1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part IV

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuc1981

    phuc1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác trong hội yêu mèo...em là thành viên mới của TTVN cũng rất thích mèo nè...
    Dạo này thấy sức khỏe của các chú miu mình không được tốt cho lắm... các bác ơi hãy cùng nhau giúp các chú mèo trong hội đi... ý em là chúng ta hãy cùng đưa ra những địa chỉ Bác sĩ thú y có kinh nghịêm đễ chăm sóc các chú mèo yêu của chúng ta lúc "trái gió trở trời" ý mà....
    Hồi nhà em mới nuôi mèo.. chú mập mạp lắm nhưng chỉ một căn bạo bệnh thui mà yếu hẳn àh... lúc đó em lo lắm... hỏi thăm mãi mới kiếm được một chỗ tin cậy để gửi chú ấy vào... nhưng di trễ wa'' nên chú ấy đã ra đi... tất cả là do thiếu thông tin thui... em buồn mất năm trời...
    Nhưng bi giờ vui rùi... nhà em có đến 4 cô mèo tam thể với một chú cún xù rất dễ thương... hehe...
    Nếu các bác nào cần giúp đỡ trong việc đưa các chú đi khám bệnh nhớ liên lạc với em nha... ( nhiều người cho rằng đưa mèo đi khám bệnh là vô bổ lắm... em cực kì phản đối chuyện này... có lần em dắt chú mèo em đi chụp x-quang mà kiếm mãi mới có chỗ cho chụp hình đây)...
    Nếu bài em có trùng với những bài cũ thì các bác bỏ wa cho em nhé...
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá cả nhà ơi, Anton đã được ra viện, tuy bị gầy đi và hôi hám nhưng vẫn khôn lắm, vừa về đến nhà đã đi vòng quanh cả nhà , tớ mừng quá, thấy nhẹ hết cả người.
    Từ nay Anton phải ăn kiêng và ănloại thức ăn dành riêng cho bon mèo bị bệnh về đường tiết niệu.
    Tớ vừa tắm lại cho Anton vì quá hôi, cậu péo nhất định không cho chụp ảnh, chắc là sợ xấu ngượng với các em
    Tớ mừng quá, cám ơn cả nhà nhé, thật là hú hồn...
    Không chịu chụp hình nè
  3. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng Anton khỏi bệnh. mau mau khoẻ lại để chị ladaymeomuop chụp ảnh cho bà con xem nhé. cứ mỗi khi vào hội Mèo, nghe tin các em mèo bi đau ốm mình lại thấy buồn, dù giờ mình không bao giờ dám nuôi mèo nữa, nhưng mèo vẫn là con vật mình yêu quý nhất đấy.
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, sắp 100 trang rồi. Em lại kính mời các bác ghé qua đây bàn chuyện tiếp ạ:
    [topic]489710[/topic]
  5. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi thế bạn có ở HN không? Con Đen nhà mình bỏ ăn hoàn toàn, thỉnh thoảng lại nôn thốc ra toàn nước màu vàng. Giờ bế nó lên nhẹ như nắm bông vậy . Bạn có thể gợi ý cho mình tìm BS thú y ở đâu không?
    Lần trước mèo nhà bạn mình cũng bị như vậy. BS thú y nói nó bị virus gì đó, tiêm này tiêm nọ, nhưng chẳng có tác dụng gì. Nó "đi" rồi, mình sợ lắm
  6. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chẩn đoán : con mèo Đen này bị đường ruột rồi - chắc là do ăn phải thức ăn lạ đây mà.
    Cách chữa : dùng 1/2 viên TM (Trimazon) nghiền nhỏ - trộn vào sữa hoặc thức ăn khoái khẩu của nàng (chàng).
    Nếu không đỡ - đưa ngay đến Bác sỹ Thúy (Thú Y) - Ở Hồ Đắc Di có 1 phòng khám (không nhớ cụ thể - nhưng ở đối diện nhà Văn hoá quận Đống Đa thì phải)
    Chúc Đen mau khỏi để chủ đỡ sợ!
  7. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1

    Thank U eloiro .
    Tôi đã thử đủ phương pháp như: cho uống trimazon (thất bại, thà chết khát chứ k chịu uống) , cho đi khám tại chi cục Thú y Hồ Đắc Di (tác dụng quá chậm, lại còn có tác dụng phụ), bơm cháo + sữa (mỗi ngày kết thúc bằng một phía tèm lem thức ăn hôi hám, và một bên xây xước đầy tay).
    Nay kẻ địch đã chịu thua, đã chịu ăn và ngừng chảy máu. Tôi tin nó sẽ hồi phục nhanh chóng, vì mấy ngày ốm nặng mà nó vẫn rất tỉnh táo. Vui quá.

Chia sẻ trang này