1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em có thấy con mèo Xiêm lai nhà em phá phách gì đâu nhỉ? Mèo Xiêm có đặc điểm là tính hoang dã phai nhạt đi nhiều, nói đúng hơn là quen sướng rồi khổ không chịu được, thế nên ít đi hoang. Trộm vía Xám Nhọ nhà em chưa đi đâu xa bao giờ. Đấy, em biết mỗi thế, mà nói chung cứ thấy mèo là nuôi, chả cần biết nó thuộc thể loại gì đâu bác ạ. Đứa nào cũng thành giặc cỏ hết thôi
  2. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bác Lady mèo mướp cố lên
    Anton cố lên
    Mọi chuyện sẽ qua thôi, cái quan trọng là em Anton vẫn sẽ ở bên bác, vẫn là một người bạn thân thiết và biết im lặng của bác
    Cố lên nhé, có emmiu bự và 5 emmiu nhỏ luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho bác và Anton
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cả nhà
    Vài hình ảnh của Anton từ bệnh viện
    Đã có thể đứng dậy
    Nhìn thấy tớ là gào lên
    Nịnh bợ y tá
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Các bệnh nhân cùng phòng, có đến 5 bạn mèo bị ốm, 1 bạn chó phải mổ
    Bạn péo này cũng bị giống Anton mới nhập viện hôm nay, vẫn chưa tự đứng dậy được, bạn này gần 10kg
    Bạn này ốm nặng hơn , đã nằm 2 ngày
    Bạn này sẽ được xuất viện chiều nay
    Bạn này mới nhập viện không biết bị sao
    Bạn này nhát như thỏ đế nên phải để riêng
    Đây là thằng mèo của ông BS, trông nó khoẻ mạnh và trọc phú không này
  5. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Nhìn yêu quá đi mất thôi ,mình đành phải spam mà khen một tiếng vậy.
  6. Schtroumph

    Schtroumph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    LadyMM uiii sao anh Péo lại đeo cái gì trên cổ như mấy bà Soeur vậy ? :-) chúc mừng anh Péo lành bệnh mau mau nhé
    Schtroumph
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Các em mèo bị bệnh nặng không ăn được thì phải truyền thuốc và nước biển vì vậy phải đeo cái đó để khỏi cắn đứt kim truyền ở chân ra đó, chỉ có 3 em bệnh nặng, trong đó có Anton
  8. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ui ui 2 em này xinh quá, hôm Tết có đứa em trong SG ra chơi chỉ muốn mua 1 em trắng xù ma kiếm mãi 0 ra bây giờ nó lại vào SG rồi. Không có cách nào gửi vào được cho nó nhỉ
    @ldmm: Chúc mừng Anton đã vượt qua cơn nguy kịch và chúc em mau chóng bình phục. LDMM và Anton cố lên.
    @những ai có mèo sinh baby: kiếm 1 cái thùng cacton để tivi lót thêm vài cái khăn sạch, để chỗ kín đáo và an toàn tránh việc bọn mèo đực hàng xóm sang tòm tem với mèo mẹ có thể gây nguy hỉêm hoặc mèo mẹ sợ có thể tha con đi chỗ khác. Cho mèo mẹ ăn đủ chất thịt cá sữa và nước uống sạch. Trộm vía mấy nhóc nhà mình xinh quá nhưng đang kiêng 0 chụp hình hi hi hôm nào chúng chập chững sẽ làm vài pô trình làng. À mọi người ai có nhu cầu mèo thì đăng ký nhá. Mấy em toàn mướp pha với màu trắng có 1 em như là mặc áo hở nách ấy đểu cực.
  9. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú nhóc nhà em đang làm em bịn rịn quá đây.
    Bọn nó rất nhảm nhí, mặt tròn xoe, người thì như quả dưa chuột ấy. Buổi đêm ko biết làm sao mà em Sâu toàn tha con lên dúi vào người em. Mấy hôm liền đang ngủ tự dưng thấy có cái gì ngọ nguậy ở vai, mở mắt ra thấy 3 con nhóc đang dụi đầu vào vai mình ngủ ngon lành, bà mẹ với ông bố thì nằm tỉnh bơ dưới sàn cứ như ko phải là con mình Cứ tưởng là một hôm như vậy, ai dè cứ đến đêm là nó tống con cho em rồi đi chơi với taito, làmem cứ nằm lo đè phải đám nhóc + nựng nịu chúng nó.
    Có lần về thì thấy em Sâu kéo chăn xuống đất cho nó vói nhóc Tôm nằm, còn Voi với Rùa bị nhét vào 1 cái thùng bé tí trong gầm giường. Lần khác về thì thấy ông taito nằm trong ổ cho các con rúc vào bung, tìm mãi chả thấy cái gì để bú
    Chết mất, ko muốn cho ai hết.
    Get well soon, anh Anton nhé
  10. LiuYiFei

    LiuYiFei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    bác ladymeomuop ạ, nếu chữa được thì mình cũng nên cố gắng 1 tí. Chứ con vật mà mình nuôi thì tình cảm gắn bó lắm. Như nhà em đợt trước nuôi cả 1 đàn chó con, nuôi nó từ lúc mẹ nó mới đẻ ra.
    Thế mà chỉ vì không có kinh nghiệm nuôi chó con (phải chích ngừa carê cho chúng) mà chúng nó chết hết ,cả 1 đàn 7 con chó con, thương lắm các bác ạ. Mười phút trước mình còn đùa giỡn với nó mà chỉ có 10 phút thôi mà người nó cứ lên cơn co giật liên hồi. Mình ở ngay trước mặt nó nhưng mà mắt của nó đã thất thần rồi. Hướng mắt nó nhìn mình mà cứ như là không nhìn thấy gì hết. Thương lắm. Cứ cách mấy ngày là 1 con lại chết. Anh em với em khóc nhiều lắm. Nhà em chăm chúng nó từ bé tí (con chó mẹ đẻ chúng nó ở gầm tủ kế bên giường ngủ của em). Khi mấy con chó con bị ốm, con mẹ nó cũng bỏ ăn. Lúc chúng nó chết, nhìn vào mắt con mẹ thấy buồn lắm các bác ạ. Mình nhìn vào đấy mà khóc được đấy các bác ạ. Con chó mẹ bây giờ cũng bị mất rồi, nó bị bọn trộm chó bắt mất. Nhà em không chuộc được. Từ đó đến nay cũng đã gần 1 năm rồi. Rồi con chó Phú Quốc nhà em nuôi cách đây 3 năm nữa, nó cũng bị bệnh tiểu đường rồi chết rồi các bác ạ. Lúc nó khỏe mạnh , nó nặng phải đến hơn 20 cân. Thế mà khi bị bệnh, nó teo tóp lại chỉ còn độ 5-7 cân thôi. Rồi bệnh làm cho nó bị mờ mắt , nó không thấy rõ đường đi. Thương lắm. Buổi sáng trước khi đi học, em còn chia cho nó nửa tô mì thịt (nó hay gác đầu lên chân mình xin ăn lắm). Buổi chiều về thì mẹ đã đem nó xuống vườn rồi. Chưa kịp xuống thăm nó thì tuần sau nó đã chết.
    Bây giờ bố mẹ em không cho nuôi nữa vì con vật mà mình nuôi khi nó chết đi thì mình đau lòng lắm. Em ngồi viết mấy dòng này mà chảy cả nước mắt.
    Vì thế mà hãy cố lên bác ladymeomuop nhé.
    Chúc cho con Anton sớm sớm khỏe mạnh.

Chia sẻ trang này