1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hic, hôm nay tớ mới vào đây, đọc mấy dòng của esheep, ladymeomuop và LiuYiFei mà cảm động quá. Thương các em mèo và em chó qúa đi mất!
    Thôi cũng mừng khi nghe tin Anton đã khoẻ hơn. Không biết em bị bệnh gi, bạn Ladymeomuop nhỉ?! Cũng may có bác sĩ tốt. Mèo ở nhà mình chẳng có được những nơi tin cậy như vậy khi có chuyện.
    Tớ cũng nuôi nhiều em mèo rồi, và cũng nhiều lần khóc thương chúng nó. Bây giờ, mỗi lần nhớ lại những chuyện đã qua, vẫn còn thấy thương tâm lắm. Thế nên tớ cũng hiểu cảm giác của bạn Ladymeomuop cũng như các bạn có mèo gặp tai nạn hoặc ốm đau, mình nhìn, mình thương mà không thể làm gì nhiều giúp các em được.
    Giờ thì chỉ cầu chúc cho tất cả các em mèo của chúng ta - em nào ốm thì mau khoẻ lại, em nào khoẻ thì càng khoẻ hơn nhé!
  2. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Chúc Anton chóng khỏe. Những lúc bọn nó khoẻ mạnh chuyên phá phách sao mà bực mình ghê, đến lúc tụi nó ốm lai chỉ mong nó khoẻ lại rồi muốn phá banh nhà ra cũng được. Bây giờ ở nhà mà than phiền mèo ăn vụng hay phá phách mình lại bảo mèo nhà mình phá chứ mèo nhà ai mà sợ. Cả nhà chán không buồn kêu
  3. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chiêu "mèo nhà mình chứ nhà ai mà sợ" của bác Mèo xù hơi bị hay, đúng là nghe câu đấy thì...pó tay luôn !
    Đám bạn bệnh viện của Anton vui nhỉ, cái bạn 10kg nằm bẹp chắc cũng péo quá nên thành bệnh, thôi phải giảm cân cho Anton thôi bác mèo mướp ơi. Còn cái Anton nịnh y tá ấy, tôi lại thấy giống y tá nịnh Anton nhiều hơn ! ha ha ha. Lần đầu tiên tôi thấy có cảm tình với cái bọn tư bản đáng ghét này đấy, ở VN có tiền cũng chẳng cứu được chó mèo của mình đâu.
    Nhìn thằng mèo của ông BS gian tà thế, tôi lại nhớ hồi trước đem thằng Sún nhà tôi đi làm công công, nhà ông BS có một lão mèo già to vật, nhìn người lạ khinh khỉnh, xong ngồi chồm hỗm nhìn ông BS xử lý bọn mèo lạ, khoái chí ra mặt
  4. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm chẳng vào đuợc Net, cứ băn khoăn không biết béo Anton thế nào. Đêm qua thấy Ladymeomuop trên mạng, chưa vào đọc nhưng cũng thấy lo lo. May quá, đọc lại mừng cho Anton va Ladymeomuop. Định chúc mừng thì lại chẳng đăng nhập được.
    Thôi Anton như vậy là mừng rồi. Tớ và mọi người sẽ cầu trời khấn Phật cho thằng béo nhanh khỏi về với Ladymeomuop.
    Tớ hiểu cảm giác của bạn lắm. Tớ cũng mất mấy đứa cháu yêu rồi. Hồi thằng Xù chết, tớ mất mấy tháng trời không ngủ được, cứ đêm lại nhớ đến nó, lại khóc. Đến nỗi tóc bạc cả đám. Tớ chỉ tiếc không có cách nào cứu nó, khi nó chết trên tay tớ mà tó chẳng làm gì để giúp nó được, đau lòng lắm. Vì vậy bây giờ nói dại nếu Bipbi của tớ có ốm đau thì tớ có bán xe, nhịn đói tớ cũng cứu nó.
