1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo part IX

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 18/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Anh chị ơi, dù muộn màng nhưng liệu em có thể tham gia hội mèo ko? Em yêu mèo lém, ko kém bất cứ ai đâu. Nhưng nếu mèo hư thì trừng trị cũng thích đáng lắm. Từ trước đến giờ nhà em đã có mấy đời mèo. Em ko nỡ cột tụi nó nên thả rông cho nó đi ~~> đi luôn Nhưng con mèo nào em nuôi cũng to lớn, khoẻ mạnh và đáng yêu lắm cơ.
    Hiện thời em đang nuôi 1 con mèo xin từ bạn, bố no'' là mèo Tây, mẹ là mèo đen tuyền. Nó sinh ra lại kòn kó mắt màu xanh dưong & 1 cái đuôi chìa khoá(thế nên nó khôn lém đó) Chẳng hiểu nó có hiểu là nó được lai từ 2 "nhà quý tộc" hay ko mà cô nàng điệu lắm cơ, ngủ luôn luôn hất em ra khỏi giường và chiễm chệ nằm giữa giường hoặc giữa gối. Hik hik! Tuy nhiên từ lúc bé tuổi "nàng" bắt chuột giỏi lắm. Và kòn kó biệt tài nữa là tự mở cửa "miễn sao cửa ko chốt" làm cả xóm em phải xuýt xoa khen(xóm em nuôi có tổng cộng 23 kon mèo, có mỗi 1 cô chó) Vừa rồi nó đẻ lứa đầu mà em vinh dự đỡ đẻ lúc nửa đêm (buồn ngủ chết), gồm 2 chàng mèo giống mẹ lém(1 con đuôi thẳng) và 1 cô nàng đen trắng cũng yêu ko kém (3 kon mắt màu xanh dưong luo^n)
    Em post thế hi sơ qua buổi ra mắt thôi, hì hì. Em có một kỉ niệm về mèo nữa cũng rất đáng nhớ. Xin vui lòng coi cuối trang chủ web www.love.easyvn.com/lovekit
    Được lovekit sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 12/07/2006
  2. Hungmn

    Hungmn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Đã update cho 3 em miu nhà em tham gia thi mèo xấu Cố lên em nhé, có 3 ngày thôi đó
  3. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Up nhà cái nào!
    @mama_meo: Bọn nhóc nhà chị người dài ngoẵng ra rồi. Không được béo lắm nhưng trộm vía khoẻ. Thế cũng tốt rồi hihi. Hôm nào chị rỗi rãi hơn tý nhất định sẽ post ảnh khoe lũ nhóc
    Đợt này ban đêm hay có một nàng mèo xù trắng muốt to đùng sang nhà meoconNT chơi. Lúc đầu meocon chỉ nghĩ là nàng ta sang chơi với lũ nhóc cho vui. Ai mà ngờ đêm qua thức xem chúng nó làm gì. Hoá ra nàng ta sang tán tỉnh thằng Bi đen. Mà khổ thân thằng bé, mới được có hơn 3 tháng tuổi đã biết quái gì đâu. Cứ nàng kia sấn vào dụ dỗ là nó gầm gừ rồi cong đuôi chạy ra chỗ khác. Ối giời ơi, chết mất thôi! Con trai tôi mới bé tý mà đã đào hoa thế này!
  4. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà ơi, th... mèo ở đâu bây giờ nhỉ. Chắc phải th... hai em Vàng Đen thôi không chúng nó đi mất . Nghĩ đến chuyện th... chúng nó thì thấy thương lắm nhưng mà không làm cách nào khác được.
    Hôm qua có hỏi em mama meo được địa chỉ ở Nghi Tàm, Hồ Đắc Di và ở ... quên mất rùi nhưng mà vẫn thấy sợ sợ lo lo. Cả nhà ơi biết địa chỉ nào làm nhanh, gọn, không gây đau đớn cho các em í thì mách dùm em với. Em lo hai đứa này nó lại rủ nhau đi mất thì . Giúp em với nhé
  5. Hungmn

    Hungmn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất bạn đến bác sĩ thú y cẩn thận. Nhắn họ tiêm thuốc tê cho Miu nó sẽ không đau. Nếu chỗ bạn hỏi được là bs thú y rồi thì yên tâm, Miu chỉ hơi sốc tinh thần 1 chút thôi :P
  6. cat_83

