1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi các bác, đặc biệt là Khủng bố bà bà
    Hehe em đang vui quá. Sáng nay vừa hì hục chụp ảnh đám nhóc nhưng mà giờ bị mượn máy đi mất rồi nên ko có ảnh mới. Chẹp chẹp thôi chả kiêng.
    Các cháu cuối cùng tên là Rùa, Tôm và Voi. Voi là con ra sau cùng, giống mẹ i xì đúc, còn 2 chú Rùa và Tôm có pha thêm tí trắng ở lưng nhưng ko nhiều như bố.
    Ở trong này nóng nên em chẳng phải lo lót vải gì hết, em để bọn nó ngủ trong cái thùng to lót giấy báo. Mấy hôm đầu cho Sâu uống sữa, nhưng mà sau một hôm nó uống gần 1 l sữa nó đi té re thì em sợ quá, cắt. Bây giờ lại ăn wishka như thường.
    Em về mở cửa ra là Bà mẹ trẻ chạy bổ ra, nằm ịch xuống sàn, để em và Taito ra nựng nịu. Nó làm như nó quan trọng lém í. Buổi đêm thì bỏ con nằm đó lên giường ngủ với em, hehe. Em bế con nó ra xem cũng ko sao, taito thì hay ngó vào, có lần nhảy vào nằm nhìn nhìn tụi nhóc hihi
    Nhưng có chị làm cùng cq em vào thì no nhảy bổ ngay vào thùng, ngồi gầm gào cho đến khi chị ấy đi khỏi. Chị í mà nhìn nó là nó nhe răng ra luôn.
    3 đứa nhóc thì chỉ có bú với ngủ, bé tí ti, nhìn...bắt đầu bịn rịn và ko có ý định cho đi, chết em rồi
  2. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
     
    Oh! Yeah! Come on, come on baby!!
  3. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1


    [​IMG]
  4. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    Đây là ông bố trẻ, chắc là thấy bị ra rìa cho nên.... chán
  5. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Rồi ngồi dậy sửa sang một số bộ phận lâu ngày không dùng đến, hehe, vợ sắp sinh rồi mà
  6. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Có bao zờ mèo lại khônng bao zờ leo trèo được không mọi người nhở......Tít Ti ý....zõ zàng không có tật zì ở chân....không bị khuyết tật..không bị ngã..nói chung là hoàn toàn bình thường....nhưng mờ trong khi Xi XI chạy lên chạy xuống cầu thang suốt ( được 2 tháng tuổi zồi mờ)...thì Tít Ti...ngay cả việc trèo lên ghế & nhảy từ trên ghế xuống cũng chịu........không biết em ý có mãi mãi bị thế này không nữa....
    Àh quên quên....em xin chúc mừng Sâu phát !....cần kinh nghiệm zì...cứ hỏi chị TInh Tinh..
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em tìm được mấy cái này ở forum mèo Tây, bọn chúng nó trông thảnh thơi quá đi mất
    Oánh nhau
    [​IMG]
    Xong rồi không thèm nhìn mặt nhau
    [​IMG]
  8. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Gần nhà tôi có một con mèo hoang không biết ở đâu xuất hiện. Nó bị què một chân, ghẻ lở đầy mình và mắt kèm nhèm. Bố tôi trông thấy, cho nó ăn một lần.
    Tôi muốn nuôi nó nhưng ở nhà không chịu, nuôi 4 con mèo ăn như hùm đã đủ mệt rồi.
    Kể ra nếu nó là mèo hoang khỏe mạnh thì mặc nó, nhưng què quặt như thế thì nó sẽ rất khó kiếm ăn.
    Đang khó nghĩ thì nhà gần đó làm một cái "nhà" cót ép ở cạnh nhà cho nó ở và nuôi ăn ở đó. Họ rắc kháng sinh lên vết mụn. Bây giờ nó đã lành, hết mụn, mắt cũng sáng ra. Chỉ còn khập khiễng thôi, và rất ngoan, rất biết nghe lời.
    Thế mới biết, yêu mèo cũng có nhiều loại.
  9. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    Đây là Sâu đêm trước khi sinh
    Tai to
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hic, mọi người ơi, tớ lại phải hỏi ý kiến mọi người rồi. Bây giờ bọn mèo nhà tớ nhớn rồi, chúng nó ăn được cơm hết rồi. Thế mà con Bi nó không chịu cho tớ đem 3 đứa xuống tầng 1 ở. Chúng nó cứ ở trên cái phòng tầng 3 thế thì làm sao tớ dọn nổi chuyện vệ sinh của chúng nó cơ chứ! Tớ cũng có đem thử cả lũ xuống tầng 1 và bọn trẻ con thậm chí còn thích, còn đi vệ sinh đúng chỗ cơ! Thế nhưng vấn đề là con Bi!!! Huhu, tớ cứ mang trẻ con xuống là nó lại tha đi! Đến là khổ! Biết làm thế nào bây giờ?!

Chia sẻ trang này