1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lucky_meo

    Lucky_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Kitty Edwards và con vịt đen
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Lucky_meo sửa chữa / chuyển vào 04:42 ngày 19/02/2005
  2. binhxp

    binhxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    he he , con mèo đen nhìn ghê quá ? thế các bạn nuôi mèo chó đem đi trạm y tế chích ngừa dại không vậy ? Mình nghe nói mèo mà cắn thì nó còn nguy hiểm hơn gấp 10 lần chó dại cắn đấy nhé . Hôm rồi trong chổ làm của ông anh mình có 1 con mèo dại đuổi hoài không đi bèn bao vây để bắc nó mà không may bị nó cắn cho 1 phát phải đi chích ngừa dại gần 1 chai lận đó , người ta nói không sao nhưng biết lỡ đâu nó mới vừa vồ em chuột thì sao , mà các bạn biết rồi á , chuột thì vi trùng nhiều vô số kể , vô người có nước là đi die .
    Bởi vậy mình rất muốn kiếm 1 em mèo Bắc kinh nuôi nhưng không biết các trạm y tế chó mèo có thuốc ngừa dại cho mèo chưa nhỉ .
    XIn chỉ các bác vài chiêu muốn nuôi mèo mập ú , lông mượt cực đẹp thì bắt nó đi thiếng là mập mạp bự liền hà ? he he he , cái này nói thiệt chứ , hôm qua qua nhà ông bạn đồng nghiệp thấy con mèo mày nuôi sao mập ú , nó bảo cho cho ăn bánh thực phẩm & thiến nó từ nhỏ nên mập quá trời luôn , he he đi không nổi nhìn là muốn cười liền he he he .......
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi may quá mọi người ạ! Sáng sớm hôm qua con Bi nhà tớ đã mang 3 đứa nhỏ về rồi! Kể ra thì cũng dài dòng, nhưng mà cũng lo phết!
    Chả là khoảng độ 2-3h sáng hôm qua, nó vác bé út ít (Víc) về. Con bé này được cái người bé bằng cái kẹo nhưng mồm thì to, nên khi nó trèo cửa sổ tầng 5 vào nhà thì cả nhà đã nghe thấy giọng con bé. Thế là mẹ tớ thương quá, vội ra giằng con bé khỏi miệng mẹ nó để mang vào ổ (đã có chăn đệm + đèn sưởi) của chúng nó. Điều này khiến con Bi nhà tớ "akay". Nó cứ nằm canh con nó suốt trong ổ, bỏ mặc 2 đứa nhớn là Ớt và Đốm trên sân thượng. Mà gió cứ rin rít thổi mới kinh chứ (đợt rét ùa về mà), làm tớ nằm bên phòng cứ lo ngay ngáy, nghĩ vừa thương bọn trẻ con vừa tức con Bi. Mà con này cũng gan cơ, tớ bắt nó lên tầng thượng để đưa mấy đứa nhỏ về, nó cứ không chịu, kiên quyết phải nằm trong tổ canh con Víc. Thế là tớ đành phải đầu hàng.
    Đến khoảng 5h sáng, nó lại cắp con Víc ra khỏi nhà. Lòng tuy thương nhưng tớ cứ phải tự an ủi mình, rằng thôi thì thà thế để 2 đứa kia không lạc mẹ còn hơn là an toàn được một đứa còn khổ sở 2 nhóc kia. Gần 7h thì nghe tiếng mèo con kêu trên nhà. Tớ đoán là trời rét quá nên nó đem con về. Rút kinh nghiệm lần trước, tớ dặn mẹ tớ không tham gia vào việc của nó, để nó từ từ xách con về. Được nhóc Ớt, nhóc Víc thì nhà tớ đã ầm ĩ lên vì tiếng mèo con rồi. Thương quá, tớ bèn ra đưa chúng nó vào ổ. Con Bi lại bắt đầu hoảng, nhưng có lẽ nó thấy cái ổ đó tiện nghi hơn tất cả những chỗ khác nên rút cục nó lại tiếp tục lên rước nốt bé Đốm về. Thế là an toàn. Cả nhà tớ thở phào nhẹ nhõm. Còn tớ thì vội lên sân thượng khoá cửa (từ rày đố mày đi được! )
    Hôm nay thì ổn ổn rồi. Nhưng con Bi nhà tớ thiếu sữa sao ấy. Khi tớ vào thăm, mấy đứa nhỏ xông ra đòi ăn. Tội nghiệp. Tớ mơi chỉ đưa cái bình sữa vào thôi mà con Ớt vội bám lấy tay tớ bằng 2 chân trước, miệng vội vã cắn cắn đầu cái bình. Thương ghê cơ!
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác pitty đã tìm thấy các em mèo
    Em mèo Xiêm nhà bác còi77 xinh ghê
    Mà không biết 17 tuổi mèo thì là bao nhiêu tuổi người nhỉ?
    Tớ cầu mong em ANton cũng được như thế, nhưng mới 2 tuổi mà thằng péo đã láo như thế thì 17 tuổi chắc nó đánh tớ và đuổi tớ đi quá
  5. Lucky_meo

    Lucky_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Khi xưa chưa péo ta nằm giường vưa khít nè
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Lucky_meo

    Lucky_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em Chăn nhà bác ThieuIot nè
    [​IMG]
  7. Lucky_meo

    Lucky_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ba thế hệ mèo nhà Khủng Bố Bà Bà nằm phơi nắng
    [​IMG]
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Thằng péo láo như quỷ đây ạ,
    Thích cái gì thì từ đứng lên lấy không cần phải hỏi ai
    Bị đánh thì sẵn sàng đánh lại, nhìn cái mặt hiếu chiến của thằng péo nè
  9. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng thích mèo. Nhất là nghe các bạn trong box này kể chuyện phải nói là tê-lê-mê (phê lòi mắt). Nhưng mà nuôi mèo thì không được, Bà Xã phản đối ghê lắm. Chả là hồi trước có ông bạn tặng cho con mèo vàng con đẹp lắm, mang về cũng nuôi được 1 thời gian. Mới đầu thì cả bà xã và ông cu Tít đều thích, nhưng từ hôm cô nàng chui vào gầm giường, gầm tủ ị bậy thì bà xã nổi cơn cáu giận. Bả vốn sạch sẽ và ghê các mùi hôi hám khó chịu mà. Vậy là đem về cho bà nội cu Tít nhà tớ nuôi. Cô Miu này về sau lớn lên ăn phải con chuột bị đánh bả nên "Trạng chết thì Chúa cũng băng hà." Mình may mà ko phải chứng kiến cái vụ ấy, chứ không thì thương ghê lắm.
    Mình khoái nuôi chó hơn, vì mèo vốn thân thiện nhưng không bằng chó, mí lại mèo chả biết tuân lệnh chủ giề cả, lại còn có tính vô kỷ luật nữa. Thích lên là "Bỏ nhà theo giai" thì ai mà chịu được cơ chứ. Mèo ngày nay được cưng chiều quá nên béo ị, lười biếng và chả biết bắt chuột giề, kể cũng chán. Lại còn rượu chè bê tha như tên Mèo Xù dưới đây thì không thể thương được hì hì..
    [​IMG]
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Em Anton péo nhà tớ vẫn còn nam nhi đấy, chưa tịnh thân đâu mà đã như vậy rồi

Chia sẻ trang này