1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part V

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 11/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Thôi cho tớ can DN, nuôi Anton là do tớ thiếu hiểu biết Chứ nếu biết trước là lắm vấn đề thì tớ đã không dám nuôi.
    Lúc nó khoẻ mạnh thì không sao, lúc ốm đau thì khổ lắm vừa tốn kém vừa tổn hại tinh thần. Mỗi lần đi đâu lại phải đem gửi péo, mà péo láo lắm phải nịnh mãi mới có người trông hộ
    Em péo nhà tớ suốt ngày ở trong nhà, nhát như thỏ, nên không có bạn gái đâu, tội nghiệp nhỉ, Anton péo nhìn hết em này, em khác có con, em Sâu, em Xám Nhọ, em Tam thể, em Milơ
    Thằng péo tội nghiệp lắm, có ai đến mà vuốt ve cậu ấy là cậu ấy dụi đầu, dụi cổ vào chân người ta, mừng lắm, nhưng vì nhiệt tình quá nên có người bị dụi đã ngã siêu vẹo, péo lực sĩ mà
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0

    Anh anton giống em mimi của tớ rồi, láo cực kỳ mà mới có được có 8 tháng thôi mà đã phá hỏng rèm cửa, làm vỡ mấy cái đồ trang trí của nhà tớ . Chẳng có chỗ nào là không có dấu tích tàn phá của em mimi cả. Đã thế bây giờ cả vợ cả chồng lúc nào cũng có vết của mèo cào với cắn , cả 2 đi chơi xấu hổ với bạn bè vì toàn bị trêu là đánh nhau ah .
    Hôm qua em mimi nhà tớ cào một phát vào mặt tớ, trên mũi một vết dài theo sống mũi luôn và còn đỏ hởn nữa chứ , sáng đi làm ai cũng hỏi là làm sao, boss nhòm cái mẹt tớ một cái rồi cười phá lên, chắc lúc đấy cái mẹt tớ giống mèo quá lem nha lem nhem .
    Bây giờ thì còn phải dọn bãi chiến trường thường xuyên nữa chứ, mà sao em mimi tớ ị và tè liên tục , có cách nào cho em ý ị và tè bớt đi không? , ah mà tớ có cho em ý ăn nhiều đâu ngày 3 bữa mỗi bữa 100gr giống như bác sĩ yêu cầu và vẫn ị và tè lắm thế .
    Được cái mỗi lần ngủ dậy hoặc đi đâu về mở cửa ra em ý chạy ra quấn chân đòi nựng rồi vuốt ve bằng được.
  3. anton_u

    anton_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Không ai iêu anh là anh dỗi rồi
    [​IMG]
  4. Fifi

    Fifi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh Anton làm như vậy không được nè
  5. december_nguyen

    december_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em Tôm nhà tớ cũng xù giống em mèo fifi post lên lắm, nhìn cái hình thấy nhớ nó quá
    Tớ ở 1 mình nên buồn, muốn nuôi mèo lắm mà chỉ sợ đi về chả ai trông nó. Tháng trước nhìn người ta nuôi cá thèm quá, cũng vác về 2 con. Bể nước, vòi fun khí, đá, rong rêu đủ cả, khoái chí ngắm cá được mấy ngày thì nó chết . Chắc số tớ ko được nuôi động vật khi ở 1 mình .
    Tớ cũng vừa mới khám fá ra Group Hội yêu mèo của tụi mình trên Yahoo. Các em mèo, em nào cũng xinh lộng lẫy hết . Anton péo hồi 6 tháng còm nhở, Mèo mướp mát tay thật đấy .
  6. lovesick2004

    lovesick2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Các em mèo xinh tươi, nhìn ngộ không các bác???
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Thế những lúc như thế này thì mới khổ nè
    Đi bệnh viện
  8. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Tớ chụp được mấy cái ảnh của anh em nhà Bipbi va Chi nhung TTVNOL mãi chẳng vào được để khoe.
    Hôm nay mời bà con chiêm ngưỡng hai cháu và khen con trai tớ đẹp trai cho tớ phổng mũi tí nhé!
    À, sếp tớ vừa bảo cho tớ con mèo. Mèo nhà sếp lông trắng xù, mắt xanh đẹp lắm tuyệt. Tớ thích lắm nhưng bây giờ phải hỏi ý kiến mọi người xem thế nào, vì tớ chỉ mấy tháng nữa là sinh em bé. Mẹ tớ và chồng tớ không cho tớ bế mèo. Chuyện ấy đã đành, tớ chỉ sợ đưa nó về mà không chăm sóc được nó thì tội nó lắm. Bây giờ tớ vẫn chăm được, nhưng mấy tháng nữa tớ chăm cái thân tớ chưa chắc đã nổi, nói gì đến một thằng mèo.
    Mang về gửi mẹ tớ cũng không được, vì chỉ có hai thằng Chip và Bipbi thôi mẹ tớ chăm cũng vất lắm, nào là giã ruốc, nào là dọn vệ sinh, nào là tắm, cho ăn....cũng mệt lắm rồi.
    Nhưng nghĩ đến con mèo xinh đẹp ấy tớ lại thấy tiếc vô cùng, mà nhà sếp chẳng ai chăm sóc nó, nhìn nó bị nhốt tội nghiệp lắm. Nghĩ đến đấy tớ lại muốn đưa nó về.
    Mọi người cho tớ lời khuyên thử xem.
  9. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào Hội yêu mèo. hồi này tôi sì trét quá bà con ơi, thằng cu con thì bị viêm họng gần 3 tuần chưa khỏi, mọi người nhất loạt phản đối việc mang mèo về nuôi, thành ra thằng Lì với thằng Phớt vẫn đang phải ở tù, hồi này mọi người bận quá không ai chăm chúng nó, Phụ huynh nhà tôi còn đang ép tôi cho cả Lì Phớt Bạch Xù Bội Đốm đi nữa cơ, cứ bảo là có nhà nào chịu nuôi thì cho đi còn hơn là nhốt chúng nó, mỗi lần thế tôi lại gào lên là tôi mang chúng nó về nhà tôi cho phụ huynh đỡ bận, nhưng lại bị phản đối là không được mang về vì phải giữ sức khoẻ cho thằng cu. Không biết làm thế nào bây giờ, nhớ Lì quá
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ấy đang ở đâu? Ấy cứ nhận nuôi thằng mèo nhà sếp đi, rồi gửi qua tớ trông giùm đến khi nào ấy có điều kiện đón nó về thì thôi, được không? Tớ nghiêm túc 100%. Tớ đang ở Tp.HCM, nếu ấy ở nơi khác thì chuyển nó vào đây cho tớ theo đường hàng không, chi phí người nhận trả, yên tâm. Nếu ấy đồng ý, thì tớ sẽ cho ấy điện thoại và hãng vận chuyển đáng tin cậy (tớ đã chuyển con Mí nhà tớ theo hồi tớ chuyển vào trong này). Họ sẽ đến tận nhà mang nó đi, ấy không phải động chân động tay gì hết, được không? Nếu ok, thì báo cho tớ, tớ sẽ PM số điện thoại cho ấy để tiện liên lạc. Thanks ấy trước nhá.

Chia sẻ trang này