1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo part IX

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đến lượt đám nhóc nhà meocon này
    Đây là em Bi trắng nhọ mũi
    [​IMG]
    Còn đây là em Bi đen mà chị Bống gọi là mèo ngầu
    [​IMG]
    Cuối cùng là tiểu thư Bi loang
    [​IMG]
  2. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    @Sozy chị meolemlinh nhé!!!Em cứ theo mấy cái bản giới thiệu của mọi người mà copy thui,chứ ai lại quên chị được
    @Ối giời ơi,!!!So sánh cái ảnh mí hoàng kim và mí hiện tại mà rụng rời,bàng hoàng !!!..Sao Mí lại tàn tạ đến như thế cơ chứ,nhất là cái ảnh đầu chị meoconNT post ấy ạh!!Mí nhắm tịt mắt,lông xơ xác,với hàng loạt vết tích,thật là 1 sự xỉ nhục cho tiểu thư!!Mong rằng Mí hiện giờ đã hồi phục lại dầnThương Mí quá..
    @Chị meoconNT,anh digital thêm ngày sinh cái!!Cả anh cadmank,..và các thành viên khác nữa
    Mèo con nhà chị meoconNT xinh quá!Đúng là ko có mẹ nên trông chúng ko được bụ bẫm nhỉ,tội nghiệp quá..Thế 2 đực 1 cái ah??
    Được mama_meo sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 19/05/2006
  3. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    @Chị Bống: Mí nhà chị trông đáng thương quá! Nhưng mà Mèo con khéo tay, lại nhiệt tình thế, chắc cũng sẽ giúp Mí nhanh hồi phục thôi. Chị đừng lo quá....
    @Mèo con: Con Bi đen nhà em trông ngộ quá. Đen sì như hòn than ấy nhỉ, chắc sau này thành... đầu gấu mất!
    @Mama_meo: Ngày sinh của anh hả, 06-08-1980. (Ngày Mĩ ném bom Hiroshima đấy! Sợ ko? )

  4. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Lại này: Cadmank3
    29.10.1982 (cái này không cần xin phép vẫn post, kệ, đố dám làm gì
    )
    Anh Cad bi giờ bận bịu lắm, vẫn đọc bài nhưng chả mấy khi post đâu em ạ...
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    @mama, Digital: Hic, ảnh chị mới chụp hôm qua ở nhà Mèo con đấy. Nhưngtheo lời mèo béo thì trông ảnh thảm hơn ở ngoài thật, may quá.
    Cũng tại chị, chiều nó quá, nên nó hay lạ người, lại một hai phen hoảng hồn nữa, nên bỏ ăn hoặc ăn rất ít. Trông vẫn thê thảm nhờ, nhưng mà được cái nó bắt đầu hoàn hồn rồi, không còn vẻ ngơ ngác, xáo xác như mấy hôm đầu. Hôm qua đã mon men ra chơi với chị Mèo con rùi, yêu không?
  6. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Nhìn em Mí thế là lại sức lắm rùi, chỉ có hơi gầy chút thôi. Mọi người mà nhìn em Mí hôm mới được gửi ra HN thì thê thảm hơn nhiều.
    Hôm đó em và anh mèo béo cạy cục cái hòm gỗ, vặn dây thép quấn rổ mãi mới lôi được được em í ra. Lông lá bê bết, người ướt nhẹp, không kêu tiếng nào. Một lúc sau đó trộn cơm cá cho em í, thấy em í ăn lấy ăn để mà thương. Mấy hôm sau thì mắt trầy xước, lem nhem. Em phải lấy bột kháng sinh ra bôi vào vết thương, lấy thuốc nhỏ mắt tra. Em í cứ ngoeo ngoeo...dụi dụi vào tớ. Có lúc em í chả tự ra ăn, em lấy đĩa bim bim or cơm cá đặt trước mũi em í, em í mới ăn cho. Cứ mấy tiếng lại ra dúi thức ăn một lần (buổi tối). Tối hôm sau, anh Cadmank3 nhìn thấy em Mí, lại bảo "sao lông em í cứ nhọn nhọn" hi hi hi thực ra vì em í bẩn, mà hôm đó đúng đợt trời lạnh nên có tắm táp được đâu, nhìn lông cứ bết bê vào.
    Hôm nào đi thăm em Mí, hi vọng em í vẫn nhận ra em, dù chỉ chăm em í có mấy ngày.
  7. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    @mama_meo: Ngày sinh của chị này 11-12-1981. Hic, mà cứ động đến hỏi tuổi tác là thảm lắm, già rồi, đâu có còn trẻ trung như các em nhà mình đâu
    @digital: Bi đen bây giờ đã như giặc rồi, chẳng đợi đến lúc lớn đâu ạ.
    Sáng nay cứ xông vào trêu con nhọ mũi, cuối cùng bị nó khùng lên đánh cho một trận tơi bời hoa lá, xong rồi nó ra chỗ khác ngồi lừ lừ nhìn, không thèm chơi với nữa. Thế là Bi đen mon men lại gần meocon dụi đầu như mách ấy, chết cười
    @chị Bống: tuần sau chị em mình chụp lại Mí lần nữa, chắc sẽ khác nhiều chị nhỉ
  8. mimiu_bong_erisa

