1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part V

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Như kiểu thằng péo pố náo hồi pé? Tớ thấy cái mắt nó đúng là... mắt nó
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Dùng như nào cũng được ấy ạ. Tớ hay đổ ra một nửa = 1 nửa cái chậu, cưng tớ vào cào cấu thoải mái. Nhiều lúc tức điên, vừa cọ rửa toilet xong, thay cát mới, bà nàng ở đâu phởn chí lao vào chậu cát vùng vẫy như điên ====> Cả sàn nhà lẫn mặt mũi, người ngợm tớ lấm tấm những hạt tròn tròn đầy màu sắc . Tớ gầm lên một tiếng long chuyển đất trời , thì nó vù mất, mang theo tá hoả là cát vương vãi khắp mấy gian phòng
    Khi nó đi vệ sinh ý, như tớ đã nói, nó sẽ cào cát vùi đi, thì những hạt cát nhỏ sẽ bao bọc lấy cái đáng ghét ấy, nói dân dã là nó sẽ vón lại thành cục, rất khô ráo. Ấy chỉ việc lấy cái xẻng nhựa be bé xúc vứt nguyên cái cục đó thôi, một cách ngon lành . Khi ấy xúc cái của nợ ấy đi rồi thì cát trong chậu vẫn sạch tinh tươm, ko bị lây lan gì hết. Nếu ấy đổ ít quá, đi ị thì không sao, nhưng đi tè thì nó sẽ bị thấm xuống đáy chậu, ấy hót đi nó khó, hỉu không? Dùng hơn một tuần gì đó thì nói chung là ấy nên thay cả chậu cát vì lúc đó phần vì lượng cát mình xúc đổ đi theo chất thải đã vơi, phần vì cát còn lại cũng nhiễm bẩn rồi, nó chê ấy ạ. Mèo gì như quý sờ tộc ý, mình lũn cũn theo sau bẩm dạ bẩm vâng như con hầu. Nhiều lúc đi làm về, nhớ nó bằng chết, định ôm ôm ấp ấp tình cảm tí, thế mà nó nguẩy đuôi vênh vác đi vào thẳng, tớ tẽn gần chết. Ôi dồi ôi, cưng tớ mũi đỏ hây hây, tớ toàn... cắn trộm
  3. Better_Man

    Better_Man Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tui kể cho mọi người nghe nhá!
    Tui là sinh viên trọ học xa nhà, toàn ăn cơm bụi nên chả bao giờ có ý tưởng nuôi thêm con j cho mệt người. Nhưng tui toàn ở nhà một mình nên cũng buồn lắm!
    Một hôm mấy thằng hàng xóm nhà tui lôi đâu về một con miu. Phải nói là không thể nào xấu hơn và bẩn hơn. Nó gầy nhom, lông lá xác xơ rụng từng đám. Người thì hôi rình mà nó lại còn bị mắc bệnh kiểu như là Tào Tháo đuổi í. Chắc là nhà nào đó nuôi mấy hôm rùi chán vứt ra đường, mấy chú hàng xóm nhìn thấy vác về. Nhưng được 2 ngày thì chúng nó không chịu được nên lại trả miu về cho XH. Tui thấy thương nó lắm nhưng vì điều kiện như thế, với lại tui ở với chị, bả thì cực ghét động vật.
    Ui rùi ui! Thế mà không hiểu sao, chúng nó vứt đi rất xa dễ đến mấy trăm mét, tối hôm đó tui lại thấy một con mèo lông lá xác xơ, bẩn như..cún kêu gào ầm ĩ trước cổng nhà mình.Thấy tội nghiệp quá nên tui quyết định mang nó về nuôi bất chấp sự không đồng tình của bà chị mình.
    Bây giờ miu đã ở với tui được 5 tháng rùi và nó rất chi là thông minh, mỗi tội vẫn có tật xấu là hay đi bới rác. Nó đã có bạn gái rùi,đêm nào cũng kêu ầm ĩ trên mái nhà. Hi`,( còn tui thì chưa có). Chuyện Miu của tui thì có rất nhìu. Bạn nào thích nghe thì liên lạc với tui nghen.
  4. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang dùng loại này rồi, của VN mình làm đó.
    Giá có 11.500Đ thui à.
    3 kg thì phải
    Hình mới được tung ra thị trường thôi (tin tức từ bác bán hàng)
    Tớ dùng hết khoảng gần 1 tháng.
    Tớ nuôi 1 con miu hơi bị đẹp zai,
    Sát gái lắm nha <~~ giống tớ cái khoản này
    Nhưng mỗi tội là đi dọn WC cho chú em hơi bị mệt
    Vì tờ lười như mèo, và sợ mùi đó lắm
    Mama toàn dọn hộ nên bị la quá trời.
    Hôm đi đường TrườngChinh cùng mama thấy cái loại này mua luôn về dùng.
    Hết mùi thật các bác ạ.
    Từ nay đỡ phải ngại cái khoản dọn dẹp đó rồi.
    Mà quên hôm nào post ảnh em miu đẹp zai của mình lên.
    Ai xin giống thì đăng ký đê
  5. Mystery_man

