1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part V

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmBeRua

    EmBeRua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích 2 em Chip với Bibi nhà bạn meolemlinh quá Thích nhất trên đời này là nhìn 1 con chó với 1 con mèo yêu htương nhau đấy.
    Taito của em biến mất hút con mẹ hàng lươn rồi. Hàng ngày nó vẫn đi chơi, tối về 1 tí rồi lại đi. Thế mà 4 hôm nay ko thấy nó về. Cũng ko thấy kêu gào ở trên mái nhà đối diện nữa. Không biết là đã đi đâu, hic hic.
    Sâu thì... Lần đầu tiên nó làm em điên rồ như thế. Chiều hôm qua, đi vào bếp chuẩn bị nấu nướng, tự dưng ngửi thấy một mùi rất hãi hùng. Chị ta dạo này vốn hay nằm sau cái bình ga, chắc là hôm qua bị tiêu chảy, trời ơi, cái chỗ đấy, em không thể tả nỗi cho các bác được, nó nhoen nhoét dính đầy lên tường, lên bình ga, và đã khô rồi mới kinh chứ. Con giời biết lỗi trốn vào toilet, ngồi im. Em đúng là không chịu đựng nổi, nhà thì ko sẵn giẻ lau, trời ơi, vừa gầm lên vừa cọ rửa cái bếp. Hic, nhắc lại vẫn thấy ghê. Sau đó vào toilet thì thấy chị í khép nép chạy ra, người cũng dính đầy xxx , phải tắm cho nó. Mà nó cũng chịu cho tắm, đứng yên, rúc cái đầu vào chân em, để yên cho xịt nước vào người, hic hic, nhưng mà đến tối thấy người nó hơi nóng nóng, ko biết có phải là lại cảm sốt gì không?
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hiic hic, đã như thế có khi EmBeRua cứ thử đưa em Sâu đi khám xem thế nào, xem chừng có vẻ không khoẻ mạnh rồi, biết đâu lại ăn phải cái gì. Cẩn tắc vô áy náy ấy ạ!
  3. december_nguyen

    december_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em Mí nhà Bống như hoa hậu ấy, xinh mà nhìn dịu dàng thế .
    EmBeRua theo dõi 1, 2 ngày xem sao, cho em Sâu ăn đồ ăn lành. Nếu mà bị nặng thì nên đưa đi bác sĩ. Chúc em Sâu mau khoẻ nhé/ Em Tom nhà tớ hồi bé hay đau bụng lắm. Tớ toàn đè ra bắt uống Becberin, mà hắn chuyên nhè ra nên tớ cứ toàn fải bóp mũi . Lần nào đau bụng là y như rằng lưỡi vàng khè vì thuốc .
    Mèo nhà mèo mướp nhìn cũng giống Anton nhỉ, cái mặt gian gian, hay hay .
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Em Đen nhà tớ hồi mới đẻ được 6 ngày đã mở mắt và bò ra nhanh nhất nên tớ mới đòi giữ lại đấy, bây giờ nó nghịch và láo lắm Cũng ngang ngửa Anton péo. Hôm qua phải gọi phone hỏi thăm thằng péo thì nghe tiếng péo ngheo ngheo, chắc đang chửi đổng ai đó
    Em Tam thể nhà tớ 7 tuổi vậy mà vẫn theo trai Đi mất rồi, chán thế không biết
    Nói chung tớ ủng hộ triệt sản cho các em mèo cái, nếu không thì cho uống thuốc tránh thai Nóng và mệt như vậy mà cứ phải chửa đẻ, khổ thân lắmBống không tin thì thử làm vài lứa xem sao
    Triệt sản không có nghĩa là triệt luôn ham muốn đâu, các em ấy vẫn tự do mà chỉ là không bị giải quyết hậu quả thôi
  5. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Tin vui cho Bống đây! Sếp tớ đồng ý rồi. Cuối tháng (chắc là cuối tuần này) tớ sẽ đến đưa em mèo về. Nhưng sếp bảo nó gầy và bẩn lắm, vì dạo này toàn bị quên không được ăn. Tớ sẽ tắm rửa cho em ấy và bế ẵm ôm ấp vỗ béo đã, rồi sẽ bàn giao cho Bống (nếu em ấy mà yếu thì chắc chẳng có sức mà đi xa).
    Cho tớ số ĐT, tớ sẽ phone cho Bống để chuẩn bị tinh thần đón bạn của Mí.
    Ối trời ơi, tớ chịu hết nổi thằng giặc Bipbi rồi! Mấy ngày nghỉ về nhà mẹ nằm chơi mà không yên thân với nó. Đúng là có mỗi việc cai quản nó thôi cũng vất vả, thảo nào mà mẹ tớ nhất định không chịu nuôi thêm một thằng nào nữa.
    7 giờ tối nó phi qua cửa sổ bỏ đi chơi. Đến bữa ăn nghe thấy gõ bát gõ đũa thì lò dò đứng ở cửa sổ kêu toáng lên (mà không chịu vào nhà) như để nhắc rằng "Nhớ trộn cơm cho con đấy" rồi đi chơi tiếp. Từ lúc đó cho tới 10 giờ đêm, ba tớ đi tìm nó 3 lần, tớ cũng vác cái bụng nặng nề đi tìm nó 3 lần nữa, lại sai cả thằng Chip đi tìm mà chẳng chịu về. Đến lúc tớ hết chịu nổi, vào nhà định đóng cửa mặc kệ nó thì nó nhảy tung tăng ở cái vườn hoang cạnh nhà về kêu um lên. Tớ mở cửa cho nó thì nó lại chạy sang cái vườn khác làm tớ gào hết hơi, khản cả giọng. Tớ lôi cổ ra đánh cho một trận.
    Về nhà là chạy tọt ngay vào bếp, đến bát của thằng Chip ăn một thôi một hồi. Mình thì mệt quá, thở hồng hộc.
    Bốn ngày ở nhà thì nó bỏ nhà đi 6 lần, tớ đi tìm nó hết cả hơi.
    Ấy thế nhưng thằng ranh này giỏi nịnh, một lúc sau lại leo lên lòng tớ ôm lấy đùi tớ và vừa liếm mặt cho tớ vừa kêu rất thương mến thương. Cũng vì nó giỏi nịnh như thế nên ba tớ thấy tớ túm gáy xách cổ nó ba tớ quát tớ là "Làm gì nó thế? Cứ liệu hồn đấy!"
    Hic hic! Thế có bất công cho tớ không?
    Tớ lôi cổ ra đánh cho
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    OK, tớ sẽ PM cho ấy số điện thoại của tớ nhá. Ấy cũng PM cho tớ điện thoại và địa chỉ nhà của ấy, để tớ liên lạc với bên chuyển phát nhanh, họ sẽ đến tận nhà ấy mang bé giai/bé gái/ngài công công của ấy vào đây cho tớ, hehhe.
    To Pity, Ali, mèo mướp: Tớ đã hỏi về vụ triệt tiêu cho bọn mèo gái, ở Trung tâm dịch vụ thú y, gần nhà tớ. Nghe kinh dị lắm, tức là phải phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng của nó đi . Họ còn dặn là phải chăm sóc đặc biệt, không được cho nó chạy nhảy lung tung, leo trèo tóe lóe, híc, điều này là không thể! Vì con nặc nô nhà tớ, trông chụp hình thì làm hàng thế thôi, chứ nó mà xinh như hoa hậu với lại trông dịu dàng như December tung hô ở trên, thì thật tớ đến phải ăn chay mỗi tháng đôi ngày để tạ ơn trời đất. Nên tớ một mặt băn khoăn là làm cho nó trái với tự nhiên như thế có quá nhẫn tâm không, mặt khác, tớ sợ có biến chứng vì nó nghịch khủng khiếp, mà tớ không thể nào ngồi ôm nó khư khư mấy ngày giời được huhu. Nói như mèo mướp, dù có triệt sản thì nó vẫn cứ mò đi với giai nhưng không có hậu quả phải không? NHư vậy thì mình vẫn phải chịu đựng cảnh... gào thét của nó hằng đêm Chết mất thôi, sao lại phiền phức thế cơ chứ. Đúng là trọng nam khinh nữ đúng với cả loài mèo, híc, trong khi bọn mèo giai chỉ cần... 2 phút là thành công công, thấy gái mặt lạnh như bomb, chứ có đâu phức tạp như mấy ả
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Èo, em thấy cái vụ triệt sản cho mèo cái phiền và nguy hiểm quá bác ạ. Có loại thuốc tránh thai gì đó cho mèo thì tốt hơn nhỉ. Loại nào mà vài ba tháng tiêm một mũi ý. Chắc chả có đâu, hoặc nếu có thì chỉ ở Tây thôi chứ VN mình thì...
    XN nhà em dạo này lắm rận quá. Hôm qua em đè ra bắt một lúc được mấy chục con, giết kêu tanh tách. Có khi em phải làm đơn gia nhập Chi hội những người thích bắt rận mèo trực thuộc Hội yêu mèo
  8. xc

