1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part V

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 11/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    mèo nhà em mờ tranh nhau sữa chua với em thì đảm bảo nó sẽ đuợc đi thám hiểm 1 vòng trên không rùi bay xuống đất , hờ hờ , các pác đừng nghĩ em vũ phu với nó nhé , hôm trước đi học về đang đói , vào bếp thấy nó chén hết đồ ăn của em roài , hờ hờ
  2. december_nguyen

    december_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lúc còn ở nhà, mỗi khi DN ăn thịt bò khô là mấy em mèo xúm xít lại. Thịt bò khô cay thế, mình ăn rau ráu thì nó cũng ăn rau rau nhanh gấp 2 lần mình
    Nhìn mấy đứa ngửa bụng chít cười nhỉ. Mà sao tụi nó khoái được sờ bụng thế ko biết, đang nằm mà vuốt 1 cái là xoè 4 chân ra tênh hênh (học ở đâu cái thói đáng yêu mà vô duyên thế ko biết )
    [​IMG]
    Được december_nguyen sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 13/04/2005
  3. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa chuyển nhà. Mẹ tớ bảo cho tớ đem Bipbi đi nhưng khi tớ muốn mang đi thì mẹ tớ không đồng ý, chỉ cho đem con rùa đi thôi. Tớ vừa phát hiện ra hàng xóm nhà tớ có con mèo đẹp tuyệt với. Lông xù, mắt nâu, hiền ơi là hiền. Tớ mượn bế nó một lúc mà nó ôm chặt lấy tớ, tha hồ hôn hit vuốt ve, vặt đầu vặt tai. Trời ơi! Tớ thèm nuôi một đứa như thế quá!
  4. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    NMH rón rén hỏi han ở cái hội mèo này vài ba lần rồi, hôm nay chính thức viết đơn xin gia nhập hội .
    Ngày trước NMH nuôi nhiều mèo lắm, cực điểm nhất là 18 con cả mấy con mẹ lẫn lũ con lẫn bố. Sau rồi cho (mèo con) và bị bắt (mèo mẹ và mèo bố) mất sạch.
    Mới đây mới kiếm được một con mèo con nhị thể, và một con mèo trắng xù, để NMH sẽ chụp ảnh post lên.
    Có một điều NMH muốn hỏi là con mèo xù NMH mới có, không hiểu sao cái mặt nó cứ một đôi chỗ bị rụng lông, da sần sùi, trông bẩn bẩn. Không hiểu ai có kinh nghiệm gì về bệnh này không ạ?
  5. CannibalMachine

    CannibalMachine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có thể mèo nhà bác bị nấm do ẩm quá chăng? Kiểu rụng lông thế này bôi cái thuốc xanh xanh mua ở hiệu thú y là được.
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Péo nhà tớ máu nhất là ngô hộp, lạc và kẹo lạc Việt nam hoá rồi nhé
  7. la_mer_bleu

    la_mer_bleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hihi, em Heo khùng nhà tớ lại thích tất cả thể loại sữa chua trừ sữa chua dâu (kén gớm! ) Mà con ranh này khôn lắm, nó toàn uống nước trong cốc của tớ thôi, để hẳn cho nó một cái chén nhỏ nhưng chẳng bao giờ thấy nó uống cả. Mình cứ để cái cốc trên bàn, đi đâu khoảng 5'''', quay lại là đă thấy nàng xì xụp rồi, còn tặng cho mình một nắm lông trong cốc nữa .
    Em mèo của tớ đặc biệt thích gặm cọng nho. hichic, cứ mỗi lần ăn nho xong mà không đổ cọng đi là sáng hôm sau ngủ dậy y như rằng có mấy cọng nho trên giường. Chẳng biết vui hay buồn đây.
    haha, tớ vừa phát hiện thêm một sở thích nữa của em heo khùng: con trai Pháp!!! Hôm trước thằng bạn tớ đến nhà chơi, em heo khùng tự nhiên cứ cuống quýt cả lên. NHảy bụp một phát từ giường lên lòng thằng bạn làm nó hú hồn, xong dụi đầu dụi cổ rất nhiệt tình, hic hic, còn có trò liếm lấy liếm để cái áo của nó cứ rồn rột rồn rột đến độ....ướt áo luôn ==> làm mình ngượng chín cả người. Heo ơi là heo, dù gì cũng là con gái, thế mà chẳng ý tứ gì cả. Xấu hổ quá đi mất!!!! Thế này thì anh Anton cười cho thúi mũi luôn !!!!
    Được la_mer_bleu sửa chữa / chuyển vào 03:08 ngày 14/04/2005
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, nhắc đến các em mèo làm tớ nhớ mấy đứa nhà tớ ngày xưa quá. Hồi đầu tớ nuôi một em péo tên Lợn, lông vàng trắng. Nó thích ăn ngô luộc kinh khủng! Cứ ngửi thấy mùi ngô luộc ở đâu là xông tới tranh cướp luôn. Nếu mà ăn xong mà không cho nó cái lõi ngô + một vài hạt ngô còn sót lại là chết với nó! Đã thế nó lại có sở thích rất sang là tráng miệng bằng hoa hồng. Nhà tớ hồi đó ít dám mua hoa hồng cúng cũng vì sợ em trèo lên bàn thờ nhâm nhi hoa thì tèo!
    Một em có sở thích "nhà giàu" khác là em Bồng. Bé này cứ thấy xương gà với mùi thịt gà một phát là thôi rồi - không thể yên với nó! Nó kêu cho ầm nhà lên. Đợt cúm gà thời gian qua nhà tớ mà mua gà về chắc em là đứa nhiễm đầu tiên mất! hic hic.
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, cám ơn cả nhà đã động viên Coi
    Lũ nhóc nhà mình bây giờ nghịch như quỷ, trộm vía là vắng mẹ các cháu nên các cháu mùi khá không thơm. Đi ị đúng chỗ nhưng hơi nặng mùi có lẽ bộ tiêu hoá còn kém mà đã phải sớm rời xa cái bình sữa đẹp đẽ của mẹ các cháu (con bà mấy thằng bắt mèo ) mà phải chén món cơm trộn phổi thịt bò. Người các cháu không mũm mĩm thơm tho mượt mà mùi sữa như khi mẹ các cháu còn bên cạnh, bây giờ người cháu nào cũng như cục gạch lông rựng đứng, mặt mũi nhem nhuốc trông tội qúa cơ. Hiện tại 4 cháu thì có 2 cháu đã vào tầm ngắm của người quen, còn 1 cháu thì mẹ tớ giữ lại nuôi còn 1 em nữa ai có hảo tâm thì qua mình nhé hik hik
  10. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Cái thuốc xanh xanh là thuốc gì hả bác? Nói thật mèo nhà tôi từ xưa tới nay chỉ bị bắt là mất thôi chứ chưa bao giờ bị ốm đau gì cả, mà ở chỗ tôi cũng không có hiệu thuốc thú y. Bác nói đến cải thuốc xanh xanh, hay đó là thuốc Xanh - mê- ti-len (thấy người ta vẫn gọi thế) để bôi cho người??

Chia sẻ trang này