    mimiu_bong_erisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!!!Em đã cố rình mà vẫn ko đc là thành v iên viết vào trang đầu của hội ah!!!Tiếc ghê!!
    Thôi, ít ra là có viết!!!Hơi muộn chút nhưng em vẫn xin chúc mừng hội mình lên nhà mới!Chúc các em mèo(và cả chủ của các em nữa!!)luôn mạnh khỏe, vui tươi là luôn xinh xắn đáng iu!!!!
    Em định post ảnh Bông lên cơ, nhưng mà thôi, ngại quá, máu lười lại nổi lên rồi!!!Khất mọi ng` cái nhé!!!
  9. Meo_U

    Meo_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, mèo em xinh qua'' đi mất... Nó trông khá giống một con mèo đã mất của chị, chị yêu nó nhất đấy.. còn thằng Tommy của chị bgiờ nó là con trai nên phá lắm, và mê gái nữa.. :-) hâhhhaa cả nhà chị chọc nó là thích kiểu " lái máy bay bà già " vì nó là trai tơ mà lại theo một con mèo già đã đẻ 3 lứa rồi, lại còn " rước " luôn em ấy về nhà chị ở => thêm 1 miệng ăn... Mà con mèo vợ ấy xấu tính lắm, mỗi lần cho ăn chị không phân biệt là " con trai " hay " con dâu ", chia đều khẩu phần, thế mà con mèo vợ cứ tranh ăn với chồng.. Chán thế ko biết !
    Gần sáng là thằng con chị cứ nhảy vào phòng réo inh ỏi đòi ăn làm mất giấc ngủ của chị, bực lắm ! Nhưng mà ko thể đổ đồ ăn trước được vì đổ bao nhiêu là " con dâu " chị chén sạch ngay => chị vẫn tiếp tục bị làm phiền.. :-( mỗi lần muốn ngủ yên ổn thì phải đóng cửa sổ lại !!!! Chán thế !
    Đấy là câu chuyện ngày hôm nay.
    Em ơi, con mèo em xin hay mua ở đâu xinh thế ? nó giống gì thế hả em ? chị cũng sẽ tìm 1 CÔ Mèo mà nuôi, chán male cats lắm rồi, trước giờ toàn nuôi mèo cái ngoan ngõan và nũng nịu bao nhiêu, thằng mèo nhà chị chả biết làm nũng gì cả...
  10. songvuikhoecoich

    songvuikhoecoich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Tớ cũng yêu mèo lắm, xin đăng ký vào HYM có được ko?
    Trước đây nhà tớ nuôi một con mèo cái, nó đẻ nhiều quá nên cả nhà... sợ, đành gửi về quê nuôi.
    Hiện giờ nhà tớ còn em Phốc thôi (là một trong những đứa con của con mèo cái đó). Em Phốc tớ nuôi xinh lắm... Đã mấy lần tớ up lên HYM rồi đó.
    Đây là những hình ảnh mới của em Phốc...
    [​IMG]
    Em Phốc nhà tớ rất thích ngồi trên giỏ xe
    [​IMG]
    Còn đây là hình ảnh tớ chộp mãi mới bắt được khoảnh khắc này đấy..
    [​IMG]
    Chúc cả nhà ngày nghỉ vui vẻ nhé

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này