    xc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà cho em hỏi một câu được không ạ
    Em muốn hỏi là có cách nào để trị được bọ mèo một cách triệt để không ạ, con mèo này từ bé đã không tắm nên chắc khó có thể đè ra để tắm cho nó được, có loại thuốc xịt gì đó hay vòng đeo nào hiệu quả không ạ, nếu có xin mọi người chỉ giúp em với ạ, nếu không chắc phải tính cách đem cho thôi vậy, của đáng tội hắn ta lại quá đẹp, khôn, rất biết điều cho đi thì cũng tiếc quá cơ.
    Mong cả nhà giúp em với.
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Péo cáu kỉnh
    [​IMG]
    Đen kềnh cang
    [​IMG]
  10. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hế lô, hế lô.
    Nhá tớ lại có các em mèo mới rùi nghen. 5 em lận. Xinh khủng khiếp bao gồm : 4 thiên thấn trắng lốp như OMO và 1 em giẻ lau nhà màu đen+hung+vàng+trắng trông quậy khủng khiếp.
    Tất cả đều là mèo xù xinh tưoi (chính là con của mẹ Chíp mà lần trưóc tớ post ảnh lên ý. Tiếc là tớ bị mấy máy ảnh nên chưa chụp đưọc, chiều nay tớ se mượn máy về chụp cho mọi ngưòi nghía nhé.
    Chưa bao giờ nhà tớ có 1 lứa mèo "thành công" đến thế:
    1 con trắng có bờm đen, mắt 2 màu xanh nưóc biển + nâu vàng.
    2 con trắng toát mắt xanh lè.
    1 co ntrắng toát mát 2 màu xanh ngọc + vàng
    1 con giẻ lau trông giống cai color palette y''. Nhưng 0 phải la` giẻ lau bẩn mà là 1 tác phẩm nghệ thuật : ngưòi đen, vằn sọc ngang vàng, 2 nách hung. 2tai vàng, mũi sọc hung, đeo kính trắng..
    Trời ơi, nói chung là mê mẩn. Ngồi ngắm thôi cũng sướng. Bõ công bỏ ra 500 nghìn đi lấy giống mèo mặt tịt xịn --> tất cả các con trên đều là mèo xù mặt tịt mới máu chứ.
    Ui, yêu lắm ý. thế là bi giờ nhà tớ đang có 8 con tất cả, ha ha ha
    Đón xem ảnh tối nay nhé !

Chia sẻ trang này