là đứa nào. Sở dĩ có sự nghi ngờ như vậy bởi trước đó có con mèo đen hay sang đứng trước cổng nhà tớ cãi nhau với em Bi, còn khi em Bi đi chơi lại hay ghé qua chỗ - mướp nhà đối diện.
    Khiếp nghĩ lại cũng hãi. Cái con này lần nào đẻ cũng thế. Hôm qua nó kêu suốt từ trưa khiến tớ lo ơi là lo. Nhưng đến tối mãi chưa thấy chị ấy động tĩnh gì nên tớ mới quyết định đi ngủ. Đang nằm mơ thấy mình là một nhân vật chính trong một thiên diễm tình thì chị ấy lên giường bắt dậy, đuổi thế nào cũng không đi, lại còn tỏ vẻ cuống lắm như đẻ đến nơi rồi ấy. Khổ thân tớ, để cho nó bớt lo lại phải lóc cóc mò sang phòng bên cạnh (phòng này có cái ổ dùng để đẻ của nó), nằm chênh vênh trên cái gường ọp ẹp để trông chị ấy đẻ. Thế mà cuối cùng cũng có đẻ đâu, cứ kêu suốt, chốc chốc lại thò mặt ra nhìn mình!
    Đêm qua đúng là chả biết lúc nào mơ lúc nào tỉnh. Khi thì thấy nó cứ chạy cuống lên, rúc vào chăn mình rồi lại đòi chui ra. Lúc thì thấy đâu như nó đẻ rồi, đẻ rất nhiều, năm rồi sáu đứa. Đến gần sáng thì chả thấy tiếng ả nữa, tớ mới nhỏm dậy tìm. Té ra ả thất vọng vì thấy mình ngủ say như chết, nên mới mò hẳn lên phòng bố mẹ mình để gọi mẹ mình xuống. Khổ thân mẹ tớ, cứ phải vừa ngồi ngủ gật, vừa phải giả vờ nhìn vào hốc tủ chỗ nó nằm cho nó yên tâm.
    Đến sáng thì kết quả như đã nêu ở phía trên. Cả nhà hơi thất vọng một tí vì không con nào xinh được như mẹ. Đã thế mọi người còn đồ rằng giai đoạn nó mang thai, do tớ cứ để wallpaper của máy tính là mấy em mèo mướp béo phì bên Hội yêu mèo nên bây giờ không con nào trắng cả. Tuy nhiên được cái mấy đứa này đứa nào cũng có vẻ khỏe mạnh. Nhất là cái đứa đầu tiên ấy. Chưa đẻ ra hết mà cả mẹ tớ và tớ đều nghe tiếng nó kêu ầm ĩ cả lên rồi. Nửa tiếng sau khi nó được sinh ra, vẫn nghe tiếng mèo kêu. Mẹ tớ hỏi: "Vẫn nó đấy à? Sao mà đanh đá, lắm lời thế!". Hehe, thì phải đanh đá thế mới "trị" được con mẹ Bi chứ!
    Bây giờ chỉ không biết nên đặt tên các em thế nào. Tớ định bụng đặt cái em lắm mồm kia tên "Ớt", nhưng còn đợi xem các em còn lại tính tình ra sao đặt một thể luôn.
  3. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    nhìn mèo của alicela tớ thấy buồn quá, phát khóc huhuhu. mèo nhà tớ bị bố mẹ tống cổ ra ngoài đường rồi. hồi noel tớ vê vn, bố mẹ tớ nhân cơ hội tớ không có ở nhà để canh chừng em mèo, vất em ý ra ngoài cửa. theo lời em trai tớ kể lại, em mèo sợ run bần bật, ngồi trước cửa nhà ca`o ca`o đòi vào, sau đó ngồi im ở đấy từ 10h sáng đến 10h đêm, không dám đi đâu. khổ thân, từ bé đến giờ nó có ra ngoài đường bao giờ đâu, không biết ngoài đó nhiều cạm bẫy thế nào. hihix, đến sáng hôm sau thì không thấy nó đâu nữa , tớ sợ nó ngã từ tầng 5 xuống, hoặc đến giờ chắc không sống sót được
    về vn, rồi quay lại đây 2 tuần rồi mới dám vào hội mèo huhuhu. thấy mèo mọi người nhớ nó quá cơ huhu. cứ mỗi lần ngồi vi tính, nó lại nhẩy phốc lên nắp vi tính ngoe ngoẩy đuôi trêu chủ. lúc học bài nó cũng mon men tre`o lên ..mông mình rồi ngủ ngon lành ( tại tớ học bài hay nằm sấp ) . lúc ăn cơm nó cũng lon ton chạy tới, mắt chớp chớp, miệng đớp đớp đòi ăn.....hix hix, nói chung đi đâu cũng thấy hình ảnh em mèo ở bên cạnh. sáng nào ngủ dậy cũng thấy em ý nằm bên cạnh gối mới nhớ chứ, bi giờ thì cô đơn 1 mình..........
