1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo part IX

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songvuikhoecoich

    songvuikhoecoich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, chú mèo trắng nhà bạn đẹp thật đấy. Rất tiếc là em Tôm trắng đó đã bị cho đi.

    Để cho mèo khỏi... đi bậy, khi bắt mèo về nhà, bạn lấy một sợi dây nhỏ, đo đuôi em í rồi bỏ vào chậu xỉ than, hay cát (nơi bạn muốn em í... đi vào đó), cho em í biết: đây nè, đuôi mày đây nhé. Từ lần sau... đi đúng nơi nghe không!
    Bạn cho em í ngửi sợi dây đó và để vào chậu xỉ than đó. Cho em í ngửi lại một lần nữa (sau khi để sợi dây vào chậu). Vậy thôi! He he... Đây là kinh nghiệm của tớ. Bạn nào có kinh nghiệm nào khác thì mách blackstar nhé
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ

  2. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    A cháu chào bác vẹt , mèo nàh bác đẹp quá...... cho Xuyến nhà cháu sang " chơi " một buổi nhé .... :D....
    ------------------------------
    MÀ mấy con mèo con bắt đầu ăn cơm nát < hix.. sáng nào cũng nấu cơm cho mèo , vì nhà em ko hay ăn cơm lắm ... >
    tó toàn bậy ra gầm giường với gầm bàn em thôi hixx hixx... chậu xỉ cao quá mèo con ko trèo lên đc , mà có trèo đc vào chắc cũng chết ngập trong Sh!t của mèo mẹ... hixxx.. con mèo mẹ này già quá và bị giun .... mai em đi mua thuốc... hôm nay bảo ra gần nhà bác loa mua thuốc mà ko hỉu ngủ quên béng mất ...
    :D 9h em đi sang nhà Mr Bận rộn rước 4 em mèo tội nghịp về ... mong là chúng ko quá bé ....
    Bây h thì lên cho mèo ăn thôi .........!!!!
    < À , :D từ nay em chả pahỉ giấu diếm mèo nữa vì mẹ em nhìn thấy rồi và em cũng ăn chửi rồi ... ... nhẹ cả nợ ...>
  3. meocon_sa

    meocon_sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    về cái vụ dạy mèo đi vệ sinh thì thế này nhé, bạn lấy một cái chậu xỉ hoặc cát dành cho mèo đi vệ sinh ấy, xong rồi xúc cái bãi mà nó đi trước (ớn nhỉ), nước giải cũng được vào đó, dẫn nó ra đấy vài lần cho nó quen mùi, hì, thì nó sẽ chịu đi vệ sinh vào đấy, hì, lúc nào thay xỉ hoặc cát, nhớ đừng bỏ hết chỗ cũ đi nhá, bớt lại tí chút (giữ mùi) hì. Cái vụ này có hướng dẫn trong sách nuôi mèo đấy, bạn thử xem sao.
  4. greenvetHanoi

    greenvetHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    mama_meo à đâu cũng thế thôi!Miễn là yêu quý vật nuôi.Mình viết đã khá nhiều bài về phòng trừ dịch bệnh,chăm sóc và điều trị cho mèo ở vietpet.com rồi.Rất mong các bạn hỏi thật nhiều về chăm sóc sức khoẻ mèo nhé.Phần nào mình đã giải đáp kỹ ở Vietpet.com.mình sẽ gửi link,phần nào mới mình sẵn sàng tư vân các bạn.Chắc cũng nhiều bạn biết BSGV ở trang này.Cám ơn sự quan tâm của các bạn.
  5. greenvetHanoi

    greenvetHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    "meocon_sa " và các bạn có nhiều kinh nghiệm hay cả "Dân gian" lẫn "hiện đại" luyện cho mèo không đi bậy.BSGV xin đưa ra tổng kết các nguyên nhân của thói quen"vô tổ chức này nhé:
    1.Do không được chú ý luyện tập đi VS đúng chỗ từ nhỏ.
    2.Mèo cần"giấu" của quý nhưng lại ko có chỗ và chất liệu :xỉ than,cát khô...để giấu.
    3.Do chăm sóc "quá tốt":ăn nhiều bữa,nhiều chất tanh,mỡ...nên nhiều lúc mèo chạy "ko kịp"!!!
    4.Do đặc tính cá thể:lười,béo ị ít vận động,bạ đâu bậy đấy.
    5.Do đến thời kỳ phát dục,mèo đực thường hay "xit" lung tung để hấp dẫn cái.
    6.Do mắc một số bệnh đường ruột mạn tính,nhất là mèo non nhiễm nhiều giun sán,luôn luôn tiêu chảy ướt bẩn hậu môn,tất nhiên chưa phải bệnh,vẫn ăn tốt.
    7.Do tuổi tác: Mèo trên 6 năm tuổi có thể biểu hiện "lú lẫn" không còn được sạch sẽ như trước nữa.Nhiều con mắc bệnh u hoắc ung thư đường tiêu hoá còn rỉ cả máu tanh ra đường hậu môn.
    8.Do nuôi thêm nhiều mèo,nhất là mèo lạ mới nhập đàn,hay đánh nhau,mèo Bố thường tìm ổ mèo con để tiêu diệt các con đực...Ẩu đả xảy ra,đương nhiên là văng vãi bừa bãi rồi.
    9.Mèo con nuôi thiếu ánh sáng dễ bị bại liệt,bụng phình to,lưng cong,lê lết,hay Vệ sinh tại chỗ.
    Các bạn hãy cho thêm kinh nghiệm và cách giải quyết vấn đề này.Việc "cho đi" hoặc"dịch vụ nhân đạo" chỉ là biện pháp bất tắc dĩ thôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Về cái vụ mèo bậy thì phải ĐÔNG TÂY Y KẾT HỢP VỚI CÚNG.
    Phương pháp: thực hiện đồng thời như sau:
    1. Lấy 1 cái que, đo từ đầu đến đuôi rồi bẻ làm 3, vứt vào chậu xỉ than hoặc toa lét (nơi sẽ làm cái toa lét tương lai cho mèo)
    2. Nếu lỡ tè hoặc bậy ra thì :
    - Lấy khăn lau nước tè rồi thả vào chậu
    - Gắp cái thơm thơm đó thả vào chậu
    Chú ý lau thật sạch, thêm chút VIM với COMFORT. Đảm bảo sẽ ngoan ngay!
    Ai làm đúng thì nhớ WWW nhé!
  7. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    hi hi hi mình có vài thắc mắc:
    1. lấy khăn lau cái gì, lau mèo à, lau vào đâu
    2. cái thơm thơm là cái gì
    3. Chậu đó là chậu gì, chậu nước hay chậu xỉ hay ...
    Chưa thể WWW được
  8. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Tiếp thu ý kiến, em test chữ ký mới nha
  9. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Tại sao ngan_ngam lại gọi anh là Mr Bận rộn nhỉ? Lũ mèo thế nào rồi em? 1 lần nữa cảm ơn ngam_ngam và anh trai em nhé. Mong cho lũ mèo có thể bú được ở con mèo mẹ...
    Mà tay em bị mèo cào, chắc đau lắm nhỉ...
  10. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Là lá la.... mèo mẹ cho mèo con mới bú chung rồi.... mong là còn sữa....
    Anh Digitalheart very tốt bụng - anh ấy ko chỉ đưa em đi đón mấy con mèo con mà còn mua cả sữa dielac cho bé từ 0-6 tháng tuổi nữa :D .
    Mấy con mèo con mới quá bé , và được cho ăn sữa ngòai nên toàn mùi chua của sữa , em mang về nhà mèo mẹ ko chịu gần nên phải đem tắm cho giống mùi con nó nó mới cho bú .
    Lúc em mang mèo con đi tắm , chúng nó kêu ầm lên .. mèo mẹ hình nhưu xót hay sao mà cứ quanh quẩn , còn định nhảy vào chậu nước cắp con ra nữa ......
    Ban đầu em vật mèo mẹ ra , giữ cho mấy con kia bú bù , nhưng hình như lâu ko có mẹ nên chúnga nó mất khả năng tìm tí :D ...
    Bây h phải tẩm bổ cho mèo mẹ... ko thì ko đủ sữa nuôi 7 mèo con.. hix hix....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này