  5. r7_6581

    r7_6581 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    tớ có 3 chú mèo con 2 trắng 1 đen 2 tháng tuổi đây
    (hồi trước đứa bạn cùng lớp tặng con mèo mẹ bi giờ nó đẻ khiếp wá, mới có 1 năm 8 tháng tuổi mà đã đẻ 2 lần mỗi lần 3 nhóc rùi, fải tống bớt đi cho đỡ chật nhà.
    bác nào thích thì liên hệ nhé Lâm 9122929
    (mèo ta ko fải tây tầu gì đâu)
    nếu có chó con đổi cũng ok, hoặc đổi chuột vi tính ( chuột quang) hoặc 1 cái gì đấy hay ho cũng đc
  6. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu với các bác em mèo nhà em , trong hơi bị xinh đấy. hehehe... Ảnh chụp băng WC hơi bị mờ téo, các bác thông cảm nhé!
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai Anton mới được xuất viện cả nhà ạ, nó gầy và bẩn thỉu lắm. Dù sao cũng may mắn lắm đối với tớ là đã đưa Anton đi kịp thời, không thì sẽ ân hận lắm lắm. Mấy hôm về nhà không có Anton buồn ơi là buồn, nhưng vẫn cảm giác như nó đang trốn ở đâu đó. Tớ lấy cái gì có nylon suột soạt là cũng giật mình chờ xem Anton có chạy ra ngay không?
    Anton bị ốm, máy tính cũng hỏng giờ thì đường ADSL cũng hỏng, dùng dial up hơi chậm một chút nên tớ cũng chẳng vào net. Hôm nay vào đọc mấy bài chia sẻ của mọi người thấy cảm động quá.
    Em Sâu đã có babies rồi nhanh thật, hồi Anton vào hội yêu mèo cũng là lúc Emmiu mới túm được Em Sâu ở CQ, nhưng mà cũng phải kiêng cữ cho em Sâu không lại sinh con nhiều quá Emmiu không chăm xuể.
    Mấy em mèo cục bông của esheep đáng yêu thế, nhìn chỉ muốn nựng cho vài cái.
    Ông meoxu mất tích đâu mãi mới xuất hiện, nếu rảnh vào cái yahoo group của Hội yêu mèo xem mấy trăm cái ảnh của các em mèo nhé. May mà tớ post lên trước khi máy tính hỏng.Bây giờ mất hết trơn rồi.
    Tớ vẫn đang buồn quá nên viết vài câu thông báo với cả nhà, ngày mai Anton về nhà hy vọng sẽ vui vẻ hơn.
  8. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một chuyện kinh hoàng đã xảy ra.
    Em ốm, nằm bẹp trong phòng, ko nghe đt, tự dưng thấ;y có người gõ cửa. Ra mở cửa, là sếp, với ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào 5 con mèo, chính xác là một bầy mèo nằm trên chăn, giữa giường. Tí ngất.
    Sếp cũng cố bình tĩnh kêu ca là em đã hay ốm đừng ở chung với mèo, sao để cho phòng toàn mùi mèo...
    Nhưng tình hình là em sắp phải cuốn gói ra đi rồi huhuhu.
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em dạo này rỗi rãi đi chụp ảnh hoa hoét tĩnh vật, ngang qua Hàng Gà thấy em này nằm ngủ tự nhiên ở vỉa hè, thế là xông vào chụp, em ý thức dậy lườm cho một phát, chửi một câu, xong lại ngủ tiếp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc Anton nhà bác Mướp chóng khoẻ nhé.
  10. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Anton sắp được về rồi, sốt ruột quá ! Bác Mèo mướp post ảnh thằng péo cho mọi người xem nhé, ờ nhưng mà phải chúc luôn cả máy tính của bác chóng khỏi bệnh đã không thì hết đường liên lạc
    Thế hoá ra Emmiu vẫn chưa dọn ra ngoài ở à? Lâu như thế mà vẫn giấu được sếp thì hơi bị khâm phục đấy, một ổ mèo mà chúng nó không gào ầm cả cơ quan lên à, he he. Thôi ra ngoài ở là đúng rồi, cho chúng nó có chỗ múa may, cả 2 đứa bố mẹ nữa.
    Hội yêu mèo lại 97 trang rồi, Pittypat lại làm cái Part V thôi nhỉ, không biết topic này có được giải tăng số trang nhanh nhất không nữa.

Chia sẻ trang này