1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo part IX

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, không phải chị nghi ngờ gì em nhưng sao mẹ em cho em nuôi lắm mèo thế? và tình yêu mèo của em có lớn hơn uy quyền của mẹ em không?
    Chứ đọc cái đoạn vàng vàng ở trên, chị hãi cho tương lai mấy bé mèo quá
    Có gì không phải bỏ qua cho chị nhé, chị chỉ vì thương mèo quá mà chưa từng thấy ai có điều kiện nuôi mèo như em nên mới thắc mắc thôi
  2. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    :( em chỉ sợ chúng nó bé quá em ko kham nổi , 9 con mèo ... hixx... ko ngờ mơ ước thành sự thật cũng ko ngọt ngào như mình tưởng < vì mẹ em cứ bắt mang đi thôi chứ ko phải vì em ngại cực ... >
    Hôm nay em đã thả xích cho con mèo mẹ và 3 con mèo con tuy mới về đc gần nửa ngày nhưng đã chạy lung tung < lại còn lẫm chẫm đi theo mình nữa chứ , sướng thế >
    Nhưng thật là quái lạ :( mèo mẹ chỉ uống sữa chứ ko ăn cơm < cá hộp > , cho pate gan cũng ko ăn < chỉ có mèo con ăn :(( , phí công mình thức đêm nấu cơm >
    Mí lị đau lòng quá , xuyến < con mèo tam thể nhà em - siêu đành hanh > nó dỗi em rồi :(( ... nhưng dỗi thì dỗi chứ cơm cá thì vẫn đòi ăn :|.... ghét thế ...
    :( bây h thì phải ra chỗ cái chị piko ở trấn vũ hỏi lũ mèo con thế nào ... rồi ra lư trà quán quậy phá bác loa kèn he he he....
    ------------------------------------------------------------
    èo , nếu em nhận thêm được 4 bé của chị piko thì mới là 8 em .... cộng cả xuyến nhà em là 9 ....
    đúng là mẹ em chẳng cho nuôi , nhưng em sợ quái gì :D , nuôi đến khi nào chúng nó nhớn , tìm đc chủ tốt cho nó thì thôi ...
    còn con mèo mẹ em cho người ta thịt .. hix... con mèo đó bị liệt , vì em vớt dưới hồ lên , bụng nó cứ trương phềnh lên , ko đứng lên , ngồi lên đc , em toàn đút sữa cho nó ... nói phải tội , đàng nào em nó cũng .... em nuôi thêm vài ngày làm phúc thôi mà chị ....
    nếu mẹ em bắt em mang lũ mèo đi ,cùng cực ko giữ lại đc thì em đã có chỗ khác để nuôi :D các chị đừng lo .
    ---------------------------
    Mọi người động viên em nhá........!!!!!!!!!!!!
    ---------------------------
    :À , em ko tốt bụng đâu hị hị....
    Được ngan_ngam sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 01/06/2006
  3. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Bạn ra hiệu thuốc mua thuốc nhỏ mắt của người í rồi nhỏ cho em í chắc sẽ đỡ đó.Em Mí của chị Bống hôm đầu mới ra mắt cũng chảy nước mắt suốt thế mà tớ nhỏ cho em í mấy giọt đỡ ngay. Hi vọng mắt em í bị toét nhẹ thôi. Nếu không đỡ thì bạn phải mang em í đi khám thôi ko thì khổ thân em í quá. Mà tớ thấy bạn yêu mèo quá cơ thế mà ko biết để tham gia off cùng chúng tớ hôm CN tuần trước. Đợt sau tham gia off mới bọn tớ nhé
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    1. meoc on_sa đã trực tiếp gặp ngan_ngam rồi bạn ạ.
    Bạn mattroiphale có lòng không nhỉ
  5. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    :( em nhỏ rồi nhưng ko khỏi... mà dở hơi nhà em ko bao h đi ra khỏi cửa , thậm chí ko xuống đến tầng 1 , ko bao h chịu nhốt , chịu xích :D ..... bắt nó đi bác sĩ cũng là cả một vấn đề .... chiều quen rồi ........
    còn mèo con chưa dứt sữa thì tắm ko đc , thuốc xịt càng sợ ... làm sao cho hết bọ đây..............
