1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội yêu mèo - Part V

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi pittypat, 11/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Em Mí nhà tớ trước cũng lắm rận vì từ hồi nứt mắt nó đã ở chung với tam đại đồng đường nhà nó mà. Thế từ hồi tớ bắt về, người thì 1 nhúm, mà chấy rận như sung. Thế tớ mới tắm cho nó điên cuồng cực kỳ, hồi đầu gần như ngày nào cũng tắm + mê mẩn bới bọ + mua sữa tắm và thuốc xịt chống rận (Tớ ở SG, các siêu thị ở Quận 1 đều có bán sản phẩm này). Một thời gian ngắn thôi, là em ý sạch tinh tươm. Phải cái, tớ dứt khoát không cho giao lưu với hàng xóm nên không bị lây trở lại. Tóm lại đó là cách triệt rận cho em Mí nhà tớ. Tóm lại phát nữa là tớ thực sự không thể khẳng định được biện pháp nào là hữu hiệu nhất trong tất cả những biện pháp tớ đã áp dụng. Có thể là 1, có thể phải là tất cả.
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH
    Cô Mí có nhà ko, ra nhận thư nhá
    Dạ vâng, có em Mí đơi...i...i
    Xem nào, thờ ương thương, gờ ưi gưi....
    Oái, thư tình pà con ơi, thư tình, hé hé, ngại quá cơ!
    Ối, đừng pác nào mách mụ Bống nhá, mụ biết em tí táu mụ riết
    Thôi chả dại, tẩu vi thượng book
    Hay cứ nghé mắt tí nhờ?
    Lều ôi, chú lày xí giai nắm
    Bái bai nha
    Ôi, mình có quá nhẫn tâm với chàng?
    Khi người không yêu ta, buồn đã đành một nhẽ
    Khi ta không yêu người, sao cũng buồn đến thế?
    Hãy nhìn vào đôi mắt em đây
    Đây nữa này
    Để đừng trách em vô tình, chỉ vì anh quá... xấu giai
    THE END
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 06/05/2005
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng nhất điệu bái bai em yêu dạy Nhi
  4. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Hai con mèo nhà tôi lần lượt mắc bệnh đường tiêu hoá. Con Đen ốm gần chết, giờ khỏi rồi vẫn gày tong teo. Con Mốc thì chỉ ốm nhẹ, sau khi khỏi lại tiếp tục trường ca béo.
    Hình ảnh tương phản của 2 bạn mèo
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
  5. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì giàu. Thế mà nhà tôi rất hay có mèo lạc vào nhà. (Chó ít vào vì hễ thò mặt là bị mèo nhà đuổi đánh ).
    Nhà hàng xóm mới nuôi một con mèo vàng lông hơi xù, rất xinh. Mỗi tội bẩn kinh khủng. Có vẻ nó ở nhà buồn quá nên rất hay sang nhà tôi chơi, ăn ké, ngủ ké, mặc dù bị hai con mèo chủ nhà supersoi rất ghê, có khi ngủ lại cả đêm. Tôi lót giỏ cho nó nằm thì không chịu, hì hục leo lên tận tầng 3 để nằm dưới chân tôi ngủ, yêu không chịu được. Dưng mà sau vài lần đem trả mèo cho hàng xóm, họ nhốt nó lại rồi.
  6. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nhà có một con mèo và một con chó, nói chung là chẳng ai ưa cả nhưng vẫn nuôi để phòng chuột.
    Con chó thì không ăn cơm nguội - không ăn cháy - không ăn thức ăn không ngon. Mèo thì không ăn nếu không có cá. Suốt ngày mèo và chó đánh nhau rồi lại làm lành (đúng như các cụ nói).
    Chó thì toàn rình ăn cơm của mèo rồi mới ăn đến phần của mình nên phải cho mèo ăn trong buồng tận tầng 3 ( Ối rồi ơi, bẩn khủng khiếp luôn - nhất là hôm nào mưa) thế mà vẫn bị chó rình ăn vụng.
    Đổi lại, mỗi khi có chuột vào nhà thì mèo đứng trên cầu thang bảo : "Milu, chuột kia kìa - tao nhìn thấy nó rồi - ra đi" - thế là chó lại lúc cúc bắt cho bằng được rồi để trước mặt mèo. Mèo chỉ việc cắn con chuột chết mang ra trước mặt cả nhà để lĩnh thưởng. Mới đầu tưởng là mèo bắt chuột nên cả nhà cứ trầm trồ khen nó giỏi - vài lần sau bắt quả tang Lý Thông cướp công Thạch Sanh nên đành an ủi là dù sao có tiếng mèo thì chuột cũng sợ.
    Đã 2 lần mang cho - lần nào nó cũng mò được về - cả nhà đành bảo : "Thôi - đành nuôi báo cô vậy" - Chắc vài năm nữa sẽ hoá cáo thôi - đẻ thì " 4 lần đẻ 4 lần sa tội tình" - chán mà chẳng làm gì được!
    Mà không có trại tế bần hay viện dưỡng lão cho mèo - chứ có thì ......
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đồng báo chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 3 cây số
    Đi tìm hầm trú ẩn
    [​IMG]
    Hầm này được lém
    [​IMG]
  8. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    hixx theo em thì cứ chịu khó bắt zận cho em ý là tốt nhất ạh !....như lúc em lấy em Nin của chị WK ý, ban đầu mới về áh....người toàn zận với zận thôi....nhưng sau 3 ngày, mỗi ngày khoảng 1tiếng đè em ý za bắt --> hết sạch !...Oai chưa ! ..
    Còn 1 yếu tố quan trọng nữa là....chỗ ngủ + chơi + ăn +....túm lại là chỗ ở của em ý phải khô záo sạch sẽ thì bọn zận mới không phát triển được ạh !
    Hix mới lại mùa hè zồi...đúng là bắt đầu có nhiều zận thật......hum nào em cũng phải bắt cho Tinh Tinh với Xi Xi.....zõ zàng bắt hết zồi...hôm sau lại thấy tiếp....có vài con thôi nhưng mờ....đang sạch thế......
    Mà chả hiểu sao Tinh Tinh nhà em bị zụng lông nhiều khiếp nhá !...mặc quần đồng phục ôm em ý 1 tí thôi mà.......đấy có phải là ốm không nhở..
  9. december_nguyen

    december_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    em mèo nhà Mèo mướp trai hay gái muh cái bụng fệ thế kia
  10. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    trông ghét wá ko chịu được ...
    a?, có trang na?y, có sưu tâ?m các hi?nh vê? miu ne?, các pác va?o xem thư? nhe
    http://meomeo.tk

Chia sẻ trang này