1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    nhì`n chú mèo vàng của lovesick2004 lại nhớ tới mèo nhà mình , hix hix khong biết bi giờ cu cậu lưu lạc phương trời nào rồi. mèo của ấy được mấy năm tuổi rồi thế? trông yêu quá cơ
  2. hoang_aut

    hoang_aut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Có ai ở HN muốn nuôi mèo không nhỉ ? Nhà mình hiện giờ có 3 chú mèo con: một vàng, một tam thể và một đen trắng. Bọn này nghịch quá, chẳng quản lý nổi nữa.
    Bác nào có nhu cầu giữ thùng gạo, đuổi chuột thì liên hệ ngay nhé.
    Được hoang_aut sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 08/03/2005
  3. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang chuyển về nhà cũ, không có adsl mấy hôm không online, nhận được tin của bác mèo mướp sợ quá, bác ơi thế Anton thế nào rồi? bác có đưa đi bác sỹ không? thế nào cũng phải có cách chữa chứ, dù sao bên đó vẫn hiện đại gấp mấy lần ở VN nên bằng mọi giá phải cứu được nó nhé, hic hic. Anton ơi chóng khỏi bệnh đi, nhớ Anton quá !!!
  4. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    ở đây các bác yêu mèo quá nhỉ! cho em hỏi vài câu với. em mèo nhà em mấy tháng nay tự dưng mập ú lên nhưng mà chỉ có mỗi phần bụng là to ra thôi, các phần còn lại thì vẫn như xưa. em nghi con mèo nhà em nó chửa nhưng mà hơn 4 tháng rồi mà vẫn không thấy đẻ gì cả nên em cũng hơi lo. em mới cho mèo nhà em ăn cái thức ăn cho mèo được khoảng 6 tháng, chẳng hiểu em mèo nhà em có sao không nhỉ? các bác giúp em với, có cần đưa em mèo đi khám không? nếu khám thì khám ở đâu nhỉ? em đang ở Hn. các bác chỉ cho em nhá. cảm ơn trước.... Thanx
  5. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Cần phải đi khám ngay bạn ạ, để lâu không được đâu. Lần trước mèo nhà mình đi khám tại Viện thú y ở Nam Đồng, gần trường Bế Văn Đàn í. Bạn cứ qua đấy hỏi là ngta chỉ ngay.
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Bùn quá, hôm nay con mèo nhà tớ bị cho về quê, con mèo mà tớ rất yêu quý, nó bị điếc bẩm sinh và trong cuộc đời ngắn ngủi của nó có bao nhiu là đau khổ :
    - Bị điếc nên 1 lần bị lạc, tưỏng trộm bắt đi, 1 tuần sau mới tìm đường về được nhà... Về được đến nhà là do tớ thông minh sáng suốt thả con mẹ của nó ra để con mẹ nó đi tìm ( hàhà, may mà 0 mất luôn cả 2 con)
    - Một lần trong đêm tối mịt mù, rơi từ tầng 3 xuống, hoặc bị trom vào chém, hoặc bị 1 lý do nào đó mà được phát hiện ra trong tình trang gãy hết xương sườn, máu me be bét, gãy quai hàm, cả gia đình chạy chữa mãi mới hồi phục.
    _ Sau đó, vì bà cô tớ rất yêu nó, xin về nuôi, 1 tuần liên nó trốn trong tủ, quyết đinh quyên sinh, không ăn uống gì, thế là thưong quá, lại phải mang nó về.
    _ Lứa sinh đầy tiên của nó được 3 con trắng muốt, đúng lúc nhà tớ sửa nhà, nó thấy nhiều người lạ, nên tha con nó lên tầng ba, nửa đường quay xuống tha tiêp thì con co nđầu đàn chưa mở mát, không biết đường nên rơi xuông.. huhu.. cả nhà tớ khóc suốt 1 ngày, còn em Còi đc thì gà okhóc thảm thiết.. huhu.. thưong quá..
    Thế mà bi giờ nó bị đem về tận trong quê xa xôi, mà ở quê thì chắc chả ai quan tâm đến mèo cả. .huhu.. biết thế tớ vào box mèo hỏi xem có bạn nào nuôi đuợc 0 thì tốt rồi.. hic..