    cat_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hix nhắc đến chuyện th... mèo lại nhớ đến em mèo nhà mình. Hôm mẹ mình nhờ 1 bác thú y già đến bác ý bảo là phải có 2 người giữ, mình sợ và thương em miu lắm không dám nhìn nên trốn lên gác, mẹ mình chạy đi nhờ chị hàng xóm chị ý chạy sang biết phải giữ mèo để làm gì chị ý cũng kêu là sợ lắm nên té về nốt. Cuối cùng chỉ có mẹ mình và ông bác sỹ "chiến đấu" với em miu, em ý khoẻ nên phải tiêm thuốc tê đến 2 lần, hậu quả là cả ngày hôm đó và sang đến hôm sau em ý vẫn bị mệt, lờ đờ như sắp chết ý khổ thân lắm. Trước đó mình tham khảo ý kiến chị bạn học cùng lớp chị ý còn bảo là lúc "làm" phải quay mặt em ý vào nhà chứ như em mèo nhà chị ý hồi xưa lúc "làm" quay mặt ra cửa thế là mấy hôm sau em ý đi mất. Mình cũng sợ em miu nhà mình thù mình vụ th... đó mà đi mất, may mà em ý thương và thông cảm cho mình nên không bỏ đi đâu hết.
    Mà em miu nhà mình cũng bị nhiều thương tật lắm, có lần ngã từ trên tầng 2 xuống gãy cả 1 cái răng nanh, ai cũng bào là lạ thật sao mèo mà lại bị ngã được vì bọn nó rất giỏi leo trèo cơ mà.
  7. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    @lovekit : Welcome chị nhé!..Ko bao giờ là muộn ạh,cả nhà luôn chào đón thành viên mới đến.......tham gia đóng góp bài ảnh & trông nhà..Khi nào rảnh chị post ảnh các em miu chị từng nuôi nếu có nhé,và hiện giờ nữa.Em rất muốn vào cái trang web kia của chị nhưng hình như linh hỏng :3
    @thanks anh hungmn
    @meoconNT: é,thế các em ấy có thân thiện ko chị,ko ngờ nhóc Bi đen của chị đào hoa thế,sướng,được hẳn em mèo xinh gạ gẫm nhen.Cô nàng cũng máu thật,bé Bi đen còn trẻ con lắm.Nhóc ấy chắc giờ xinh lắm,con trai nên chắc yêu .Con Chocolate nhà em thì ngày phát triển chiều dài,nhưng mà ngày ru rú ở trên gác thượng,cực ít tiếp xúc người,nó sợ người lắm.Sợ em nữa,cào cho em mấy phát bật máu,chắc sau vụ tiêm phòng nó càng sợ
    @bauerin : mấy nơi em đưa đều là thú y mà chị..Chị cứ gọi tham khảo,ko thử tìm lại ở HYM part 1 xem các bác sĩ
  8. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Làm gì cũng phải đau chị ạ, thương thì cứ thương, làm nhè nhẹ nó ko ghét mình đâu. Làm sao vệ sinh một tí vì bình thường nó thường hay liếm cho đỡ đau, nhỡ bẩn thì... Khi làm thì cần có người giữ vì dù sao nó cũng sợ ~~> giãy (có khi nó chẳng đau đâu, nó sợ đấy) Nếu chị thương thì nhờ ai đó giữ rồi vuốt đầu, gãi cổ cho nó cũng được
    Trời, sao xưng chị em ngọt xớt vậy? lovekit mới có 16 thôi, năm nay lên lớp 10.
    Về việc pót ảnh những đời mèo trước thì ko được roài vì hồi đó ko có máy, có mượn thì cũng ko biết chụp. Giờ lovekit mới biết chụp vì mới có máy được vài tuần. Xin tạm lui vài tuần nữa tập chụp cho đẹp lên thì sẽ pót cô mèo hiện đang nuôi. Khổ nhất ở chỗ mèo mắt xanh nên chụp flash toàn ra đỏ, ko f thì tối nên ai đó rảnh rang chỉ giùm luôn.
    Thêm vấn đề cái link là nên kick vài lần nó mới vào và buổi tối thì đừng mong vào thăm web đó được, mong mọi người thông củm.
    Uhm, mama_meo có nói đến việc trông nhà là sao vậy kà??? Nói gì chứ kit ghét trông nhà lắm, mèo lai người này chỉ thick chạy rông thôi. hè hè
    Ơ... có vấn đề nữa cần hỏi các chuyên gia vì đây là lần đầu em nuôi mèo cái. Hôm nay con mèo mẹ kêu rất ghê, kêu như gào vậy mặc dù em cho mèo con từ 2 hôm trước (~~> ko phải vì nhớ con vì lúc khách lấy nó còn ko tỏ thái độ chi hết). Em nghi ngờ nó đáp lại tiếng con mèo nhà bên. Nhưng con mèo nhà bên ko phải mèo cái. Vậy liệu có phải nó bị động đực ko? hay bị đau? Ức chế nhất là em gọi nó ko chịu lại gần mới... buồn, hik hik!
  9. longrai

    longrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    HIHI
    KE^U KIT DZAY. KIT BU`N DAY'' NHA''! HIHI! HA HA! KIT CU~NG LA` MOT ADMIN DO'' NHA''! HIHI!
  10. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Xưng chị em là đúng màEm là thành viên bé nhất nhà hiện nay (àh ko hình như sắp nhường ngôi cho bé nhà chị DYR:D)
    Em sinh năm 92 mà,sang năm lên lớp 9,sắp sang tuổi 14
    Phải rùi,mèo mắt xanh toàn chụp sang màu đỏ,cách khắc phục là bỏ flash thui,chụp ở chỗ ánh sáng đèn nhìu ý chị,hoặc chụp ngoài trời là đẹp nhất.Chụp flash thì chụp xa xa,đỡ đỏ,hoặc lúc nó quay mặt,nhắm mắt,quay ngang.Em thường bỏ flash,sợ hại mắt mèo :)
    ơ mà link trang web đấy rắc rối nhỉ :D
    Uhm,lại thêm 1 thành viên chạy rông rồi :D,chạy thì chạy thôi,chỉ cần cầm cái khoá cửa nhà,khi nào nhà bị tụt trang mà bắt gặp thì kéo,thì up lên.Đóng góp bài ảnh vẫn quan trọng hơn :D.
    Còn con mèo cái nhà chị ý.2 trường hợp đều xảy ra
    1.Nhớ con --> Lúc cho nó cũng chả phản ứng jì nhiều đâu,trừ 1 vài trường hợp quá dữ + yêu con.Nó sẽ kêu,đi tìm con...
    2.Động đực,hờ,mèo cái sớm lắm,vừa đẻ,nuôi con khoảng 1-2 tháng là trở chứng.Tìm bạn đời :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này