    hôm nào tớ rảnh sẽ post 1 bộ sưu tập ảnh lên cho mọi người xem
    đây là ảnh em ý hồi bé xíu
  4. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hehe, TTVN lại sống rồi, nhớ mọi người quá, lập cái Hội yêu mèo mới mà chả có ai Lôi topic này lên cái nhỉ, thế này ăn Tết ngon rồi !
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ôi giồi, không có TTVN thì cũng chả sao, chỉ phải cái nhớ nhất Hội mèo. Chả biết tình hình các em các ẻm chuẩn bị ăn tết ra sao rồi. Em Xám Nhọ đang tập võ để sang năm đi đánh nhau ăn tiền đây này
    [​IMG]
  6. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, thức ăn cho mèo con của whiskas có đảm bảo không ạ? Mèo bé xíu nhà em chưa ăn được, nhưng em đang tẩm bổ cho con mẹ bằng đồ ăn mèo con. Tại con Bồng nhà em cách đây lâu lâu em cho ăn thử Friskies được mấy ngày bỗng lăn đùng ra ngủ mãi nên em sợ. Tại lần này trời lạnh hiếm cá tươi nên đánh liều mua 2 bịch về.
    Cái con Bi nhà em nó không thích ăn dạng bánh, chỉ thích dạng tươi loại cá ngừ (tuna) thôi. Mà em chịu không kiếm được túi to cho nó. Các bác có biết mua túi to ở đâu không, bảo em với. Em xin cảm ơn!
    PS: cái con mèo nhà alicela trông giống con Bống nhà em ngày xưa quá. Càng nhìn càng thấy giống, có điều Bống nhà em không bị nhọ nhem ở mồm như thế kia. Nhớ nó quá! Càng nhớ càng thương thằng bé...
  7. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ! May quá !....không ngờ tttvn lại tự zưng..sống lại thế này !,....
    To chị Trống choai : bố mẹ chị ghét mèo đến thế ạh......thế sao có em trai chị ở nhà cơ mà....sao....em trai chị không can....mà theo chị nói chắc nhà chị ở nước ngoài đúng không ạh....thế chắc là chẳng có nạn bắt trộm mèo như ở VN đâu mà chị....có lẽ em ý đã lạc vào nhà ai đó & được người ta nuôi ...cũng nên.....
    Tít ti Xi Xi nhà em....lớn quá quá quá zồi ! Bây zờ không ai tin nổi 2 đứa mới được 1 tháng 10 ngày nữa.......toàn ăn tranh của Tinh Tinh thôi......con thì béo úh...mẹ thì ngày càng gầy......mờ có bao zờ nhờ ăn thịt cá Zồng mà lớn nhanh không mọi người nhỉ ? ( con cá Zồng làm cảnh của bố em tự zưng chết--> zán lên cho mấy em ý ăn ạh...ăn mãi mới hết...to khiếp...)...Chậc...nhưng mờ em có muốn cấm 2 đứa ý cũng chịu zồi....láo toét lắm zồi......ăn sớm thế này không biết có bị sao không......nhưng nhìn 2 đứa ..thì khó mà ốm được........béo béo béo......
  8. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Con mèo nhà tớ ăn wishkat từ bé đến nhớn đấy, béo ú ra.
    Bố tớ cũng ko thích mèo, toàn doạ tống cổ mèo đi (tại mấy con chim hoàng oanh nhà tớ bị em mèo truy sát đến nghẻo luôn hic hic). May là mẹ tớ còn giữ nó lại vì mẹ tớ bảo nhìn thấy nó lại thấy giống tớ (???). Nhớ em mèo quá hic hic
    Con mèo nhà trong_choai mà lớn lên thì cũng giống em miu nhà tớ ý nhỉ
  9. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    em me`o nhà tớ vàng giống hệt mèo nhà bạn, mỗi tội trên lưng có nhiều đốm vàng hơn
  10. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác ạ ..em Fi Fi mừng quá cuời toe toét khi nghe tin TTVNOL sống lại rồi đấy ạ
    [​IMG]

Chia sẻ trang này