    Xem mẹ con nhà nó xinh không này ( 1 con chui dưới bụng mẹ ý)
  7. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, nhà bạn đều thương nó vậy, chắc phải có lý do gi bất khả kháng mới cho nó đi như thế nhỉ. Dạo này nghe nhièu tin em mèo bị ớm quá, không hiẻu Anton péo thế nào rùi. Năm vừa rồi cũng là năm buồn của tớ, hai em mèo tớ nuôi nấng chăm bẵm từ lúc chưa mở mắt cũng lần lượt bỏ đi mất. Tớ không có ở nhà nên tụi nó bỏ đi không ai gọi ve được. Buồn mãi, vẫn hay vào box mình đọc tin tức về các em mèo nhưng chẳng post bài nữa. Tết vừ rùi nhà có chuột, định xin một em mèo về nuôi, vào box mình hỏi thì trang TTVNOL bi treo gần một thángNhưng tớ cũng xin một em mèo vàng về nuôi rui. Em mèo này có tên là Cún đuôi chìa khoá nhưng ngăn ngủn. Em này là lai giữa mèo ta và mèo xiêm, không hiẻu mèo xiêm thì có đặc diểm gì nổi trội nhỉ, Thiêu iot giúp tôi với, để tôi quảng cáo cho em Cún không cả nhà tôi đang kêu rầm trời vì nó phá quá
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Anton đã qua cơn hiểm nghèo rồi cả nhà ạ
    Tớ vừa trải qua 1 đêm kinh hoàng, Anton bị bí tiểu, mấy ngày không đi tiểu được nên bị nhiễm độc nặng. Tớ cố gắng cho em ấy uống thuốc và cầu khấn cho Anton khỏi bệnh để khỏi phải đưa đi BS vì khả năng có hạn, tự xác định là dù có việc gì xẩy ra với Anton thì cũng sẽ đều phải chấp nhận. Sáng hôm qua Anton hoàn toàn liệt, không đi lại, bơm thuốc và sữa vào cũng không ăn, toàn thân mềm nhũn, tớ thật là nhìn thấy con vật thân thiết của mình càng ngày càng yếu đi và sắp chết thế là không chịu đựng được nữa, đem Anton sang bên BS thú y, dù biết là mình sẽ phải hy sinh nhiều thứ. Đưa sang BS cấp cứu, thông tiểu cho Anton và truyền ngay thuốc các loại, Anton đã qua cơn hiểm nghèo. Lần đầu tiên trong đời tớ mới thấm thía tình cảm giữa con người và một con vật, từ trước đã có nhiều em mèo đã được nuôi nấng và cũng có em đã bị chết nhưng Anton là em mèo đầu tiên tự tay tớ nuôi nấng và ở cùng với tớ suốt những ngày một mình nơi xứ người, lúc em ấy gần liệt còn cố lết ra chỗ tớ nhìn tớ cầu cứu, thế là cả đêm tớ không tài nào ngủ được cứ nằm xuống là giật mình tỉnh dậy, đau nhói và cuối cùng tớ quyết định là phải bằng mọi giá cứu sống Anton. Vẫn biết là sẽ có rất nhiều điều còn tồi tệ hơn sẽ xẩy ra trong cuộc sống nhưng nếu mình làm hết cách rồi mà không được thì mới phải chấp nhận, còn nếu vẫn còn cách thì phải làm hết mình.
    Vào những lúc như thế chỉ biết tìm đến những người bạn trong Hội yêu mèo để viết vài câu hoặc nói vài lời chia sẻ, như KBBB nói đúng, phải bằng mọi cách cứu Anton...
    Thôi tự nhiên lại viết quá nhiều, dù sao mọi người cũng mừng cho tớ và Anton nhé, đã qua cơn hiểm nghèo...
    Cầu chúc cho các em mèo luôn luôn khoẻ mạnh
  9. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ặn giỏằi, mỏằông chỏÊy nặỏằ>c mỏt bĂc măo mặỏằ>p ỏĂ, tôi chặa gỏãp Antôn lỏĐn nào nhặng tôi quẵ nó nhỏƠt hỏằTi yêu măo này 'ỏƠy, chỏc tỏĂi nó giỏằ'ng thỏng Lơ nhà tôi nỏằa. ThỏƠy có bài cỏằĐa bĂc măo mặỏằ>p tôi cỏằâ kâo xuỏằ'ng tỏằông tư mỏằTt vơ sỏằÊ gỏãp phỏÊi tin xỏƠu. Hic hic, may quĂ, thôi tỏằ'n bao nhiêu câng 'ành, còn hặĂn là vỏằ nhà mà không thỏƠy nó, lúc 'ỏƠy mỏằ>i thỏƠy thà 'ỏằ.i cĂi gơ câng 'Ăng bĂc ỏĂ. Tôi mỏƠt bao nhiêu em măo rỏằ"i nên tôi biỏt cỏÊm giĂc 'ỏƠy lỏm. Chúc Antôn sỏằ>m lỏƠy lỏĂi 'ặỏằÊc phong 'ỏằT nhâ !
  10. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Assari ơi, mèo lai, đặc biệt là xiêm lai, có đặc điểm nổi trội là nghịch dã man và phá phách khủng khiếp, nhà tớ có mấy lứa xiêm lai rồi, 1 con còn đỡ, nếu 2-3 con hợp sức thì nhà cửa tan hoang. hihi, nhưng mà chúng nó khôn lắm, ví dụ như đi lạc mình gọi biết chạy ra để theo về, chứ bọn mèo ta khác thì cứ rúm ró lại chủ gọi cũng ngồi im

Chia sẻ trang này