1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo part IX

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn giúp em ngan_ngan. Khi nào lệ quyên các bác cho em đóng góp với!
  2. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhận nuôi 1 em mèo gái, mượt nhà tớ hơi ác ko biết làm thế nào để nó chấp nhận nhỉ? mượt nhà tớ thick có bạn lắm!
  3. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ko biết 2 em này ở với nhau thì con sẽ là... mèo mướp ko nhỉ
  4. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Lại vặn vẹo linh tinh roài.
    1. Đã nói là "lỡ tè bậy" thì đương nhiên... ko lau mèo đc rồi Lau kịp thì giỏi quá Lau cái vũng nước thôi.
    2. Cái thơm thơm ấy là cái "gắp" được và nó... có mùi thơm thơm. Thế thôi
    3. Gắp mấy cái thứ đấy cho vào chậu rửa tay thì... thơm phải biết. Đáp án còn lại sau khi dùng phép loại trừ là chậu xỉ than.
    Chúc cả nhà vui vẻ!!!
    (Dạo này vừa bận vừa lười)
  5. blue_eyeshadow

    blue_eyeshadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, hm nay mình mới vào đây lần đầu. Nhà mình nuôi một em mèo cực xinh, đã được gần 1 năm rùi.
    Mèo nhà mình đang có chuyện. Hix chả là t6 tuần trc bố mình có cho nó đi thiến, lúc đấy mình k có nhà, chiều về thấy nó vẫn còn bị chảy máu. Nghe bố mình kể lại thì lúc làm dụng cụ rất thô sơ, k có thuốc j đặc biệt cả.
    Tuần vừa rồi nó vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường, nhưng máu vẫn chảy, tất nhiên là rất ít. đến tối nay mình bế nó thì tay mình vẫn bị tý máu.
    Mình hơi lo, vi cũng đã hơn 1 wk rồi mà vẫn chưa bình fục hẳn. K biết nó có bị làm sao k, co fải cho đi khám k? Bạn nào biết hay có kinh nghiệm trong chuyện này thì giúp mình với nha.
    Thankx nhìu.
  6. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Thương quá! Mà nghe sis Bống Xinh kết nạp nhóm multixau là cũng muốn sang trông hộ để cho em ngủ lắm đấy.
    Cố gắng nhé!
  7. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Trc nhà mình cũng nuôi toàn mèo đực, năm ngoái mới dám nuôi mèo cái. Các cu cậu bị "xử lý" gần hết vì hạn chế đc kha khá đi chơi đêm và kêu ngáo ngáo gọi bạn buổi đêm làm cả nhà mất ngủ. Mình thấy:
    1. Xích cổ cu cậu lại, ko cho chơi bời lang thang, bẩn lắm.
    2. Chỗ ở phải thật sạch. Ngồi vào chỗ bẩn là hỏng bét.
    3. Bạn thử "vạch" ra xem có nhiễm trùng mưng mủ gì ko hay chỉ chảy máu ko thôi? Nhiễm trùng thì phải cho đi khám ngay. Nếu chỉ rỉ máu không thôi thì mua lọ Clorocid dạng bột, lừa lừa cho cu cậu ngửa ra rồi rắc lên chỗ chảy máu. Chú ý là cầm cả lọ mà rắc, hoặc đổ ra thìa rồi rắc nhé, không cho ra bông rồi thấm vào vì như thế sẽ bị đau, cậu ta tức là cào thẳng tay đó.
    Chúc ku em nhà bạn càng ngày càng xinh như ku em nhà bác... thầy tu
  8. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Chị thư sáng mai qua giúp em chút đc ko ? Khéo em phải rửa nhà , và lũ mèo con thì cần tắm....hix.... tối tay em mệt quá ngủ quên xừ nó mất ..... quyết định đêm nay đình công ko dọn nhà nữa ......
  9. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    cố lên bạn nhé , giá tôi mà ở trên đó không khéo ngày nào cũng sang làm phiền bạn và lũ mèo mất ...
    con Còi nhà em hôm nay lạ lắm , sáng thấy nó liếm lông rồi .... gặm luôn 1 phát bứt lông của nó ra .... chẹp chẹp
  10. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em ngan_ngam quá! Chị ở xa ko có sang giúp em liền! Khi nào mèo con cứng cáp chị sẽ rước 1 em về nuôi nhé! 9 con miu mà lớn em ko có sức chăm chúng đâu! Hay em mua một cái chuồng mèo rồi cho chúng nó vào! Mua cát vệ sinh cho mèo thì ko có mùi! Em có thể để chúng ra ban công. Khó khăn quá thì em bảo mọi người giúp đỡ nha! Chị cũng sẽ giúp em. Chúc em khỏe mạnh để chăm lũ mèo! Nhất định là ko được cho Mẹ em mang đi cho thịt đâu nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này