    Mystery_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------
    Mình cũng dùng wa loại Cát của THái rùi Mèo em nhà tớ đi lung tung hết Kinh lắm. Mama tớ bảo "dọn 1 chỗ đủ mệt rồi lại còn bầy khắp nhà" hichic, May mà chưa hít fải cái Cát đấy đấy .Tớ Dùng CÁT của VN " GAU MEO " ý . Cũng giống như của THái còn Hút mùi kinh dị hơn, nhưng Cát Màu ĐEN sau khi sử dụng Cát đấy lại còn làm Fân dữ nước cho cây được mới Hay . Mà giá lại Rẻ , dùng chả khác Hàng của Thái .
    Mà không hiểu sao thời tiết dạo này thay đổi hay sao mà Mèo Em của mình cứ mệt mệt ý, khổ thân, ăn ít đi mà ngủ xuốt ngày có chỗ nào ấm là thấy Chú EM đã nằm rồi ( địa điểm thường trú trên Nóc TiVI ). ( Hình như Mèo Em nhà mình ngủ cũng Ngáy )
    Quảng cáo tí tẹo:

    Được Mystery_man sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 19/04/2005
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà có cát cho mèo rồi, mừng quá, tớ về đợt này sẽ đi mua về cho 2 em mèo ở Hà Nội của tớ. Nhìn cái bao có em mèo và chó nắm tay nhau vui thật Nhưng tại sao 3kg mà dùng được hẳn 1 tháng á? Đây là loại cát thơm à? Có loại thường không?
    Péo nhà tớ 1 tuần dùng 10kg cát thường Tớ bị lùn đi là vì xách cát cho thằng péo đấy ạ Ở đây cũng có loại cát thơm nhưng mà tớ không chịu được cái mùi đó.
    3 cái hình trên là của thằng péo hồi tháng 6/2003 Hồi đó ôm nó gọn trong bàn tay bây giờ thì...
  7. Fifi

    Fifi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đây là hình anh Péo khi còn là bébé đây mà hì hì hì trông dề thương lắm !
  8. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Lại mèo nhà em, he he he
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Giá mà các cưng của chúng mình cứ be bé xinh xinh mãi thế này thì thích nhỉ
  10. Mystery_man

    Mystery_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------
    ladymeomuop ko biết à, mà ladymeomuop ko ở Hà Nội à ? hay ở nước ngoài ? ở VN cái gì cũng có hết, nhưng vấn đề rẻ mà lại tốt , nhà tớ dùng thấy tốt lắm mà Cát màu ĐEN không có mùi gì hết ( chưa thấy Mèo của ladymeomuop nhỉ ? ko biết xinh ko ? ). Hôm nào fải đi Giao lưu mèo với các thành viên mới được . Má sao Mèo Cái hay theo Zai thế nhỉ, không biết số mình có được Đào HOA như chú Em nhà mình không

Chia sẻ trang này