  6. kienpc

    kienpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em Ngan_ngam đúng là ngôi sao sáng của HYM.
    Nếu em cần gì để chăm sóc lũ mèo hãy nói cho mọi người biết ngay nhé.
    Đã vote cho em 5 *, ko biết đã lên chưa nữa.
    Chúc em mọi điều tốt lành
  7. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em chịu khó bắt rận cho đám nhóc đấy nhé. Ngày trước chị mới bắt Bi về cũng đầy rận. Ngày nào cũng vần ra bắt, đếm được mỗi lần 40, 50 con cơ. Vài ngày là hết thôi mà em. Nó bé tý tẹo thế, đừng mang ra tắm không có nó sợ đấy em ạ. Chịu khó em nhé!
  8. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Mis Bống ơi, tớ có lòng thật nhưng hiện tại nhà tớ có 2 muớp to ( 1con 3 chân đã từng kể) , 2 mướp nhỏ (chắc săp bị má mì cho tách hộ rồi ), cộng thêm một thằng vàng công công ở nhà chồng nữa nên...... Trên đời này tớ chẳng khoái gì hơn là ôm mèo với bắt rận cả nhưng kể từ khi tớ get married và have baby chúng nó như thành mèo hoang í, tội lắm , không biết bao giờ mới được thơm, ôm ấp chúng nó đây. Mis Bống chuẩn bị lấy chồng, có baby khắc hiểu tình cảnh đấy mà
    Tớ thắc mắc với em ngan_ngam vì tớ thấy tớ cũng nổi tiếng từ bé trong khu xóm là yêu mèo, oánh/cãi , ăn vạ, khóc lóc với gia đình mà cũng chưa bao giờ được nuôi quá 3 con mèo cả nữa là 7 con như em ngán ngẩm-người có mẹ (xin lỗi em) nỡ đưa 1 con mèo sắp chết đi cho người ta thịt. Mẹ tớ không thích mèo nhưng cũng không bao giờ làm thế cả, thấy tớ cố gắng chăm nó, nếu không qua khỏi bà còn đi chôn hộ ........
    Mấy lời dông dài thanh minh với HYM thôi,
    Ngan-ngam ơi, cố gắng chiến đấu và chăm mèo nhé, chị hơi ganh tỵ với em đấy, được ôm cả một bầy mèo ....Tặng em nè
  9. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà, mấy hôm nay túi bụi việc nên chưa post kịp nội dung thể lệ thi Ảnh mèo. Hôm nọ, mọi người đã bàn sơ qua về thệ lệ. Dù có một số người nhắc em lập topic mới thông báo về cuộc thi nhưng em nghĩ nên bàn cho chu đáo và chuẩn bị cho cẩn thận rồi hẵng thông báo không thì mọi ngừơi lại nhao nhao lên hỏi sẽ không trả lời xuể. Cả nhà thấy được không ạ.
    Dưới đây sẽ là bản nháp của thể lệ thi ảnh mèo đã bàn hôm CN vừa rồi.
  10. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    hixx... em vừa mới đi ra trấn vũ , chả thấy cái cửa hàng nào là piko cả , mà chị piko trong diễn đàn bảo em mang mèo về mà chả thấy online .... :(( ...... sốt hết cả ruột.......... số nhà 86 thì ko tìm ra .... :((.... mà tìm ra đc cũng chẳng dám vào hỏi , chả lẽ " bác ơi cho cháu hỏi chị piko " :((........ sầu quá mèo ơi.....
    Đã thế ra vô thường quán thì lại đóng cửa .......!!!!! Huhuhuhuhu..........
    bà chị piko ui.... ......
    ----------------------------------------------------
    :D cám ơn các anh các chị vote cho em nhé đợi về nhà em vote lại cho mối người 5* .......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này